1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DWARF_bảo kê sân Y_ Tuyển sinh cầu thủ để huấn luyện cho giải trẻ ( yêu cầu sinh năm 1991 trở đi)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi crayonshin, 11/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeoZodiac

    LeoZodiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mệt
  2. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    bữa ăn mừng sau cơn mưa đã được tổ chức thành công tại " Trung tâm giải trí đa truyền thông Hiếu Bài " :D/
  3. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chú thích là : tiệc Dota
  4. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    kinh vãi đái =))
  5. j_zozo

    j_zozo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    xin đính chính là : '''' trung tâm giải trí đa truyền thông kiêm dịch vụ giải khát theo yêu cầu ''''
  6. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bạn Quân
  7. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ , sau cơn mưa trời lại sáng . Trong mấy ngày qua , cơn mưa to nhất trong lịch sử đã cầy nát mái nhà của hàng nghì người dân , làm đổ hàng trăm cái cây trên toàn thành phố , làm hỏng hàng chục con đường , làm thiệt hại nặng nề về tiền và của những người dân đang sinh sống tại Hà Nội cũng như trên cả nước . Với tinh thần tương thân tương ái vốn có trong 1 vĩ nhân như mình , tớ quyết định kêu gọi mọi người cùng chung sức chung lòng chung của quyên góp 1 số tiền nho nhỏ mang tên : " Quỹ hỗ trợ nũ nụt " , xin phép được viết tắt là QHTNN .
    QHTNN tiền thân là "quỹ hộ trợ những người nghèo bị nạn lũ lụt " , đến nay cũng đã được *** biết bao nhiêu năm . Trong thời gian hoạt động và phát triển theo chiều hướng hiện đại hóa , quỹ đã bị biết chất nhưng vẫn giữ được tên gọi thuần túy của nó .
    Trước nhất , QHTNN được lập ra để quyên góp cho những gia đình đang hoạt động kinh doanh rượu , thịt chó , lẩu , ...v...v... mấy ngày vừa qua bị lũ lụt làm trì trệ tình hình kinh doanh , gây ra cảnh đói nghèo ngắn hạn .
    Thứ nhì , QHTNN cũng dành 1 chút nho nhỏ để quyên góp vào quỹ hộ trợ " người nghèo bị lũ lụt " , nhưng thiết nghĩ sau cái " trước nhất " thì nó còn lại rất ít . Vì vậy số tiền nho nhỏ này có 2 phương án . 1 là tiếp tục cái " trước nhất " , 2 là đưa cho tớ ( Chủ tịch , trưởng quỹ , thủ quỹ , thư ký , ...v...v... ) để phang lô , trượt thì thôi xí xóa , QHTNN được giải thể , trúng thì tính sau , có thể tiếp tục " trước nhất " rồi lại thứ nhì ( và lại có 2 phương án ) .
    Rất mong được sự ủng hộ của chư vị đồng đạo trong bang phái Đờ ngáp .

    Ký tên :
    Tổng giám đốc công ty ma Tuấn Đểu
  8. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thuấn Lểu:
    pú kạc thì cứ gọi lả pú kạc bầy đặc thổi kèng...
    =))
  9. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    =)) duyệt
  10. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ , với một người có tố chất của một vĩ nhân sánh ngang với Mác , với Mao , với Biladen như tớ - cụ thể ở đây là Tuấn Đểu thì chúng ta có thể thấy rằng : việc lập ra QHTNN này hoàn toàn không nằm trên vụ lợi cá nhân tớ . Nếu chư vị đồng đạo có thể vận khí tụ đan điền , đả thông kinh mạch , dùng hết sức bình sinh của mình dồn máu về phần thượng thì chư vị có thể thấy đằng sau cái việc này là cả một tấm lòng bao la bát ngát .
    Có thể thấy trong quá khứ và hiện tại chư vị đang đắm mình vào thế giới ảo một cách trầm trọng . Nào là chiến tranh giữa những công trình to bằng tờ giấy của Đế Quốc Quật Khởi , nào là đua xe đạp bắn xe tăng với Chinh Đồ , với cá nhân tớ thì những phát nổ Crit trong Cửu Long , những pha bắn vỡ cả mồm trong Hắp Lai .
    Nói đến đây chắc các bạn đã hiểu phần nào nỗi lòng của tớ . Thực chất việc này chỉ để thêm phần hứng khởi với cuộc sống muôn màu , với thế giới thực . Tránh cảnh to óc bé tay chân , lồi mắt thụt cả dương như một số người mà các bạn có thể thấy qua các tạp chí sức khỏe cộng đồng như thudam.net , tinhdonphuong.com , lololto.info ...v....v... Và xin nhắc lại là không hề có một chút vụ lợi nào ( không tính cái phương án 2 đề cập ở kì trước ) .
    Rất cám ơn các bạn đã lắng nghe và hi vọng nhận được sự đồng cảm từ các bạn .

Chia sẻ trang này