1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DwarF_những người đàn ông sợ vợ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi xathu_dwarf, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    hn o ra sân xem trận nào cả
    ghé trang bên thấy blv bình luận hay quá
    ông nào còn khen bên fun**** là fòng thủ hay bài bản ít lỗi
    ==> nghĩ đến đội mình : fòng thủ ẹ quá
    tao chẳng làm đc gì cho đội , không như Đức béo còn ra chỉ bảo , Hiếu chuối chơi hay , hay chí ít nhhư Đức xồm mông cong còn làm kve của đội , làm anh em cười
    nhưng cũng có chút nhắc nhở anh em là : phòng thủ ẹ quá , toàn nào là bắt bài , với cả chủ động sờtiu vụt bóng nhưng t đ thấy bắt bài đc quả nào ra hồn trừ khi chúng nó vứt bóng trượt hay bắt trượt bóng
    còn về thằng Trọng lùn : mày không cảm thấy đội CD hơn hẳn chúng mày sao mà cứ lải nhải lọ chai ???Đội bóng nào cùng bảng cũng là đối thủ của chúng mày , và nếu như theo tao nhớ thì tao cũng chưa bao h chửi đội sắp đối đầu của đội mình như mày cả ???
    vấn đề cũ thôi : anh em trong đội , dạo này chúng mày thi xong rồi nghỉ , chắc cũng hay vào mạng . Tao nói thẳng luôn , tao o thấy thoải mái , và thẳng ra tao cảm thấy anh em trong đội như L ... Tao cũng nghĩ nhiều , là làm gì để o bị chúng mày lọ chai , nhưng có lẽ tao hơi kém và chưa làm đc theo đúng ý tao . T cũng chẳng có gì nổi trội trong đội cả ngoài mất dạy và không bằng ai ...Thế đấy..? 1 clb , tao vẫn có cái cảm giác nó vui lắm , hay chí ít nó còn đc hào hứng hay khí thế trước mỗi trận đấu . H thì đ biết nói thế nào cả . Cảm giác nhu b
    hôm qua : ngồi ngoài xem đội trẻ chơi mới thấy mình vẫn máu ntn , chỉ tiếc là quá lố ồi , xem chúng mày chơi cũng máu , tao cũng to mồm fết .Rồi về lại nghĩ lại , những cái mà tao thường làm trong mỗi trận đấu là chửi bới ầm ĩ và chẳng nghĩ thông đc cái mẹ gì cả . Ngồi ngoài nhìn thằng Tùng thằng Hoàng Anh mốc mõm mà o đc vào mới nghĩ lại đến các em MiLơ , Tú , Trọng , Dương béo và cả bạn già Đức xồm , còn ngược lại tao thì hay được đánh cả trận và chẳng chịu thay ra bao h mặc dù nhhiều lúc mệt fờ , tham thật nhưng khi vào sân lại không làm đc gì mấy . Nghĩ lại mới thấy cà dốt : là tại sao o ra sân mà ngồi để chỗ cho người khác chơi trong khi mình đc chơi quá nhiều ??
    bệnh con m nó ồi
    chán đ chịu đc
    chiều nay đi đá bóng quẩy vẫn hay như thường
    mà anh em từ đời nào ồi rủ nhau đá bóng mà mãi chưa đá nhờ
  2. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ị o ẹ
    nghe thèng bạn già nói chuyện buồn ãi ồn
    chúng nó bây giờ cũng giống anh em mình ngày xưa bỏ ẹ
    máu chơi
    mặc dù là rất mệt... rất đau
    ...
    còn nói về chuyện phòng thủ ý mà
    buổi tập nào mà chả như nhau
    ko bao giờ tập tành cho nghiêm túc cả
    VD như sáng nay chẳng hạn
    mất bóng hay lên rổ trượt 1 cái là lại ì ở trên luôn ( éo chịu chạy về giúp đồng đội 1 tay ...ở trên đấy để làm cái ịt j` cơ chứ )
    phòng thủ sân nhà thì chưa có gắn kết
    ko biết mấy thèng già còn nhớ ko
    1 lần anh Tuấn fỉ từng ( tao ko nhớ rõ nhưng đại loại nó cũng là thế này ) : " đội nào tấn công hay cũng chưa chắc đã ăn được đội nào phòng thủ tốt .."
    còn nhiều cái anh muốn chia sẻ cùng chúng mày lắm chứ
    nhưng ra sân có bao giờ được đông đủ đâu cơ chứ
    những buổi ra đông đủ chỉ đếm trên đầu ngón tay
    chúng mày chơi hay thì chúng mày có tiếng
    còn bọn anh thì cũng được thơm lây cũng tự hào vì có 1 đội trẻ
    mạnh...
    nói ở đây chắc cũng chả có thèng nào vào đọc
    nhưng thôi
    cảm xúc nó nhiều quá
    đành viết ra vậy
    sáng mai ra sân chơi nhá D già
  3. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    u Sự nè
    cười hơi tươi ấy
  4. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Có đồng fục mới rồi. Đẹp vãi lúa cơ , mai ra quẩy đi (hix , quần chật quá. Lại phải ăn kiêng rồi )
    Được Dicky_Dwarf sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 20/07/2006
  5. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ây jà
    cuối cùng thì cũng được 1 nửa mục tiêu rồi
    hình như tỉ số ko được cao lắm
    nhung dù sao cũng mừng cho các chú đã dành chiên thắng
    thế còn trận cuối cùng là gặp đội nào ấy nhì
    mấy h .. thứ mấy .. và trận mấy ... để xem tớ có sắp xếp được thời gian di xem ko ...?
  6. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    các bạn thấy tớ dáng tuyển ko
    ý ẹ
  7. grand_duc

    grand_duc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    phu`
    thang'' rôi`
    nhưng chả vui gì cả
    thắng mà cũng như thua
    vưa` chả thể hiện đc. gì
    cả đội đánh chán
    thật là thất vọng
    có đồng fuc. mới mà đánh chán vật
    toàn đội: xin lỗi nhé em hơi mạnh mồm
    nhưng tại chán quá thua 2 lần
    ko đòi lại đc. huy chương vàng
    tức thật ma`
  8. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    thôi thắng rồi
    trận vừa rồi có những khuyết điểm j`
    thì phải biết sửa
    để trận cuối cùng chơi khởi sắc hơn
    chứ đừng để Nana bảo là thắng chỉ là do sân nhà và trâu bò
    còn kĩ thuật chỉ thuộc loại TB
    mình phải thắng để đối thủ tâm phục khẩu phục
    ( nghe bọn nó BL ngứa đ vật )
  9. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì hôm qua đã đến muộn làm ảnh hưởng đến tâm lí chung của đội. Thực sự mà nói thì chiến thắng hôm qua của chúng ta là hơi mong manh. Nói 1 cách rõ ràng hơn , chiến thắng hôm qua là của Sơn gà chứ ko phải của Dwarf. Sơn gà đã vượt qua chính mình , dù đang bị ốm nhưng cũng đã cố gắng hết sức mình và là người chơi ấn tượng nhất của trận đấu. Nếu để em góp ý về trận đấu hôm qua, thực lòng em chỉ hơi cảm thấy thiêu thiếu 1 chút về băng ghế chỉ đạo. Hôm qua đội già có 3 người là anh Vũ , Đức Xồm và Hiếu chuối, thế nhưng BHL của chúng ta ko hề có tiếng nói gì với nhau. Hiếu và Vũ hoàn toàn trái quan điểm còn ĐỨc xồm thì chỉ ngồi chim lợn. Em rất biết ơn anh Vũ vì nhiệt tình với đội , thiếu Đức béo đã đứng lên cầm đội đi đấu , nhưng giá như anh đừng quá cố chấp , nhìn rộng hơn về toàn thể lực lượng của chúng ta thì có lẽ hôm qua chúng ta đã ko phải vất vả như vậy. 1 sự vất vả ko đáng có. Đành rằng là em đến muộn , nhưng nếu anh đi xem đội tập các buổi sáng thì chắc anh đã ko bắt em ngồi ngoài hơn 2 hiệp như vậy. Em ko bỏ 1 buổi tập nào của đội mà chỉ đến muộn so với giờ khởi động 1 chút , vậy mà anh lại thay tên em = tên thằng Hoàng Anh , dù sao thì em cũng đến sớm hơn giờ vào sân. Thật phí phạm vì hôm qua anh dùng Sáng quá nhiều mà ko nhìn ra ngoài khi đội chúng ta còn có Duy có Tùng. Thật lòng mà nói , theo quan điểm của em , năng lực của Sáng chưa chắc đã bằng Tùng , chỉ có điểu kinh nghiệm thi đấu của nó còn ít. Sáng đã ko thể làm được gì ngoài bắt rổ , lên bóng k hiệu quả và ko thể tấn công. Khi Sáng mệt em đã nói thay tên em trong danh sách đi thì anh lại cố chấp , cho Hoàng Anh vào thay Sáng , và kết quả là chỉ làm rối thêm đội. Em ko nói hôm qua em chơi hay , nhưng ko thể phủ nhận đóng góp của em trong trận đấu ngày hôm qua. Các anh có thể lên topic giải trẻ xem thì biết. Mọi người bình luận bắt đầu từ nửa hiệp 3 đội mình đánh tích cực hơn hẳn và ít nhiều cũng là do sự có mặt của em. Sơn gà đã k phải về phòng thủ quá nhiều mà chỉ lo Steal bóng và phản công . Em , Khánh lo nhiệm vụ phòng thủ còn Sơn gà ở trên lo tấn công. Lối chơi thoáng hơn hẳn và ko bị mất sức như trước nữa. Nếu hôm qua mà anh cho em vào sớm hơn thì chắc chắn mọi việc sẽ khác. Em cũng chỉ nói như vậy để chúng ta cùng rút kinh nghiệm , hi vọng trận đấu với Fire Bird chúng ta sẽ có 1 trận thắng cho ra thắng với khí thế như hôm đấu CDunk. Dù sao , em cũng cám ơn anh Vũ với tất cả tấm lòng. Mong anh tiếp tục hết lòng vì đội. Hôm sau phải cho thằng Tùng vào ko khổ thân nó. Quần áo đẹp , giầy đẹp mà phải ngồi ngoài.Còn 1 điều nữa là khả năng ném phạt của đội , ko hiểu sao chúng ta được ném phải đến 30 quả mà chỉ ăn có.....3 quả. Có lẽ buổi sáng nên tập ném phạt nhiều hơn vì đội mình đánh trong nhiều nên rất hay câu được lỗi.
    Cuối cùng , chúc mừng Dwarf đã có chiến thắng đầu tiên.
    Được Dicky_Dwarf sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 22/07/2006
  10. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    thằng béo điên à
    thằng Vũ ngu đâu có vào đây đọc đâu
    hôm nào gặp nó mà cảm ơn hay là nói chiện gì đó
    tao hôm qua làm gì ý nhờ
    ???
    đ nhớ
    vật vã thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này