1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DwarF_những người đàn ông sợ vợ

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi xathu_dwarf, 07/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leduchieu

    leduchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nào anh em ......
    Tinh thần chiến đấu ngoan cường đâu hết rồi.. CHIẾN HẾT SỨC ĐI CHỨ
    Hôm qua mình ko đánh được đúng thực lực của mình cũng vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan. Nhưng thôi ko cần phải nói về chuyện hôm qua nữa.. Nó là 1 bài học cho anh em mình về cách nhìn, cách nghĩ... Đội mình đã đạt được mục tiêu trước giải đấu vì vậy nên có mục tiêu tiếp theo cho HBL II..
    Anh em cho ý kiến, phát biểu cái..
    Mà hôm qua đi chơi mà chẳng thằng nào thèm rủ nhỉ??? Có phải bọn mày loại tao ra vì tao đánh kém mà cứ đánh nhiều không???
  2. Welkins

    Welkins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đánh chán đếk chịu được, xl mọi người...
    Thề với lòng, với mề rằng sang năm Dwarf sẽ phục thù!!!
    HBL là cái gì hả các anh????????
    DWARF CHIẾNNNNNNNNNNNNNNN
    CHIẾNNNNNNNNNNNNNN
    HỒ CHÍ MINH MUÔN NĂM!!!!!!!
  3. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đúng rồi
    có thế chứ
    thua trận thì có làm sao
    chuyện nhỏ mà thôi
  4. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    cái trận hq thua ý mà
    cũng chỉ do anh em mình còn non
    thiếu kinh nghiệm
    nhưng ếu mà ko có những trận như thế
    làm sao anh em mình có thể trưởng thành được
    anh em mình phải biết vượt qua những cái khó khăn nhất
    đến lúc chiến thắng nó mới vui sướng đến nhường nào
    trận hq chúng ta chơi ko đúng thực lực thôi
    chả có ai có lỗi trong chuyện này cả
    ...
    to : trẻ
    chúng mài cũng phải nói hết ra thì ae mới hiểu được hết
    đừng in lặng mãi thế
    bọn jà có cái gì sai
    chúng mài cũng nên góp ý luôn
    kể cả là trong trận đấu
    bây h chúng mài cũng lớn hết rồi
    biết suy nghĩ
    biết cách nói chuyện rồi
    thế sao ko nói hết những suy nghĩ trong lòng mình ra
    anh ko muốn chúng mài cứ phải ẫm ức 1 mình
    anh muốn chúng ta có tinh thần đoàn kết như 3Đ ý
    anh biết chúng mài làm được mà
  5. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    * Hiếu chuối
    bọn tao đi đến hơn 1h sáng cơ
    nếu mà mài đi
    chắc bị bố Dương và u Điệp cho ngủ ngoài sân rồi
    thôi ở nhà cho nó lành
  6. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    * Cò
    HBL : đại loại nó là 1 giải đấu vòng tròn giữa các đội với nhau
    có sân khách sân nhà
    thưiờng là chia 2 bảng
    mỗi bảng lấy 2 đội có thành tích tốt nhất vào vòng 2
    và lại đấu lượt đi lượt về
    nó cũng giông giống ngoại hạng Anh ý
    đơn giản chưa
  7. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    yêu DwarF lắm ....
  8. wan4ever

    wan4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    0
    Hello,
    Trước hết, anh cảm thấy rất tiếc vì bọn em đã phải dừng bước trong giải CLB, nơi mà sức trẻ bọn em (và cả của đội trẻ HD) xứng đáng được đi tiếp hơn là "kinh nghiệm" già cỗi của bọn anh. Tuy nhiên, thi đấu thể thao là vậy, kết quả luôn là thước đo chính của sự thành công, bên cạnh những bước tiến vượt bậc của mỗi đội.
    Anh không muốn đào xới lại những việc cũ đã qua, nhưng anh muốn cởi mở với bọn em, để anh em hiểu nhau hơn và tiếp tục đoàn kết hơn nữa để cùng lớn mạnh. Quay lại trận đấu ngày hôm qua, một điều dễ nhận thấy là cả hai bên đều căng thẳng, đặc biệt là những thành viên trẻ 8x của 2 đội. Hoàng-Đạt bên anh nói với anh rằng họ rất căng thẳng, ko thi đấu được 100% năng lực. Các thành viên của Dwarf cũng vậy thôi. Do vậy, cả hai bên đều khó có thể thi đấu tưng bừng để giải tỏa tâm lý.
    Bên cạnh đó, chính sự ức chế của bọn em khi bên anh, và cá nhân anh phạm lỗi đã không cho phép bọn em phát huy hết sở trường. Cá nhân anh đã phạm lỗi với ba em là Dương, Đức và Hiếu. Anh phải nói trước, mặc dù ngày hôm qua anh rất bận, không lên topic của đội anh được, để thấy được lời kêu gọi "đánh đẹp" của Đức béo, nhưng trong ý nghĩ của anh ngay từ đầu trận đấu là sẽ thi đấu "đẹp" để hai bên kết thúc trận đấu trong sự thoải mái. Vì vậy, thực tế là trong trận đấu ngày hôm qua, anh không hề để tâm để cố ý phạm lỗi với bọn em.
    To Dương: trong tình huống anh phạm lỗi tấn công với em, lý do là em và Hiếu (hoặc Trọng) khép vào quá nhanh, anh hết đường nên phải xoay ra chuyền cho Ngọc mỗ. Chính động tác xoay người chuyền bóng và việc anh bị hết đà nên đã xô phải em. Động tác này là vô ý. Và Trọng tài đã bắt lỗi tấn công. Anh nghĩ rằng em hiểu đó là một chuyện bình thường, tuy nhiên, em đã hơi nóng khi phản ứng lại. Điều đó gây tâm lý cho em sau này.
    To Hiếu và Đức béo: nếu hai em để ý sẽ thấy là hai tình huống anh phạm lỗi với hai em đều là trong trường hợp có ít nhất 2-3 cầu thủ bên anh nhảy lên cản bóng. Nguyên tắc phòng thủ của anh (và anh đã yêu cầu đội anh thực hiện như vậy) là giơ thẳng tay. Tuy nhiên, do có đến 2-3 cầu thủ truy cản nên anh không thể đưa tay nhanh được. Vì vậy, anh vô tình phạm lỗi khi mà hai em ập vào quá nhanh. Trong các tình huống khác khi hai em đột rổ, do anh và Thiện đã quá hiểu cách đột của bọn em nên bọn anh luôn chờ bước cuối của bọn em để chiếm vị trí ở đó và nhẩy thẳng lên. Trong những tình huống như thế, thường chỉ có mình anh hoặc Thiện truy cản, và sẽ không có phạm lỗi.
    Trong trường hợp Đức béo nhảy ném ở góc 0 độ, bị anh phạm lỗi vào tay mà không được trọng tài thổi phạt, em sẽ thấy rằng đó là tình huống duy nhất anh hạ tay xuống khi truy cản em nhảy ném. Trong 4-5 tình huống em nhảy ném trước đó, anh luôn luôn nhảy cao, giơ thẳng tay truy cản và khi rơi xuống cũng vẫn cách em khá xa. Mục đích của anh chỉ là truy cản đơn thuần, giảm tầm nhìn của em và gây ảnh hưởng tâm lý. Trong tình huống kể trên, em đã ném chậm hơn mọi khi, và anh quyết định đưa tay xuống để block, nhưng em vẫn nhanh hơn anh một nhịp, thành ra anh phạm lỗi. Tiếc rằng Trọng tài không nhìn thấy.
    Dwarf là một đội rất mạnh, đồng đều ở các tuyến và thi đấu rất nhanh, gây khó khăn cho các đội bóng chậm chạp. Kết quả dễ nhận thấy là hôm qua Thiện lột đã phạm lỗi đến 4 lần. Tuy nhiên, đội em có hai nhược điểm sau đây, mà anh nghĩ là bọn em đều biết:
    1. Tâm lý thi đấu của bọn em còn chưa ổn định! Nhược điểm này phần nào đã được khắc phục, nhưng chưa đạt, nên vẫn có thể bị khai thác. Đức béo, Dương già,... là "già" của đội, nhưng xét ra, bọn em vẫn là lứa 8x, chơi bóng chưa thể lâu bằng Thiện lột, Ngọc mỗ. Vì vậy, kinh nghiệm và tâm lý không thể như mấy thằng kia được. Tuy nhiên, Ngọc mỗ vẫn bị căng thẳng hôm qua. May mà chú ấy "rùa". Hơi tiếc là bọn em không có "cái đầu lạnh" khi thi đấu. Toàn điếc đã bị anh kèm chặt và phạm lỗi liên tục, nhưng thằng này nó chỉ mách trọng tài chứ không hề tỏ thái độ với anh. Đó là kinh nghiệm thi đấu.
    2. Bọn em thiếu chiều cao và thể lực. Chiều cao thì đã quá rõ, còn thể lực ở đây anh muốn nói đến đè người. Bọn em dai sức, có thể đánh nhanh đến cuối trận. Đó là lợi thế của bên em. Tuy nhiên, khi phòng thủ thì bọn em hơi yếu. Đức béo hôm qua đã đánh rất tốt khi chủ động phòng thủ từ xa với anh, và đè người không cho anh vào rebound. Đó là chiến thuật hợp lý, và em đã thực hiện tốt. Tuy nhiên, do hôm qua không có nhiều cơ hội nên anh vẫn chưa cho em thấy là anh "quái" thế nào để có thể rebound ngay cả khi bị em truy cản. Lý do rất đơn giản: em không phải đánh ở vị trí đó. Một điều mà em không để ý: vị trí phòng thủ tốt thì khó có thể tấn công nhanh. Em chủ động phòng thủ dưới rổ với anh nên em sẽ rất mất sức, và thường xuyên bị xô đẩy (chuyện thường). Trong trận gặp Lá dăm, anh đã chủ động đánh ở vị trí của Hoàng Anh và liên tục đè người tại vị trí đó, khiến Hoàng Anh mất sức và không gây đột phá được khi tấn công. Trong trận hôm qua, anh chỉ thực hiện "bài" đó có 1 hiệp. Cò có thể hình lý tưởng, nhưng kinh nghiệm còn non, nên chưa thể tính là một trung phong tin cậy được.
    Còn một số nhược điểm khác của cả hai đội mình mà mấy thằng già đội anh đều biết. Để hết giải này, hai đội sẽ họp lại để trao đổi, qua đó sẽ khắc phục các điểm yếu và hướng tới HBL mùa sau.
    Chúc các em luôn đoàn kết, tự tin và thi đấu hiệu quả!
  9. mix1234

    mix1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bò lạc về chuồng đê ...:D
  10. Flying_Fox

    Flying_Fox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nản thật, Dwarf trận hôm qua tiếc thật. Hôm qua lúc Dwarf đấu xong ra mượn trống mà có cái bạn nào cứ ko cho mượn, nản thật, 3Đ có trống rồi mừ cứ đem sang 3Đ nịnh bợ ~~~> Nản
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này