1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DVD Những cô gái chân dài

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi DzungTrinh, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DzungTrinh

    DzungTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    DVD Những cô gái chân dài

    Các bác à đã có đĩa Những cô gái chân dài rồi đấy. Mấy cái bác Thiên Ngân làm đĩa này hay ra phết, có cả phụ đề Tiếng Anh (nghe nói có anh Tây ăn rau muống, mắm tôm... dịch). Trong đó em thấy có trúng thưởng Nokia 7280 nữa.
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    DVD phụ đề bố láo. Ấn phụ đề Off mà tiếng Anh cứ tuôn ào ào ra. Bên cạnh đó, bác Đãng vẫn không dám làm một bản Uncut, nhỉ ?
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác mua đĩa ở đâu thế ạ? Em cần một đĩa xịn có đầy đủ cái vụ quay thưởng quay thiếc gì đấy thì mua ở đâu ạ?
  4. asuka

    asuka Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    One em! Đi đâu cũng thấy DVD phim đó mà. Ra số 5 Đinh Liệt cũng được - hàng anh hay mua :-)
    Xixo: Nếu muốn có được bản Uncut thì trước hết cứ phải bán hết chỗ DVD đang có trên thị trường và bịt mồm được mấy tay nhà báo lắm chuyện trước đã
  5. KONE

    KONE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cái phim này làm theo quy trình chuyên nghiệp có vẻ giống Tây nhỉ? Từ Website rồi ra DVD. Cái DVD xịn cũng không đắt lắm. Việt Nam làm ăn thế này cũng khá đấy chứ. Mong rằng mấy bác bên Hội Điện Ảnh cũng sớm cho ra DVD của mấy phim kinh điển Việt Nam và thêm phụ đề tiếng Anh, tiếng Pháp để mà phổ biến cho thế giới.
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tớ tò mò bỏ ra 49K về mua rồi đúc kết 1 câu là thất vọng.Chư nói đến chất lượng chuyên môn mà chỉ nói về mặt kỹ thuật thôi.Rõ rang trong menu có ghi rõ là "Behind the scences"..gì đó mà chịu chết chẳng xem được.Chất lượng hình ảnh thì cứ như là mới rip từ băng VHS từ thế kỷ trước ra.Phim xem thì chỉ nhảy chapter chứ không tua nhanh tua chậm được.
  7. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Phim có nội dung vừa cũ vừa hời hợt.Chuyện đơn giản là gái nhà quê lên thành phố,với cái hình hài người mẫu muốn tự thay đổi cuộc đời mình.Đánh đổi tất cả(kể cả cái quý nhất) để đến khi nhận ra cái mình đang theo đuổi không có...hạnh phúc.Phim với nội dung này thì VN làm đầy,chỉ khác cái lần này có hàng ngon.
  8. vietnamheart1

    vietnamheart1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Giòi oi, xao lại chê fim tớ yêu quí. Đây là bộ fim nghệ thuật vĩ đại nhất mà tớ lun để trên đầu giường đấy nhé. Tớ đã xem 10 lần fim Gái Dài ngoài rạp. Tớ còn mua thêm 20 đĩa dvd gốc hẳn hoi nhé. Tớ sợ đĩa nào 10 năm sau bị trầy thì tớ vẫn còn liu được đĩa khác.
    Tớ đang nôn nao chờ đợi bộ fim tiếp theo nhưng phải là cái gì khác dài cơ chứ chân dài thôi thì chưa đã.
  9. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Số đen rồi. Đây mua bản copy của tàu giá chưa đầy một nửa mà xem behind, chapter hay tua nhanh chậm được tuốt. Chỉ đúng là phụ đề tiếng Anh không tắt được, trên nền dải đen bên dưới. Một đĩa DVD không đầy đủ tính năng.
    Xem được như mọi phim khác. Điểm kém nhất của phim là lời thoại, xem kiểu phim câm với phụ đề ..còn hơn
  10. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Nội dung lãng xẹt ...ăn nhái của bọn HK,cái thằng đóng vai Hoàng ấy cái giọng cười chuối ko thể tả được.Em Xuân Lan mặt như con cáo
    Phải công nhận chân các em cứ gọi là chẹp chẹp , nhất là cái em chân dài 1m2 í nhờ
    Và tớ kết bài hát ở cuối film,chứ không phải bài "nhan sắc"

Chia sẻ trang này