DVD Một Đời Việt Nam Các bạn ở đây đã có ai xem DVD Một Đời Việt Nam chưa vậy. Xem thấy cái list nhạc thấy hay quá hơn nửa là cô Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn: 1. Xin Măt Trời Ngủ Yên (Trịnh Công Sơn) 2. Đêm Cuối Cùng (Phạm Đình Chương) 3. Ru Ta Ngậm Ngùi (Trịnh Công Sơn) 4. Hát Trên Những Xác Người (Trịnh Công Sơn) 5. Chiều Một Mình Qua Phố (Trịnh Công Sơn) 6. Đêm Chôn Dầu Vượt Biển (Châu Đình An) 7. Một Lần Miên Viễn Xót Xa (Nguyễn Đức Thành) 8. Lời Ru Cho Đà Nẵng (HaKo) Nghe nói trong đây cô Khánh Ly có kể chuyện về thời đi hát với ns Trịnh, và những cảnh quay ở quán Văn nơi KL và TCS vẫn thường trình diễn cho SV học sinh nghe~~ Không bết ở nhà mình có DVD này chưa nhỉ... Cao
Hi Cao ĐĨa DV D Một đời Việt Nam thì chưa thấy có, chỉ có bản copy sang dạng VCD đã bán rất nhiều ở SG. Trong lần đi công tác gần đây tôi đã mua được. Ngoài Hà Nội thì hoàn toàn chẳng thấy tăm hơi đâu. So với SG, Hà Nội chậm vô cùng về khoản băng đĩa hải ngoại. Thực ra DV D Một đời Việt Nam là convert lại từ nguyên gốc cuốn băng VHS cùng tên phát hành rất rất rất lâu rồi. Đây là cuốn băng kỷ niệm 35 năm đời ca hát của Khánh Ly. Trong cuốn băng cứ mỗi một đoạn hát lại đến một đoạn kể chuyện. Chuyện về nhiều thứ từ bài hát đầu tiên đến gặp Trịnh Công Sơn, qua Pháp biểu diễn rồi rời Sài Gòn năm 1975 như thế nào ... Nhìn chung là rất hay. Các cảnh Quán văn, Đà Lạt đều là cảnh dựng lại đấy
Tôi có xem VHS này lâu rồi, nói chung là rất ấn tượng. Các cảnh quay rất đẹp, nhất là trong bài mở đầu Xin Mặt Trời Ngủ Yên. Cảm xúc khi xem rất là "Quê hương và thần thoại". Còn bài Hát Trên Những Xác Người và Đêm Chôn Dầu Vượt Biển thì xem rất cảm động. Mới thấy Chiến tranh Việt Nam kinh hoàng như thế nào mà Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh, chị vỗ tay hoan hô hòa bình...~ một trạng thái điên loạn của con người trong những đau khổ tột cùng...Và KL còn đưa người xem đến những đêm hát cho SV HS, mặc dù là những cảnh dựng lại, nhưng vẫn cảm xúc được thế nào trong không khí văn nghệ cộng đồng. Mọi người ngồi im phăng phắc để nuốt ấy từng lời ca...Khi tình đã vội quên tim lăn trên đường mòn...(Ru Ta Ngậm Ngùi)... và những bài hát quay các cảnh ở Đà Lạt nightclub và với Một Lần Miên Viễn Xót Xa, KL mới mãnh liệt làm sao ... Thưa mẹ con là người Việt Nam...cảm giác thật là rùng mình đến tận xương... Đôi khi tôi cũng tự hỏi, cô KL khi hát chỉ đứng yên như tượng không nhảy nhót để biểu đạt bài hát, mà sao khi xem cứ bắt khán giả dõi theo cô chăm chú và thưởng thức lấy từng lời ca cô hát ra...~~ I'm dreaming of a White Xmas...
hay vậy sao?Rất tiếc là em chưa được xem DVD đó.Em mới được nghe KL hát nhạc Trịnh wa MP3 và CD thui.Lúc đầu nghe,em cảm thấy rất sợ.Em sợ cách cô ý hát,sợ lời và giai điệu nhạc của TCS.Lúc đầu em nghe chỉ vì muốn khám fá xem điều gì đặc biệt ở nhạc Trịnh mà khiến 1 ng` bạn của em say mê đến vậy. Nhưng càng nghe,em càng cảm thấy thích.Mẹ em bảo :"con mới 17 tuổi,ko nên nghe nhạc Trịnh nhiều".Nhưng em thấy ko fải chỉ có em mà rất nhìu ng` ở khoảng tuổi của em đã mê nhạc Trịnh rùi.Em ko đến nỗi mê fát điên nhưng những lúc buồn thì âm hưởng của nhạc Trịnh là hợp 1.Hình như sắp tới có 1 buổi buổi diễn nhạc Trịnh ?Có Hồng Nhung nè,Quang Dũng,Mỹ Lệ.....Chắc fải đi xem mới được!À,có anh chị nào có thể cho em mượn đĩa DVD đó ko ạ?(tất nhiên là fải ở HN rùi)Em sẽ hậu tạ ạ! Cám ơn đời 1 tấm lòng son Một trái tim nồng ,1 ánh mắt.
Các bác ơi ở Sài Gòn thì mua đĩa đó ở đâu vậy. Em tìm măi mà không thấy. Bác nào làm ơn chỉ cho em với.
Hi test 1 Toi da mua dia nay o SG cach day khoang 2 thang tai Cho Gioi duong Huynh Thuc Khang do. Chuc ban may man tim duoc
Tui có tới 3 VCD dó lận ! Thực tình thì tiệm đó bán có 2 cái ,tôi thì tham lam nên mua hết ! Tôi còn dặn mang về thêm nữa !Và tôi dùng máy tính in ra thêm 1 dĩa nữa !Tôi không biết tại sao tôi làm vậy _nhưng tôi thích ! Tôi nghĩ biết đâu ...Ừ ! Biết đâu....Chương trình này cách đây hơn 10 năm tôi đã coi trên băng VHS ,bây giờ vẫn thích!