1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DWARF - KO CÒN TRẺ NỮA

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Dicky_Dwarf, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    vừa đi vào viện thăm thèng ôn Cường xong
    nhìn cậu phờ phạc quá
    mặt trắng bệch... môi tím tái
    mắt sưng húp
    nhìn tội quá
    chắc là phải nằm ở đấy 2 tuần may ra mới lành được
    Bệnh án Cường hl :
    -1 phát gần vào phổi
    -1 phát ở mông
    -1 phát ở đùi
    -và cuói cùng là 1 phát ở gần gót chân
    cả nhà đi thăm nó đi nha
  2. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    thương anh Cường wá đi mất thôi!!!
    trong BV thì chắc vừa đau vừa mệt đây[:((]!!!
    mọi ng thay phiên nhau vào thăm nhá! phân lịch ra chứ ko thì hôm có ng vào thăm , hôm lại ko có ai thì khổ thân ra
    sáng anh Đức đi , chiều em với con Phương đi , tối bố trí ai đó nữa nhá !!!
    anh cường chắc cũng chẳng ol nữa , khổ thân [:((]!!!
    thương wá ! thương wá !!!
  3. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp , chiều nay vào thăm anh Cường , thông báo là anh Cường đã chuyển lên tầng 2 , chẹp chẹp , bạn bè đến đông vô kể!
    ... chẹp chẹp ,kể cũng sướng , bị chém có 4 phát , tính mạng không sao , hơi đau 1 tí nhưng mà ngày nào cũng có mấy em xinh tươi chăm sóc khoảng 6/24 h ,cơm bưng nước rót , có khi còn cả những khoản rất chi là hay ho bạn bè thì gặp mặt nhau đông như mở hội, cười nói vui vẻ, xôm...!mìn cũng chỉ mog đc 1 phần như thế ...! ây chà , thế đấy ,...!
    pà kon có vào thăm thì đừg mua gì cả , mag bài tập tiếg anh đến thôi , được cái cũg máu học cho bằng anh bằng em lắm...!!hehe
  4. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hehe
    nghe em Huyền kể mà anh cũng muốn bị chém cho vài phát
    rồi vào nằm viện
    ngày ngày lại được vài em ngon ngẻ
    vào nắn tay nắn chân
    nghĩ mà cũng thấy sướng
    ......
    mà sao tao thấy toàn là con gái vào thăm thèng Cường hl là thế nào nhờ
    sáng nay nhìn sơ sơ cũng phải ngót xịch em vào thăm nó
    hix
  5. echmapxauxi

    echmapxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nghe tin thằng cường bị chém , vào đây lại đọc được mấy dòng này , ghê quá . thế không biết nó nằm ở viện nào thế , anh em nhớ cho tớ xin cái địa chỉ , có gì tớ còn biết mà chỉ chỗ cho những người chưa biết , không thì đến lúc mọi người hỏi lại không biết phải trả lời thế nào thì khổ . mà buổi tối mà không có ai trông nó thì thuê cho nó mấy em **** . đảm bảo hơi bị tận tình luôn . thế nhá!!!!
  6. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp , anh cường nằm BV Đống Đa, phòng đầu tiên tầng 2 ý , mà chẳng cần gì cả , cứ đến tầm trưa trưa chiều chiều thể nào cũng có vài em xinh tươi đứng cửa phòng chỉ dẫn tận nơi luôn, còn tối thì đừg hỏi luôn ( cái này em không biết hình như có mỗi anh Tuấn đểu thì phải)nhưng mà đc cái vào là ko cần bánh kẹo trà sữa j anh ạh , ko ăn đc, mua vào phí ( àh mà mua vào ăn với mấy iẻm xinh tươi cũng đc , cũng vui )
    nói thế chứ đc như anh Cường sướng thật , cứ nằm im , mặc dù ko đc vận động nhiều nhưng mà bạn bè rồi thì là mà đủ mọi thứ chiện hay ho phết! hay em mở Divu chém thuê nhỉ( nghe ghê^^!)
    túm lại là ,anh cứ đến BV ĐĐ, tìm khoa ngoại ,lên tầg 2 rồi sẽ đc chỉ dẫn tiếp!
    thương thay cũng một kiếp người...!T.T
  7. leduchieu

    leduchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chài, ... Mạng mủng ở nhà chán quá... Chập chờn như điện về làng...
  8. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    echmapxauxi là ai thế nhì
    quan tâm đến Cường hl nhà ta quá
    nếu mà có lòng với Cường hl thì qua nhà mình đi
    mình gửi cho đỡ phải mất công đi vào bệnh viện mà làm j`
    chả cần quà cáp làm j` cho nặng người ...
    chỉ cần bạn có " lòng " là mình nhận hộ thôi mà
    anh em cùng 1 nhà
    đi đâu mà thiệt
    lọt sàng xuống nia
    hehe
    ...
    mà hình như phát chém vào mông là sâu nhất
    tí thì rách cả lỗ ...
    khổ thân
    chúng ta cùng cầu nguyện cho C hl mau qua khỏi
    Amen binladen ...
  9. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Em vào thăm Cường rồi , mệt mỏi đau đớn và cô đơn...Đó là những điều mà em cảm nhận được trong đôi mắt hắn. He he he! Đội mình nên bố trí 1 hôm nào đó đầy đủ mọi người rồi vô cho vui...cho hắn đứt chỉ chơi.
  10. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    làm cho nó đứt chỉ thì dễ ko
    cái chính là
    nếu anh em mình đi đầy đủ ý mà
    thì chả có phòng éo nào đủ chỗ để cho 1 đàn lợn ngồi cả
    bác sĩ và hộ lí lại chả đuổi thẳng cổ về ( Đức xồm bảo tao thế )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này