1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DWARF - KO CÒN TRẺ NỮA

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Dicky_Dwarf, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu o vào tôbíc chán nhờ
    Khánh chim hôm nọ đc đi nghe Dốc về sướng quá kể ầm ĩ
    miẹ đi mà đíu rủ mìn
    ghiền quá
    dạo này chẳng có sâu bọ gì cả , đến buồn
    ********* : anh đề nghị mày 1 tuần vào tôbíc đội 1 lần thôi , để khỏi kêu chán
  2. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thu đẹp zời
    lang thang sân bóng vào h chẳng có ai
    tìm lại thật nhiều kỉ niệm với sân bóng, với anh em , bạn bè ...
    vắng , thật đã ...
    ngồi nhẩn nhơ điếu thuốc
    nhớ đến Tuấn Anh đen Tuấn fỉ , Minh K ve , Cường buôi , Thanh kotex , Rey ... những ấn tượng đầu tiên khi ra sân bóng
    những ngày đầu chơi bóng , những ngày đầu đc chơi cùng RD, máu , thèm đc chơi , thèm đc chạy nhảy trên sân trong một trận đấu
    những buổi trốn học chơi bóng bị U già tóm cổ về cho nghe vọng cổ
    những buổi cày level của A6 để o bị Hiếu chuối , Vũ ngu A7 xem thường
    hê hê cả những mĩsmiều của a7 nữa
    Đức xồm,Đức béo,Hiếu chuối mất xe đạp , Dương già mất đồng hồ
    U Điệp khó tính hay càu nhàu
    Bạn Hoà malagơ hiền hiền , đen đen , chu đáo thân mật với tất cả anh em
    vô tư , trẻ , vui ...
    giờ thì đến clb , mấy thằng hãm chầy , mồm mép như tôm tép , sôi nổi , bệnh .. hì hì .. nhắng
    ra sân sớm vào cái mùa này vẫn thấy không khí như những ngày đầu ra sân
    nhưng mà những buổi chiều thì ôi thôi rồi nhạt ...
    4 năm 4,5 năm biết chơi bóng
    nhiều bạn mới , nhiều quen biết , nhiều hiểu biết
    nhưng mà bây h vắng quá những thói quen ban đầu
    mỗi người đều có những khoảng riêng , thời gian riêng ...
    mong rằng anh em trong đội DWARF mình vẫn luôn giữ những kỉ niệm đẹp khi chơi cùng nhau từ lúc còn trong giải ptth và cả bây h nữa
    nhưng cũng đừng nhai lại nhiều quá để lại thấy chán như chú Dương béo hay kêu ...
    hề hề
    1 ngày mùa thu thật đẹp
    tớ sẽ làm con ngoan
    ở nhà lau dọn nhà cửa
    làm 1 fát solo drums
    rồi tối nay tớ ngồi vào bàn học 1 cáy
    hì hì
    (quyết tâm o sử dụng dial up , không xem ***, ít xl ...v..v..)
  3. hongga_chickengirl

    hongga_chickengirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    oài, dạo này thơ văn thế anh ơi :D
    nghe kể mà cũng thấy hoá ra DW cũng có lúc nhạy cảm phết :)
    chúc thi đấu HBL thật tốt ^^
  4. grand_duc

    grand_duc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    dcm lên đây chả bít oánh cái j` lúc nửa đêm thế này
    buồn wá, hum nay nhận đc, off của ẻm
    chán éo chịu đc
    éo biết viết j` nữa
    tự nhiên thấy bùn bùn
    mình còn liên quan éo j` nó nữa đâu chứ, tự nhiên lại làm phiền
    thôi quên cái vụ này đi cho lành
    anh em ơi
    ***
    bi h anh em mình ko còn đc. như hồi trước nữa, éo còn tụ tập thường xuyên
    nem chua rán, quẩy nóng
    và thỉnh thoảng ra sân thì mới gặp đc. nhau
    lớn hết rồi
    chán
    éo hiểu lớn để làm j`
    lớn để chỉ đcj 1 HCĐ và 1 HCB giải ptth thì cũng chả bõ
    bi h mà đc. đánh thêm 1 giải pt nữa thì nuột
    cả lũ già trẻ lớn bé cùng oánh
    kiểu éo gì cũng vô địch
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    ...................................................................................................
    đi ngủ


  5. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    nghe thằng bẹn già viết văn mà thấy tiếc quá
    cũng muốn đóng góp 1 bài hay hay
    mà chả nghĩ được cái ix j` cả
    có bao nhiêu đó thì mài kể hết rồi
    hix
    éo j`
    cái hồi còn học lớp 12
    ra sân chiều thứ 4 thì đừng hỏi nhá
    lúc nào cũng cả 1 phi đội Đống Đa chia làm 2 đội trấn sân từ chiều cho đến tối mịt
    ... nghĩ mà thấy thèm
    hồi đó ko có nhiều trò game online như bây h
    cùng lắm là chơi háp lai hò hét ầm ĩ cả lên ( vui bm )
    chứ ko ngồi ì ở nhà cầy ngày cầy đêm đến nỗi éo có sức mà ra sân nữa
    qua rồi cái thời giống như bọn Quang Trung bây h
    nhìn Hà vểu dạy bọn nó lại nghĩ đến TA đen và Tuấn fỉ dạy mình những ngày đầu
    bọn nó tập đầy nhiệt tình vav lòng quyết tâm
    còn anh em mình ngày xưa cũng thế đâu có kém j` đâu ?
    sao bây h lại ko được nữa .. ?
  6. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    ôi, nghe các anh nói cảm động wá, hồi trc nghe anh Dương già với cả anh Đức kể chuyện đi uống nc mía thì thấy buồn cười ơi là buồn cười thế mà bây h nghe lại lại thấy....T.T các anh trông a si đần thế mà cũng lắm lúc ... lớn là thế đấy , nhiều cái phải lo hơn, nhiều cái phải nghĩ hơn...T.......T !
  7. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Cũng được gần 2 năm rồi kể từ ngày đầu em vào đội. Thực sự từ khi vào đội em thấy như mình có 1 gia đình thứ 2 vậy. Anh em quan tâm, hỏi han,nhắc nhở bảo ban nhau sao vui thế. Cho đến h thì người để lại ấn tượng sâu đậm nhất với em vẫn là Đức béo. Nhớ hổi mới ra còn bỡ ngỡ thấy mỗi Đức béo là quen quen. Đức béo hỏi em 1 câu mà đến h em vẫn nhớ như in : " Thích chơi trung fong ko em , anh dạy cho " Sao mà gần gũi, ấm áp đến thế ( he he ) Rồi cả những hôm anh em đi chơi điện tử , đi mua mũ , đi ăn bánh giò, đến nhà em ngủ rồi sáng về vật vờ những khi nghe Đức béo kể chuyện ngày xưa anh mới chơi thế nào , những năm đầu đi đấu thế nào rồi các chiến hữu Dương già ,Đức Xồm....sao nghe khoái thế ko biết. Lại cả chuyện méng của em với cả Đức béo nữa chứ. NGhĩ lại thấy em với Đức béo thân thiết ghê ,còn chưa nói đến chuyện méng của Đức béo với méng cũ của em, chắc phải nói hết cả ngày. Thôi đi ngủ đã , hôm nào lại viết tiếp về Dương già , Đức Xồm, nhà Sơn gà và mấy anh già nữa. Sao mà yêu các anh đến thế ko biết. Ko có các anh chắc em chẳng được như ngày nay...
  8. dangbiblock

    dangbiblock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    ui.............................................................
    ui.............................................................
    ui.............................................................
    ui.............................................................
    sao mà não lòng thế
    sao tự dưng mắt mình lại dơm dớm thế này
    có chuyên gì vậy nhỉ
    _________________________________
    hôm CN vừa rồi em ko đi
    nghe nói cũng ít người ra sân lắm , sao thế
    mà thằng Miller bảo với em là CN vừa rồi nó định làm mấy cái
    phiếu để cho mỗi người 1 phiếu rồi đánh dấu vào xem ai rỗi những hôm nao dẻ bó tri cho đội mình tạp những buổi cố định kẻ cả tập buổi tối
    Nó bảo là trước đấy đã nói chuyện và tâm sự với Hiếu chuối nhiểu nhiều các thứ
    _________________________________
    còn chuyện nữa là hom CN đấy em bảo nó cứ làm cái đấy đi
    cứ nêu ra ý kiến đấy đi , nhưng vi Hiếu chuối ko ra nên chắc nó ko dám nói lên ý kiến đó
    Nó bảo là lời nói của nó ko co tí trọng lượng nào (nói thế vãn còn hơi oai) .thực ra phải nói là ko ai thèm quan tam đến lời nói của 1 đứa ít tuổi trong đội
    Mọi người đâ thế nào mà để thằng Minh nó nghĩ thế
    Mà ko chỉ có thằng MInh mà nhiều thằng trong đội đều nghĩ thế
    _________________________________
    sắp đến HBL rồi
    DWARF hãy cải thiện đi nào
    Ziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  9. Akira_linkpak

    Akira_linkpak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    Dwarf chuẩn bị HBL đến đâu rồi? Có muốn giao hữu với Fire Bird ko?Làm trận cho vui nhỉ.
  10. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    BTC giải HBL lần III mời Lãnh đội các đội bóng đã đăng ký tham gia giải tham dự buổi họp khai mạc giải HBL lần III dự kiến sẽ khai mạc vào ngày CN 6/11/2006:


    Thời gian: 18h00 ngày thứ Tư, 1/11/2006

    Địa điểm: Quán café Bờm, phía sau cây xăng Bách Khoa.

    Nội dung: Công bố khai mạc giải HBL lần III và bốc thăm chia bảng

    Đề nghị các Lãnh đội chuẩn bị sẵn danh sách đăng ký VĐV; lệ phí tham gia giải GĐ1 (100.000) và tiền thế chân (200.000).
    Chú ý: Điều lệ giải đã được up lên trên topic và sẽ được phát cho các Lãnh đội trong buổi họp. Nếu các đội có ý kiến đóng góp thay đổi, sửa chữa điều lệ, vui lòng chuẩn bị trước.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này