1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐvS - Leo Fan đợt 30.04 cả nhà ơi!!!!!!! (Check)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nttmc, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nttmc

    nttmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Thêm vài cái nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nttmc

    nttmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà mình,
    ĐvS đã có một chuyến leo Fan thành công mỹ mãn. Vì vậy, nhà mình sẽ ọp ẹp để tổng kết lại nhé- Thời gian : 6h00pm Chủ nhật ngày 09.05.2010- Địa điểm : Nhà nổi Eureka trên Hồ Tây - Số 4 đường ven Hồ - Sau xưởng phim truyện Việt Nam ( Số 4 Thuỵ Khuê)- Nội dung :    + Ăn uống: Buffet nhá    + Hát karaoke tại đó lun    + Tổng kết vụ leo Fan: chém gió ảnh ọt + một vài điều thú vị đang chờ
    Chú ý:
    - Nhà mình ai có ảnh thì mang ảnh đi cho mọi người copy nhé, còn ai muốn copy thì mang đĩa trắng hoặc USB đi theo
    - Em vừa nhận được ý kiến của anh Sơn đầu gấu bông: để nhớ lại cuộc hành trình của chúng ta, đoàn mình mặc áo ĐvS nhá, cho nó ko khí. Cả nhà thấy sao ạ? Mang băng rôn theo nữa nhá. Nếu ai thích vác cả balo cho nó có khí thế. Hế hế
    Hẹn gặp lại cả nhà vào chủ nhật!
  3. nttmc

    nttmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là nhật ký leo Fan của Dương Đức Đại, xin được copy về đây để lưu thành nhật kí chung của ĐvS.
    Đáng lẽ, người ta phải nghỉ ngơi thật lâu sau khi kết thúc một hành trình dài, nhưng lo ngại cảm xúc fansipan sẽ bay đi rất nhanh do khả năng quên sạch "thiên bẩm", ta phải ghi chép lại ngay mới được dù đây chỉ là những mẩu nhỏ trong toàn bộ "hành trình lớn" mà tôi đã trải qua và ngộ ra....
    Ngày 1: tối 29/4/2010, xuất phát tại ga Trần Quý Cáp trên tàu SP3, tất cả ở trong khoang 1.
    Một vài người nhầm lẫn ga Trần Quý Cáp với ga Hà Nội (trong đó có tác giả của nhật ký này) nên phải mần mò một lúc (toát mồ hôi chứ chẳng chơi) thì mới thấy, hành lý lỉnh kỉnh. Sân ga đông như trẩy hội, cứ như là cuộc "rút chạy khỏi Hà Nội" của dân thủ đô và ngoại tỉnh ấy....
    Nhóm của anh TÙng và em Lê chiếm được vị trí "đắc địa" nhất vì ở giữa khoang, có 1 bàn nhỏ để...làm nhiều thứ, thế mà chẳng có "đám cờ bạc" nào xuất hiện cả!!! hahaha, lành thế nhỉ!!!
    Ngủ trên ghế mềm, có điều hòa, nhưng giấc ngủ của mọi người lại bị chia nhỏ thành từng khúc...phải nói là....cực kỳ...cực kỳ khó ngủ, đến mức, sau nhiều lần tỉnh giấc, cứ ngỡ là đã sáng, ai dè, lúc đó mới hơn 2am 30/4! ta lại còn định thổi còi giục mọi người thức dậy cơ đấy!!!
    Đi loanh quanh trong khoang 1, thấy có một vài nhóm người ngồi/nằm vạ vật ở 2 đầu khoang ---> vé phụ đây mà! --> hahahaha, hình ảnh "du lịch bụi" đến Cửa Lò lại xuất hiện...ta hiểu họ cảm thấy gì!!!
    Ngày 2: 30/4/2010, ngày đầu tiên leo núi,
    Đến ga Lào Cai khoảng hơn 6am, DvS ăn sáng tại nhà hàng Việt Hoa, thức ăn không có gì đặc biệt, chỉ có....wc là rất ấn tượng vì...dành chung cho cả Mr, Ms!!! hahaha, những người khác giới thường xuyên...cùng vào và cùng ra khu vực đó....vui phết...tí nữa thì..."lộ hàng"!!!
    Di chuyển đến Sapa trên con đường đèo quanh co, được quảng cáo là...rất khó đi, nhưng mà, thực sự thì...bình thường, chả có gì gập ghềnh cả, lại còn được ngắm cảnh xung quanh, mỗi lúc một hùng vĩ hơn! Vui nhất là màn "bác Bẩy - bà Ba", mọi người dùng mọi động từ để miêu tả, kiểu như "bóc", "bóp", "bổ", "bẻ", "bổ"....chỉ trừ một từ mà không ai nói....hehehe, ai cũng biết đó là từ gì rồi đấy....nói chung là cười nghiêng ngả!!!
    Vì Sapa đang ở trong "lễ hội trên mây" nên khá tấp nập, mọi người tạm trọ tại một nhà nghỉ (không nhớ tên) để....giải quyết "mọi nhu cầu có tính loài", với suy nghĩ...mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng nên....điện + nước + chăn + giường...được tận dụng tối đa!!! hahaha, dân sống ở thủ đô lâu ngày rồi nên cũng....thâm thật!!!
    Nai nịt gọn gàng sau khi gửi bớt một số đồ không quan trọng, mọi người lên ôtô (một vài cô gái nhất quyết không chịu lên xe, mà thích "ôm" cơ, giá "ôm" khoảng 50k/người thì phải, hahaha,) để đến trạm kiểm lâm Cát Cát, gặp nhóm porter và bắt đầu leo núi.
    Quần áo dần dần trở nên cực kỳ bẩn thỉu! người ta leo, đi, bò lên những đoạn dốc đầu tiên....nhưng vì thể lực vẫn khá tốt nên mọi người rất....ham chụp ảnh, thấy cảnh đẹp là...chụp! thấy cái lạ là...chụp! thấy hoa là...chụp! Đến khoảng 1-2pm thì đến một đỉnh tương đối cao, mọi người tranh thủ "gửi tình yêu vào đất", rồi dừng lại ăn cơm nắm, xôi... hahaha, lần đầu tiên ăn cơm nắm lại thấy ngon đến thế! ăn xong thì...lăn ra ngủ! Sướng!!!!
    Đoạn di chuyển tiếp theo mới thực sự khó chịu, đi sâu vào rừng hơn, nhiều trúc, âm u, có hạt mưa, gió mỗi lúc một mạnh....đặc biệt, lúc vượt qua thung lũng, mọi người phải lặn lội qua con suối ẩm ướt, chả thấy đường đi, may mà có mẩu vải vàng to như...mắt muỗi để lại để đánh dấu cho người đi sau. Đến cuối ngày thì trời mưa thực sự, không quá to, nhưng cũng không bé....hehehe, đây là lúc sử dụng đến áo mưa....mình thật "sáng suốt" khi giữ khư khư bộ áo mưa trong balô, dù hơi nặng!
    Mưa lạnh làm việc căng lều + nấu cơm của porter trở nên rất khó khăn, cứ tưởng tượng rằng, trời mưa rào, một vài đồng chí lôi dụng cụ ra để...chặt củi, rồi đốt ---> hơ hơ hơ, mất bao nhiêu lâu để lửa cháy lên nhỉ???
    Lều 2 sung sướng khi được trải sẵn vải nhựa ở dưới, còn lều 1 thì "cắn răng" chờ mưa ngớt thì mới được trải sàn...hahaha, một số người...ôm nhau cho đỡ lạnh, có người ngủ, số còn lại thì ngồi "chém gió" + chống dột (rột)...nhiều người than rằng...."bọn mình đúng là ngu, đang yên đang lành thì ném đi 2tr rưỡi để rồi phải chịu cái lạnh + đói, với số tiền ấy....hahaha, nếu ở HN, có khi ở được 10 hôm trong....nhà nghỉ ấy chứ" (hình như nhà aroma nắm rất chắc giá phòng nhà nghỉ thì phải!!! hehehe). Lều 1 chơi cả "bác Bẩy - bà Ba" và "thím Tám - thầy Tư"...lại cười sặc sựu...các từ đáng nhớ là....bóp bẹn! bấu bụng! thò! thụt! thụi!...
    Bữa tối được "khai vị" bằng món khoai tây chiên tỏi - món ngon nhất của tối hôm đó, hehehe, khi người ta chỉ có 1 sự lựa chọn thì chẳng thể lựa chọn được gì nữa...tất cả đều phải nhai cơm sống, thịt dai...với "nỗi lo canh cánh" về việc phải sử dụng...becberin!!!
    Trong lều cũng có thêm rất nhiều mùi dầu xoa bóp, hehehe, toàn dân văn phòng, chân tay ít vận động, tối đó tha hồ mà bóp (đặc biệt là lều 2, cả nhóm "xoa, bóp tập thể"), lều 1 có "nữ bệnh nhân" nên cũng...rộn ràng theo một cách khác...hahhaa, em Linh được chăm sóc rất chu đáo, tận tình, có người lột..."tất" ra để xoa chân, lại có "giai" chăm sóc ở vùng...đầu, lại có một nhóm khác "bâu quanh" để chém gió cho không khí vui vẻ hơn. hahaha, đúng là "đau và sướng"!!!
    Đêm đầu tiên ở giữa thung lũng, đoàn DvS được nhận rất nhiều...gió, hehehe, mấy cọc lều bị bung ra...mát lắm ạ!!! mình vừa nằm vừa ngẫm...có khi ...bay lều mất!!! thật may là trời không...làm đúng như mình nghĩ! nhưng mà, sáng hôm sau thì lều cũng rất, rất...tan hoang!!! nhiều người thì không được yên giấc....cứ gọi là....nhục!!!
    Ngay trước khi ngủ, 1 porter đến "dọa" rằng, phải dậy sớm, khoảng 5am, nếu đến 2pm mà chưa lên đỉnh thì buộc phải quay về, vì trời rất mau tối --> hừm, sáng hôm sau mình phải lóc cóc leo thật nhanh, sớm hơn "hạn ngạch" khoảng 2h!
    Ngày 3: 1/5/2010, 38/39 người chinh phục fansipan....ngây ngất!!!
    Dù được cảnh báo là đoạn đường từ mốc 2200m lên đỉnh sẽ rất dài và khó đi, nhưng không ngờ lại...khó nuốt đến thế... rất nhiều lần phải bò, rất nhiều lần phải cực nhọc lên đến đỉnh rồi mặt méo xệch ra khi phải...cặm cụi xuống dốc... hehehe, cứ như bị trêu ngươi ấy!!!
    Trên đường đi, gặp rất nhiều nhóm khác cùng "trẩy hội fansipan", đại loại như fan''s fan, fan lang thang, nhóm người ở miền Nam... Thỉnh thoảng, gặp người trở về, ta lại hỏi "còn xa không anh?" "fansipan có đẹp không chị?", hahaha, đến lúc quay về ta cũng được hỏi những câu tương tự...lúc đó mới thấy, lúc trước mình rất...ngu khi đặt câu hỏi như vậy!
    Càng gần đỉnh thì đường càng bẩn + dốc + gập ghềnh....thế mà...cực nhiều người đã tiếp cận được đỉnh từ rất sớm, họ bỏ lại đằng sau rất nhiều khó khăn, vất vả và cả...rác nữa!!! Đồng chí Trung là người cán đích đầu tiên của đoàn DvS, theo sau là 2 em Phương (nghe nói thế!), có cả anh Thăng nữa (nguyên nhân leo lên sớm là vì....để vợ ở nhà và nghe lời vợ dặn là...không được nhìn gái dọc đường!!!! hahahah, đùa đấy nhé!), anh Trí Phương và "2 người đẹp"... hình như mình nằm trong Top20 của nhóm thì phải!!! à, em Linh em "sau một thời gian lâm bệnh khá nặng" cũng "lên đỉnh" được! Giỏi!
    Lên đỉnh đã khó, tranh chỗ để chụp ảnh với "mẩu sắt nhỏ ghi mốc 3143m" cũng khó không kém, có quá nhiều người cùng ở đỉnh (hehehe, tức là việc lên đỉnh đã trở nên ít ý nghĩa đi một chút), họ ăn, hò hét, uống champagne, chụp ảnh...) --> "đuổi" được họ đi cũng mệt ra phết! Hơi buồn một chút là cảnh tượng trên đỉnh không đẹp như mình nghĩ, toàn mây thôi, chả thấy cái gì khác, chả thể nhìn xa đến tận Sapa được! Người ta hò hét không phải do khung cảnh hùng vĩ (thấy khỉ gì đâu), mà vì đã hoàn thanh xong được chặng đường dài...hahahahaha, không ít người "bỗng dưng muốn khóc", có lẽ cũng vì cảm xúc ngây ngất!!! Riêng ta, lại lôi mp3 để ghi lại cảm xúc và gửi lời nhắn tới....chính ta khi ở độ tuổi 70 và 80 tuổi!!! khoảng 50 năm nữa, nghe lại những điều mình nói ngày hôm ấy, không biết sẽ thế nào nhỉ???
    Mọi người trở về tương đối nhanh, nhưng cũng có nhóm "la cà" đến tận khi trời tối hẳn, mà toàn là các đôi về muộn, kiểu như Lan - TÙng già, 2 em Linh và 2 "cận vệ", Sơn đại ca và Jerry, (hehehe, chả hiểu làm gì mà lâu thế???).
    Buổi tối thứ 2 ở thung lũng, không bị mưa, nhiều games được tổ chức hơn, thâm nhất là trò "hôn loạn xạ" mà anh Nam bày ra, ai thích cái gì trên cơ thể người thì sẽ được...người bên cạnh hôn vào chỗ đó.....hahaha, có người thích..răng, có người thích...ngón chân, có người thích tai, có người thích tim....thế là vụ "hôn nhau đối ngẫu" tưng bừng, người ta không thể cười đau bụng hơn được nữa, Lan già không chịu hôn ngón chân cái của giảng viên cao đẳng BK Toàn nên xin chịu phạt, còn đồng chí Dương thì bị bắt phải hôn cô gái bên cạnh vì cô ấy thích...miệng! anh chàng này cũng chẳng phải chần chừ quá lâu...hắn dùng 2 tay, ghì đầu con bé xuống và ....hôn rất vô tư....hahaha, mọi người cười lăn...nhưng cô gái được hôn cũng chả...phản ứng gì, vì đó là....bạn gái của người đi hôn!!! Những vụ khác cũng nghiêng ngả không kém: 1 trai hôn vào 1 vùng da trước trái tim của 1...trai khác!, 1 gái hôn vào...môi của 1 gái khác, 1 gái nữa hôn vào....răng của 1 gái bên cạnh.... hahha, trò này vừa vui, vừa mất vệ sinh...nhưng cũng rất "thâm"...hahaha,
    Sau khi đoàn DvS chơi xong thì đến lượt...đoàn leo núi ở ngay cạnh cũng...chạm cốc + hát hò cực nhiệt tình --> nhiều người trong lều 1 nhăn mặt vì...ồn quá, không ngủ được! anh TÙng trưởng thôn lập tức lao ra, tưởng là đi dẹp tiếng ồn, ai ngờ....hắn lại đến xin gia nhập hội uống rượu của bên ấy....hahaha, ở trong lều 1, mọi người bảo, có khi trưởng thôn đi kiếm thêm...miếng ăn chứ chẳng phải vì sang để uống rượu!!!
    Trời không mưa nhưng mà...rất khó ngủ vì khá nóng (20 cái mồm cùng thải Co2 trong không gian chật hẹp mà!), qua hôm sau thì...sương xuống quá nhiều, ướt nhiều chăn + áo của mọi người, lều 2 còn để nước "lênh láng" khắp lều, chả biết đó là "tác phẩm" của sương hay là thêm cả "nỗ lực của con người" nữa!
    Ngày 4: 2/5/2010, trở về!!!
    Bữa sáng đã bị lược bớt thịt bò, cũng không dễ ăn như hôm trước nữa, rất nhiều người bỏ thừa mỳ tôm, và tự bổ sung bằng các loại thức ăn mang thêm....hừm hừm, càng về sau thì chất lượng bữa ăn càng...giảm!!!
    Con đường từ thung lũng trở về Trạm Tôn khá ngắn + dễ đi ==> đến nhanh, nhóm của ta trở về Sapa rất sớm....thế là màn "đâm cho thủng mâm" lại bắt đầu, lần này ác liệt hơn vì....những "nhu cầu có tính chất loài" đã tăng lên do được tích lũy trong 2 ngày leo núi! Sau tắm, một vài người đã diện trang phục "lòe loẹt" để đi chụp ảnh...vui phết!
    Còn ta, ngay lập tức nhận mail để được đọc "result of selection", reo lên ở dòng thứ nhất "we are pleased to", nhưng rồi "tối tăm mặt mày" với câu "we regret to"... --> cứ như là không còn ai buồn hơn mình lúc đó nữa....ta tự hỏi, nếu thất bại là thử thách thì tại sao ông trời thử thách ta nhiều vậy trong khi thử thách người khác ít thế...???? ỨC LẮM, nhưng không buồn lâu, vì buồn không làm được cái gì cả, phải cười nhiều, dùng vẫn thấy trống trải cái gì đó...châu Âu ơi....
    Ăn xong cơm trưa, ta cùng với anh Sinh, em Tiến và chị Kim Cương nghe theo lời "xúi dại" rằng, không lên khu Hàm Rồng thì coi như là chưa đến Sapa --> thế là đi, 30/vé (lúc gần đến cửa vào thì anh Thăng mới nói là phải mua vé), hehehe, thế mà cứ "dọa" là phải mua vé với giá...60k, làm em tí nữa thì..."sợ"...hehehe, cũng theo nguyên tắc "đâm cho thủng mâm", mọi người leo hết chỗ nọ đến chỗ kia, chụp khá nhiều ảnh....hehehe, cứ như là "người mẫu" Cương đi chụp ảnh, còn 3 "thằng hề" còn lại thì theo phụ giúp ấy....vui phết!
    5pm, trước cả đoàn về ga Lào Cai, một vài người đến bắt tay "porter trưởng" Dềnh để cảm ơn và "cảm ơn"! Phải công nhận, không có các porter thì chỉ có...khóc ở rừng thôi! Sau đó, đoàn lại rẽ vào Việt Hoa restaurant để ăn tối...bữa tối cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng không khí thì khá nóng...Đi dạo thích hơn, toàn thấy rượu shán lùng!
    9pm, tàu sp4 lao về HN, hehe, thế là....2,5tr đã cạn đến mức cuối cùng rồi!!! Ngồi trên tàu, mọi người (trừ chị Cương, bị "tách khỏi bầy đàn", phải chung buồng với 5 người khác) rất hỉ hả khi xem lại các ảnh đã chụp trong suốt hành trình...
    Ngày 5:3/5/2010, Hà Nội ơi, ta đã về đây....
    khoảng 6am, tàu đến ga Hà Nội (thế là...sang hơn lúc đi rồi đấy!), cả đoàn bị....tan đàn xẻ nghé, trước đó, một vài người cũng đã kịp liên hệ về cùng đường với nhau và...hứa hẹn sớm gặp lại để chia sẻ ảnh và chém gió....
    Hành trình leo fansipan thực sự rất dài và khó khăn, có lẽ 38/39 người muốn quay trở lại nữa! Mỗi người đã học được ít nhiều trong quá trình này...chúc mọi người sẽ vượt nhiều thử thách khó khăn hơn nữa trong cuộc sống...Cùng leo fansipan với mọi người là hạnh phúc và may mắn của tác giả nhật ký này....
  4. nttmc

    nttmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, lời cảm ơn từ chuyến leo Fan
    @ Tùng AROMA
    Chuyến đi đã thành công tốt đẹp.Mọi người đã về, đã nghỉ ngơi, có lẽ sức lực đã hồi phục, và "hoàn hồn" sau chuyến hành xác dài...
    Đã đến lúc fải nói "một đôi lời fải quấy" rồi, nhỉ.
    Thay mặt anh chị em đoàn leo Fan 30.4, tôi xin có lời cảm ơn gửi tới những người đã đóng góp nhiệt tình cho việc tổ chức cũng như trong suốt hành trình của chuyến đi.
    - Trước hết, xin gửi lời cảm ơn lớn nhất tới Linh em, người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc tổ chức tòan bộ chuyến đi, từ đầu đến cuối, từ khâu lên kế hoạch, tổ chức offline đến làm tổng quản vụ tiền nong kực kì đau đầu... Nói sao cho hết nhỉ, không có em Linh thì sẽ không có chuyến đi này.- Sau đó là đến bà già Lan, người tuy "không chính thức trong ban tổ chức" nhưng những việc làm thực tế, cụ thể, những thông tin hữu ích và đặc biệt là sự quan tâm, chu đáo với mọi người, mọi lúc, mọi nơi trong cả chuyến đi luôn làm mọi người thấy yên tâm hơn.- Cũng không thể quên được Linh chị, người đã đã rất nhiệt tình trong việc hô hào luyện tập thể lực cho bà con, và cũng là người hỗ trợ rất nhiệt tình cho việc tổ chức chuyến đi.- Nhà Dũng - Trang có công nhớn trong việc thu thập ảnh ót của cả đòan, khi đã mang hẳn một em laptop đi leo Fan cùng...- Anh Nam cũng là người luôn được mọi người nhắc tới, với vai trò MC và tổ chức các trò chơi "rất chuyên nghiệp".
    Còn thiếu ai nứa nhỉ, mọi người nhắc nhé.
    Tùng Aroma
    Đó là lời cảm ơn chung của nhóm, dành cho các cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc tổ chức chuyến đi.
    Còn trên từng cây số, chắc mỗi người cũng đều nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của những người nào đó. Nếu vậy, hãy gửi lời cảm ơn tới những người đó ở đây nhé. Đó là một thói quen tốt, một thói quen "văn minh", và sẽ thúc đẩy sự gắn kết, tương trợ lẫn nhau trong các chuyến đi tiếp theo.
  5. nttmc

    nttmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Duong Dai
    hehehe, đua đòi theo lời cảm ơn của anh TÙng, ta cũng cảm ơn...1. đồng ý với những lời cảm ơn và đối tượng được cảm ơn của anh TÙng, chúc họ luôn vui vẻ, hạnh phúc,
    2. cảm ơn các photographers đã "tác nghiệp" để cho tôi và cả đoàn có những bức ảnh "để đời"...chúc họ có nhiều "siêu phẩm" hơn nữa trong các chuyến đi sau...
    3. Cảm ơn những người dí dỏm đã luôn mang đến nụ cười trong suốt hành trình...chúc họ có thể nhận được nhiều niềm vui hơn cả những niềm vui họ đã mang đến cho người khác.
    4. Cảm ơn em Lê vì đã...cho anh mượn....khăn ướt!!!...heheh, nếu không có chúng, thì anh đã thành "mọi" ở fansipan rồi!!! chúc em...cứ xinh như bây giờ, đừng...già đi nhé!!!5. Cảm ơn "em" bạn Nga, em Mai vì đã...xoa, đấm, bóp nhiệt tình vào những chỗ mà anh rất...mỏi!! hehehe, chúc em sẽ có đôi tay...to hơn nữa để làm nhiều việc hữu ích hơn....hahaha,6. Cảm ơn anh SInh, chị Cương, em Tiến đã không ngại chân mỏi + đau để leo nốt lên khu Hàm Rồng với mình, chúc mọi người có nhiều hành trình thú vị khác trong cuộc sống
    và...cảm ơn...cảm ơn...cảm ơn....cảm ơn...39 thành viên + Tour guide + các porter vì đã cùng tôi lên đỉnh....1 chuyến đi không thể nào quên...
  6. nttmc

    nttmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Mít Péo
    Định dấu kín những lời cám ơn trong lòng! nhưng vì anh Tùng nói là 1 thói quen văn minh nên em cũng muốn văn minh :DEm luôn rất muốn cám ơn đội hình ban tổ chức ĐvS. Ngay khi về đã làm ngay quả cám ơn ngoài wall của group. Cảm ơn lại 1 lần nữa vì những nỗ lực của mọi người cho 1 chuyến đi tốt đẹp . Đặc biệt là Linh em. Nói thật sự nếu em ko lên đc đến đỉnh Fan thì niềm vui của chuyến đi sẽ giảm đi rất nhìu, vì 1 người đứng ra lo đủ thứ cho mọi người mà ko thực hiện được dự định của mình thì bùn lắm, chị đã nghĩ thế khi thấy em bị ốm trong chuyến đi đấy^^ Thật may là tất cả đã chạm mốc 3143m.Cám ơn anh Tùng Aroma, tuy đánh đá 1 tí nhưng đôi khi cái đánh đá lại rất cần thiết cho sự thiết quân luật trong 1 tổ chức :D Cảm ơn các bạn trai lều 2 đã rất ga lăng và nhiệt tình chịu khó dạt sang 1 bên, thậm chí ngủ trên nilông để các chị em ngủ phần còn lại của lều.Cảm ơn sự động viên của tất cả mọi thành viên ĐvS mỗi khi đi qua tớ, chụp ảnh với tớ, cười và nói mấy câu dở hơi tăng thêm động lực cho tớ lên đến đỉnh.Cảm ơn my team: a Toàn và Vân vớ vẩn, cả 2 đã lun dừng lại chờ tớ trong suốt cả hành trình. Cảm ơn các anh poster vì sự nhiệt tình và vất vả của các anh. Hy vọng các anh sẽ sớm có facebook để đọc được những dòng này :DCảm ơn chính bản thân tôi vi đã không đầu hàng!
  7. nttmc

    nttmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Nguyen Thanh Nhan
    Đó là 1 kỷ niệm tuyệt vời, không thể nào quên. Và tớ biết, tớ có những giây phút ấy vì bên cạnh tớ có các anh, chị, bạn, em trong nhóm ĐVS http://www.facebook.com/nguyen.nhan?ref=profile#!/group.php?gid=72757959974&ref=ts. Hành trình ấy tớ không thể tự mình làm được. Có cả nhà, tớ mới bỏ thói quen ngủ nướng mỗi sáng, thói ngủ bù mỗi dịp cuối tuần để chạy tập thể dục sáng sáng, chiều chiều được. Có cả nhà, tớ mới có dịp làm quen thêm biết bao con người thú vị, ngọt ngào đến vậy. Và...quan trọng hơn, tớ thực hiện được giấc mơ của tớ, thực hiện được 1 trong 10 sự kiện quan trọng phải làm trong năm 2010, 1 trong 10 ước muốn phải thực hiện trước tuổi 30 được.
    Mít
     Một chuyến đi không thể nào quên... đủ tất cả các cảm xúc... Cảm ơn mọi người Đờ vờ Sờ ... đặc biệt cảm ơn ban tổ chức cho anh em chuyến đi an toàn, đảm bảo đầy đủ điều kiện vật chất và hơn cả là những cổ vũ tinh thần. Rất ấn tượng vì 38/39 con người ĐvS đã chạm cột mốc 3143m Fanxipang !!!
  8. nttmc

    nttmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    ĐvS - Một chuyến leo Fan thành công và tĩ tã.
    Fansipan 2010 - Đi và Sống.
    Chúc anh chị em học hành/công tác mạnh giỏi, kiếm tiền thành công, ăn nhiều ngủ khỏe để có vốn đi phượt tiếp... :D
    http://www.facebook.com/video/video.php?v=1279386667934
  9. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ĐvS đã leo thành công Fan. Đợt tới làm chuyến Apachải đi.
  10. nttmc

    nttmc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì nhà Đờ và Sờ hơi lười đi thật, chiến ý xuống thấp đợt vửa rồi.

    Lên lại tinh thần với chuyến Lên đỉnh Mẫu Sơn Đờ và Sờ nào

    --> http://ttvnol.com/f_233/p-18237581#post18237581

Chia sẻ trang này