1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Duyệt binh mừng ngày chiến thắng phát xít Đức

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi THPTQUOCHOC, 09/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Thế từ năm 91 đến năm ngoái lá cờ chiến thắng là lá cờ nào vậy các bác?
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Nó đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ov10 sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 10/05/2007
  3. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sem trên VTV1 hôm qua trông cảnh đoàn tăng đi hoành tráng quá sao một trận mà dùng nhiều tăng thế nhi/ không tin được ...
    Nghe bài hát ngày chiến thắng cũng hay không biết bác nào có link dow cho em với !
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Lão Maseo này đúng là deck biết gì! Ông trong ảnh được chụp và quy tiên cùng ngày 12/07/1942 chứ ko phải chụp tháng 12/1942! Là chính ủy tiểu đoàn chứ ko phải tiểu đoàn trưởng.
    Tiếng Nga đã mù chữ mà cứ đòi bi bô!
    Tặng các bác version nguyên bản tấm ảnh này:
    [​IMG]
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Toàn văn bài phát biểu của Putin
    "Xin gửi tới các công dân Nga, các vị khách quý, những người lính và những thủy thủ, các trung sĩ và thượng sĩ, các sĩ quan quân đội và hải quân, các tướng lĩnh và đô đốc, lời chúc mừng nhân dịp chiến thắng vĩ đại này, trong ngày hòa bình và chiến thắng của công lý, trong ngày cái thiện chiến thắng cái ác và tự do chiến thắng sự bạo chúa.
    Hơn 60 năm đã trôi qua nhưng hằng năm, vào ngày 9/5, chúng ta vẫn tiếp tục tưởng nhớ những người đã hy sinh, chúng ta sẽ nhớ cuộc chiến, cuộc chiến vì chính nghĩa của chúng ta.
    Nó buộc chúng ta phải có trách nhiệm và nhận thức một cách sâu sắc hơn thế giới đã ở trên bờ vực chết chóc như thế nào vào thời điểm đó, những hậu quả khủng khiếp của bạo lực và thù hằn chủng tộc, nạn diệt chủng và sự cuồng nộ mà loài người đúng ra đã phải gánh chịu.
    Chúng ta sẽ luôn nhớ rằng sự cuồng nộ gây ra sự sợ hãi, sỉ nhục và cái chết. Chúng ta sẽ luôn tôn vinh những người đã hiến dâng cuộc đời mình, những người đã chiến đấu và những người đã hết mình cho quân đội nơi tiền phương. Chúng ta tưởng nhớ những người đã mất, và làm tròn trách nhiệm của những người còn sống, bày tỏ lòng biết ơn to lớn đối với họ.
    61 quốc gia và gần 80% dân số trên hành tinh đã bị cuốn vào quỹ đạo bỏng lửa của Thế chiến. Cơn bão cháy không chỉ tàn phá châu Âu, mà cả các quốc gia châu Á và châu Phi. Nó còn tới cả bờ Novaya Zemlya (phía bắc Nga) và Alaska, biên giới của Ai Cập và Australia.
    Nhưng những diễn biến tàn bạo nhất, những sự kiện quyết định kết quả cuộc chiến phi nhân tính đó diễn ra trên lãnh thổ Liên Xô. Quân phát xít muốn biến nhân dân ta thành nô lệ trong chốc lát. Chúng muốn hủy diệt đất nước. Kế hoạch của chúng đã thất bại.
    Quân đội Liên Xô ban đầu chặn đứng bước đi của phát xít bên ngoài Matxcơva. Và trong 3 năm sau đó, họ không chỉ chống trả mà còn đẩy kẻ thù lùi trở về hang ổ của chúng. Kết quả những trận đánh gần Matxcơva và Stalingrad, sự can trường của Lenigrad trong vòng vây, những chiến thắng trong các trận Kursk và Dnieper, đã quyết định kết quả Thế chiến II. Hồng quân mang lại hồi kết vẻ vang cho cuộc chiến khi giải phóng châu Âu và chiến đấu cho Berlin.
    Các bạn hữu thân mến, chúng tôi không bao giờ chia cuộc chiến của mình thành chiến thắng của chúng tôi và của những người khác. Chúng tôi sẽ luôn nhớ đến sự giúp đỡ của quân đội Đồng minh, của các nước Mỹ, Anh, Pháp và các quốc gia trong liên minh chống Hitler, những người chống phát xít ở Đức và Italy.
    Hôm nay, chúng ta ca tụng lòng can đảm của tất cả những người châu Âu đã tham gia chống phát xít. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Liên Xô đã mất hàng triệu công dân trong những năm chiến tranh. Những quân nhân hy sinh trên chiến trường bao gồm đại diện của tất cả các nhóm sắc tộc ở Liên Xô cũ. Tất cả các dân tộc, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, đều chịu đựng những mất mát không thể bù đắp. Mỗi nhà, mỗi gia đình đều có nỗi đau riêng.
    Vì thế, 9/5 là một ngày thiêng liêng đối với tất cả các quốc gia thuộc Cộng đồng Các quốc gia Độc lập. Nỗi đau, ký ức và trách nhiệm với các thế hệ tương lai đoàn kết chúng ta. Và chúng ta phải truyền lại cho những thế hệ tiếp sau tinh thần của sự gắn kết lịch sử, những khát vọng và hy vọng chung.
    Tôi tin rằng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài tình bạn và tình anh em. Với những nước láng giềng gần gũi nhất và tất cả các quốc gia trên thế giới, Nga sẵn sàng xây dựng quan hệ không chỉ dựa trên những bài học trong quá khứ mà còn hướng tới một tương lai chung.
    Lịch sử dạy các quốc gia và các dân tộc phải nỗ lực hết mình và không làm ngơ trước những học thuyết chết chóc mới, những cội nguồn và môi trường làm nảy sinh những mối đe dọa mới. Những bài học của chiến tranh cảnh báo chúng ta rằng đồng loã với bạo lực, sự thờ ơ và ngồi chờ sẽ dẫn tới những hậu quả kinh hoàng trên toàn thế giới.
    Trước những mối đe dọa khủng bố có thực ngày nay, chúng ta phải trung thành với hồi ức về ông cha. Chúng ta phải bảo vệ trật tự thế giới dựa trên an ninh và công lý. Văn hóa mới của các mối quan hệ không cho phép tái diễn chiến tranh lạnh hay chiến tranh nóng.
    Kể từ khi thời kỳ đối đầu trên toàn cầu chấm dứt, chúng ta đã tiến những bước đi quan trọng tiến tới mục tiêu cao cả là đảm bảo hòa bình và bình lặng ở châu Âu. Chính sách của chúng tôi dựa trên những lý tưởng của tự do và dân chủ, quyền của mọi nhà nước được lựa chọn con đường phát triển một cách độc lập.
    Chính sách của chúng tôi dựa trên lòng tin và sự tìm kiếm một tương lai văn minh cho tất cả các quốc gia, bao gồm cả những nước đã phải trải qua quá khứ đối đầu trắc trở nhưng đã tìm ra con đường mới hướng tới đối thoại và hợp tác quốc tế.
    Sự hòa giải mang tính lịch sử giữa Nga và Đức là một bằng chứng hùng hồn cho chính sách này. Tôi coi đó là một trong những thành tựu lớn nhất của châu Âu thời hậu chiến, một ví dụ đáng noi theo và phát huy trong nền chính trị quốc tế thời hiện đại.
    Thưa các công dân Nga, thưa các vị khách, đối với nước Nga, 9/5 đã và mãi mãi sẽ luôn là một ngày thiêng lêng. Đó là một ngày hội không chỉ truyền cảm hứng và làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, mà còn làm tim ta trào dâng những cảm xúc phức tạp, cả vui sướng và buồn đau, cả lòng trắc ẩn và sự cao thượng.
    Nó đòi hỏi chúng ta phải có những hành động cao cả nhất, cho chúng ta cơ hội nghiêng mình tưởng nhớ những người đã cho chúng ta tự do, tự do để sống, để làm việc, để được hạnh phúc, để sáng tạo và để hiểu nhau.
    Ngày Chiến thắng là ngày lễ đem lại nhiều cảm xúc và mang tính toàn dân nhất ở nước Nga. Đối với người dân ở Liên Xô cũ, nó mãi là ngày của anh hùng, với các nước châu Âu và toàn hành tinh - đó là ngày thế giới được cứu.
    Các bậc ông cha đã hy sinh vì danh dự và tự do của đất nước. Họ đã đoàn kết và bảo vệ tổ quốc.
    Và hôm nay tôi xin nhún nhường nghiêng mình trước tất cả các các cựu chiến binh của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Tôi xin chúc họ sống lâu và hạnh phúc. Hoan hô những người lính thắng trận của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và Thế chiến II. Xin chúc mừng các vị trong ngày hạnh phúc của chiến thắng vĩ đại này! Nước Nga muôn năm! Hoan hô!"
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Tu-lieu/2007/05/3B9F5DCD/
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. THPTQUOCHOC

    THPTQUOCHOC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    em vừa đuọc xem xong và thấy cực hay,đang tiếc là o có xe tăng hay cơ giới,hình như năm 2005 kỷ niêm 60 năm chiént thăng phat xit Đức cũng o có cơ giới thi phải chỉ có máy bay thôi, năm 1984 khi kỷ niệm cách mạng tháng 10 nga thi có duyệt binh lớn và có cả cơ giới xe tăng,pháo,tên lửa hoành tráng hơn giờ nhiều,à nhân có các bác ở đây cho em hỏi có bác nào có phim về duyệt binh của việt nam mình năm 1985 hay 1975 o ạ,nghe bà em bảo là hồi 1985 duyệt binh lớn,em tìm mãi ở youtube mà chả có ai up cái đó lên ạ,thế có bác nào có thi share cho bọn em với ạ,em cám ơn các bác nhiều nhiều
  9. THPTQUOCHOC

    THPTQUOCHOC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    à em mơi tìm ra đoạn phim về duyẹt binh năm 1945 ở liên xô.phim màu,bác nào chưa coi thi vào đây coi nha
    http://www.youtube.com/watch?v=I4xgYsNVDdc&mode=related&search=
  10. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy hồi đấy duyệt binh lớn lắm,nhất là miền nam,ở Huế_Đà Nẳng_TPHCM đều có diểu binh,xe tank,pháo binh tên lửa đủ cả,từ đó đến nay ko hề thấy,các bác có cho em xin với
    Em xin vote bác THPTQH,topic hay

Chia sẻ trang này