1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DwarF_những người đàn ông sợ vợ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi xathu_dwarf, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flying_Fox

    Flying_Fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vào box của D d d oáp chim nợn phát
    Chúc mừng anh iem đã chiến thắng, mặc dù ko phải nà thành viên của đội nhưng thời gian qua nhờ các anh mà iem đã tiến bộ rất nhìu, cám ơn mọi người, hy vọng sẽ được gặp lại D ngáp trong trận chung kết ( của 1 giải trẻ năm nào đấy ).
    Keke, vào chim nợn, xì pem cho lên gold thôi, mà iem thấy áo mới của đội nó cứ ......
  2. chimlonem_deu

    chimlonem_deu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    *** , nghe cái thằng đb nào nó nói anh em mình chỉ khoẻ nghe điên hết cả d_____á_____i
    bây giờ là 5h15 phút sáng Chủ nhật , hơn 1h nữa là ra tập với cả đội , có vài cái muốn lói về đội : 2 trận vừa qua , trận 1 gặp CD thua về dứt điểm và CD mạnh cả về thủ lẫn công ,có thể nói thế này , nếu như hôm đó không phải rổ y thì chắc chắn số điểm của CD không phải là 35 mà sẽ chẳng biết là bao nhiêu , còn rổ khác với đội mình thì vẫn là một ẩn số :D , ngay cả nhửng pha ăn điểm được hay có thể câu được lỗi thì cũng không hiểu vì sao lại không làm được gì , toàn bị bờ lốc , do quá tâm lý vì trước mặt là trung phong rất cao cho nên dứt điểm rất ngại ngùng , rồi đến khi cái tình trạng đó kéo dài thì đội mình ném ngay cả trước mặt các hậu vệ hay tiền phong đội bạn cũng đã bị bờ lốc , cũng biết rằng là vì thân nhau , nên nhiều cái khó nói ( ý là những cái mình nghĩ là chuối chuối như là ra đẩy tinh thần cho đồng đội ... đại khái thế ) , đảm bảo rằng một cái việc tối thiểu là hội ý và tập trung lại để hô hào tinh thần thì Đờ Ngáp chưa bao giờ làm được , từ xưa khi em xem những trận đấu của Đờ Ngáp , chính vì thế mà từng cá nhân trong đội không thể nào có tiếng nói chung và một tinh thần chung khi lâm trận và khi căng thẳng nhất , đến như hôm trận vừa rồi , hội ý thì mỗi người một nơi , muốn nói cái này cái nọ thì mình lại phải gọi và nhờ cả Trọng nùn gọi cả đội cùng , mặc dù trong đội hầu hết là rất thân với nhau như Vũ , Trọng , Sơn , Khánh , Tú , Minh , Hiếu nhưng đã bao giờ thật sự khi thi đấu lại có một tiếng nói chung như Ba Đình chưa , cũng chính vì thế mà chưa có ai có thể đứng lên làm người đứng đầu có thể điều khiển toàn cục trận đấu từ bên ngoài sân lẫn cả bên trong sân , điều này cũng đã nói với Hiếu tuối và Vũ xều , cả 2 đều nói là từ xưa đã thế , đến tận nay chưa thể khắc phục được , biết nó là điều khó sửa nhưng nó không phải là điều không thể sửa , nói như thế này mọi người có thể bảo là " ** cái thằng điên " nhưng thật sự là như thế , một đội hình mạnh bao gồm những cá nhân thi đấu quyết tâm ( cái này là hàng đầu , quan trọng nhất ) và hiểu nhau trong từng pha bóng có thể phối hợp với nhau , khi đã vào sân là thi đấu với 5 người chứ không phải chỉ có 1 mình mình mà cứ phăm phăm dẫn bóng và tiến về phía rổ , còn một câu lạc bộ mạnh là bao gồm 1 đội hình mạnh và một người dẫn đầu để có thể điều khiển và biết làm sao cho đội hình của mình có một tinh thần tốt nhất mỗi hiệp , kể cả là mỗi phút . như đội mình người nói cũng chỉ để đấy , người nghe cũng chỉ biết vậy rồi ậm ừ , bảo sao đến trận thứ 2 thì mình chiến thắng nhưng LALA OSAKA không phục , còn một cái nữa là khi đánh thì éo có bài để mà đánh . viết mệt hết cả d____á____i , ai nghĩ em điên cũng được , *** , kệ mẹ đời , cũng éo biết là đã viết những cái giề nữa
    @Dương jà : *** , éo biết nói với anh thốn lề nào nữa , em nói thế này éo phải nói riêng chuyện bóng rổ mà nhiều thứ khác , cái gì qua rồi thì kệ con ẹ nó cho nó qua anh ạ , vẫn phải chấp nhận rằng mình vẫn phải sống vì nhiều cái khác , vẫn phải chơi bóng hết mình , ** , đời lắm cái hãm ồn , nhưng đúng thật sự như anh nói ý , là mình vẫn phải ôn tồn , éo muốn nghĩ nhưng khi nghĩ đến là điên hết cả ồn , em bây giờ cũng như cái ồn , chán lắm , ** cuộc đời hãm ồn nhưng ôn tồn vẫn phải ôn tồn .
  3. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    .....
    ......
    tao hiểu ý của thèng Tuấn đểu
    có nghĩa đội mình chưa có 1 người lãnh đạo thật
    tại vì anh em đều chơi với nhau từ lâu rồi
    toần bằng tuổi nhau
    ko vừa ý nhau cái j` là lại giận rỗi ( tao là 1 điển hình )
    đ chịu nói ra để anh em còn sửa
    ....
    ở đội già lẫn đội trẻ
    thèng nào nó cũng có đầy quyết tâm để chiến đấu
    nhưng hầu như là chưa đoàn kết với nhau
    mạnh ai nấy lo
    ko có sự phối hợp ăn ý
    đấy là do tập tành quá ít k thường xuyên
    nên điều đó khó mà tránh khỏi
    ( suốt ngày đtử thì nói làm đ j` )
    .....
    ôi thôi kệ on ẹ nhà ó
    muốn cả đội cùng tiến bộ
    thì bản thân mình cũng phải cố gắng nhiều hơn
    " Tiên trách kỉ hậu trách nhân "
    ....
    123 Đờ ngáp 123 Đờ ngáp 123 Đờ ngáp
  4. dre7dwarf

    dre7dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    tuy mệt nhưng mà vui la là la lá la là
    *** thằng đau mắt(do ... làm gì đấy , đại loại như chui rúc)
    hôm qua bạn Bư còm ra cũng than chán đời
    ôi giời ơi là giời
    sao mà giới trẻ nó bi đát thế này nhỉ ???
    muốn khóc quá mà đời không cho khóc
  5. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    fù may quá
    tí thì mình bị dính chấu của thèng lợn Tuấn đểu
    ịt on ẹ
    thứ 3 tuần này lại ko được đi xem anh em đấu rồi
    hix
    chán quá
    chán ịt èm ói nứa
  6. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Chán Đức béo ***. Xin nghỉ 1 buổi cũng ko được , ae cl g`i.
  7. grand_duc

    grand_duc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    hmm
    đội mình dạo này lên viết tích cực vl
    hè hè
    ngày kia đấu fb rồi
    anh em cố lên
  8. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ae mình đã đấu với FB bao giờ chưa ấy nhờ
    mà FB hình như là PĐP phải ko ..?
    1 lần ở giải PT
    ĐĐ thua PĐp 1 lần rồi nhì
    có thù thì phải trả thôi
    mai dẫn ae đi đấu trận cuối
    éo biết có hơn được thèng Vú ngu hay ko
    nhưng tớ sẽ cố hết sức
    anh em ủng hộ tớ nhá
    .....
    123 Đống Đa 123 Đờ ngáp 123....chém chiến chặt
  9. grand_duc

    grand_duc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    yeah!!
    Đức beo'' dẫn đội là
    hãm *** rồi
  10. pichukkl

    pichukkl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    iem vào rùi iem lại ra ...
    coá cái gì bán ko ạh :D :D/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này