1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DWARF - KO CÒN TRẺ NỮA

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Dicky_Dwarf, 27/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongga_chickengirl

    hongga_chickengirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Này, đã thế spam nổ topic này thì thôi, hị hị, có mẹ bảo kê, không sợ, hị hị
    Tuấn đểu nhá, anh là thik gây sự với em lắm nhá,e m mà ko ốm thì em đã spam chết cái nhà cũ rồi. Thôi đượpc, nể tình anh em, em xử anh sau. YM nè: minhhonghondaxu37. Add thì bảo em 1 câu ko em tưởng ma xó ma gà ở đâu thì chít hé hé.
    còn đức béo
    cứ mỗi khi pm đến anh ý
    là lại phải
    xuống dòng liên tục
    láo thật đấy
    hừ
    nếu hồng gà mà xấu
    thì chuẩn mực về sự dễ thương sẽ là j
    hả giời
    hê hê
  2. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    KHiếp Hồng ơi , nghe em nói mà rợn hết cả tóc gáy. Để mà nói về độ dễ thương ý mà , Tú đen đội em còn phải bám váy Đức xồm nhà anh nhé.
  3. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    oài
    dạo này em Hồng gà chịu khó sang đây viết bài thế nhì
    chắc bị bên 3Đ hắt hủi hả
    nên sang đây trú chân nhờ à
    từ hôm em sang bên này
    anh cứ thấy có mùi ..... j` khó chịu quá
    em có chịu khó làm vệ sinh cá nhân ko đấy
    ...hiz
    .....
    hôm nay đi bê cháp cho nhà thèng đầu chầy Tuấn đểu mệt quá đi mất
    mà chỉ được có 10 khìn
    thời buổi bây h
    kiếm được đồng tiền vất vả quá đi mất
    hiz
  4. hongga_chickengirl

    hongga_chickengirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Á
    chẳng qua
    BĐ ít lên
    mà em lại rảnh rỗi ngồi nhà cjả bít làm j
    đi spam cho sướng tay
    gold lên ầm ầm
    chứ ai thèm
    mí lị
    đi phá nhà ng khác
    vui phết
    hê hê
  5. pmaica

    pmaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ko còn trẻ nữa à?
    Ko,ko,các chú còn non và xanh vô cùng.
  6. bebu_dwarf91

    bebu_dwarf91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Oai đội mình sang nhà mới roài à lâu lém e mới vào nên bây h mới bít à nha
    e hèm e xin thông báo một tin nà ngày mai sinh nhật em đề nghị a đức béo anh dương già và a tuấn đểu có quà cho em nhá hứa rùi thì phải làm cho xứng mặt đàn ông chứ
  7. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    buồn i.. quá
    cả nhà đợi tớ đi ia rồi vào bốt bài động viên tinh thần ae
  8. baoke_san_y

    baoke_san_y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, Dương ơi nhà mới, hố xí mới ( loại bệt), anh ị xong nhớ chùi đít cả rửa tay nhớ, ko thì mùi lắm
    Miẹ, bê cháp nhà Tuấn Đểu toàn đút đất cả sỏi vào hộp bánh kẹo cả rượu hay sao í, nặng éo chịu được. Được cái đến đấy có mấy em đỡ tráp ... hơi to 1 chút . Em biết Đức béo, Miler, Tú con, Khánh chim, Sơn gà, cả em, cả Tuấn đểu ( mặc dù có con bà lội bên cạnh) nhìn gì mà
    P/s: Tí wên, Miler hôm nay cho chó ăn chè :)) =))
  9. DWARFCHIMTO

    DWARFCHIMTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Kho may la minh khong di uong voi bon nay khong thi luc day dang co ti hoi say o to no lai li vo phun het thi nhuc lam
    To:MIller lan sau thi dung co ma uong khong cho an che cua may nhieu no cung giong may thi bo me.
  10. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ
    từ trang 1 đến trang e chẳng thằng nào viết lack ra ồn gì cả
    tao cũng định vào làm 1 bài văn tế nghĩa sĩ nhưng cơn buồn ỉa vừa rồi đã cướp mất bao nhiêu ý tưởng sáng tạo trong đầu, bao nhiêu áng văn thơ duờng như chỉ để dành đến những dịp như thế này đe tế anh em mà cơn tai hoạ đã cướp đi tất cả
    thật là tiếc nuối nhìn dòng xoáy của lavabô cuốn făng tất cả những gì mình chưa định hình được
    địng làm cái ảnh up lên cho anh em vui vẻ nhưng thiếu nhiều thành viên quá
    để hôm nào chụp cả đội đizai nó mơi khoái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này