1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dzậy là đã vào năm mới rùi, những chuyện năm cũ ko nói đến nữa(mod khoá hộ luôn).

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Fantomas1608, 19/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một năm đã qua... hôm nay chả hiểu sao lại muốn thức đêm thật nhiều... rảnh quá nhỉ?? mình như đang đơ đơ ấy, chả hiểu gì nữa??? bay bay trên mây, không hiểu mình phải làm gì?? có quá nhiều thứ đang muốn làm... phải giải quyết tâm trạng như bây giờ thôi!!
    Nào 1 năm....
    Học hành: nói ra sợ mọi người bảo là tinh vi nhưng thực sự tớ chưa đạt được như tớ muốn...thi ĐH thấp hơn 3 điểm so với dự tính, không được vào lớp A, bị kick xuống lớp C, tuy biết lớp B và C là chia đều của những đứa không được vào lớp A nhưng vẫn cay cú... nếu mà thi TN được thêm nửa điểm Văn thì có phải được vào lớp A rồi không??? tiếc thật... tại sao tớ không hài lòng?? tại vì tớ hi sinh nhiều thứ, rất nhiều thứ cho kì thi này... nó không được kết quả như tớ mong muốn
    Love: hử??? từ trước Tết năm ngoái và sau Tết năm ngoái đều học như điên cả nên yêu đương gì... ngay ngày hôm sau khi thi ĐH, thất vọng vì điểm, xuống một chỗ chơi, và thích một người... hiếm khi mình thả lỏng tình cảm như vậy... căn bản người ta đối với mình tốt quá... tiếc là người ta đã có người yêu; mình hiểu là người ta không hạnh phúc lắm nhưng mình không đành lòng... không đành lòng phá vỡ... rất may là chỉ dừng ở mức thích... mình hiểu thế! rất may là nó kết thúc nhanh... để không bao giờ phải suy nghĩ lại nữa... nếu mà mình yêu người ta, chắc sự việc đã khác rồi...
    kết luận: thích một người không nên thích!! dù gì ta vẫn chưa yêu... trong sạch chán!!
    Tiền nong: Nghèo rớt mùng tơi!! hết năm học rồi là hết học bổng, hết tiền tiêu, lại phải ngửa tay xin pa ma... bảo đi dạy gia sư kiếm tiền tiêu vặt nhưng lười... chả dậy!! nếu mà đi dậy thì cũng xông xênh phết (những mấy trăm 1 tháng cơ mà)... thôi để dành năm sau!!
    Bạn bè: kẻ đến người đi, được lòng người này mất lòng người kia, nhưng được nhiều hơn mất.... chả có gì phải hối tiếc... kể cả việc ra đi khỏi ACC và vào 84.
    Gia đình: một thứ mà chưa bao giờ kể với ai và cũng sẽ tiếp tục không kể... phần này bao giờ cũng bí mật và tớ chỉ nói cho một người đặc biệt nào đó (trong tương lai) của đời tớ!! đừng ai tò mò tìm hiểu... kẻo bị tớ lừa cho thì khổ!!

    hi vọng năm sau: nhiều lắm
    nhưng số 1 là biến khỏi VN này cho pa ma đỡ mất tiền nuôi
    số 2 là kiếm được 1 ai đó dám yêu mình và mình cũng dám yêu lại để giao trái tim cho người đấy cho nó đỡ chạy lung tung... dễ bị lạc, lại rơi vào tay kẻ xấu thì nguy hiểm!!
    thứ 3,4,5...n: nhiều lắm!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Năm vừa rồi quả là 1 năm fức tạp @#$%^&*@#$%^&*@#$%^&*
    Học tập: Rong chơi như ruồi, học hành nhàn nhã, ko thực sự quyết tâm và tin tưởng vào sức của mình nên học rất chi là amateur, lớn đến 18 tuổi rồi mà vẫn học đối fó hết sức có thể, chỉ rặt là chơi, đi chơi... Có lẽ từ "học ôn thi" tồn tại trong đầu nhiều nhất là tầm 1 tháng (đúng 1 tháng, sau khi thi TN xong) Vì vậy nên kết quả điểm thi TN thi bét xe lét, thậm chí ko đc cộng điểm, điểm thi ĐH dư 2đ so với điểm chuẩn. Cảm thấy tự xấu hổ ghê gớm thua kém mọi người về mọi mặt
    $$$ Xiền nong: Sau vụ thi ĐH xong tự dưng thấy giàu lên trông thấy , chả biết là làm đc những cái trò trống gì nữa, cũng kể từ bây h đã biết cách kiếm tiền và chi tiêu fù hợp, khá thoải mái rồi, dùng net như điên mà ko fải xin xiền tiêu vặt nữa.
    Tình củm: Năm rồi điều hối hận nhất là đã nhận chocolate hôm Valentine của một người mà mình chả có tình cảm gì cả và đã măm nhau nháu , vì thế nên đã có kinh nghiệm hơn, tránh hiểu nhầm cho năm nay . Chuyện tình cảm năm ngoái rất chi là điên cuồng và ko fù hợp cho 1 đứa fải dành thời gian thi cử, bị chi fối khá nhiều bởi những tình cảm trẻ con và stupid. H nghĩ lại thấy điên nhưng trong cái rủi luôn có cái may
    Bạn bè: Có bao nhiêu đứa thân thiết thì bấy nhiêu đứa bay nhảy, đặc biệt là những đứa thân nhất trong hội... Buồn ghê gớm.... Cũng là năm mình chăm gửi thư đi nước ngoài nhất... 1 tháng ra bưu điện cân thư 2 lần Chứng kiến sự thay đổi của hội 84 với những người bạn mà mình gắn bó nhất, như 1 bài tâm sự của năm ngoái mình gặp hội còn nhiều hơn gặp người trong gia đình. Hội mới hoà đồng và nhiệt tình!!
    Gia đình: Có 1 vài thay đổi trong đại gia đình nhưng đối với riêng nhà mình thì thật sự tốt đẹp, keep on going...
    hmmm gd
  3. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    "Fang" hey ai tên fang hả người ta là Fan mà
    FantomaS<==1608==>FROM ZERO TO HERO
  4. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    năm ngoái
    - học hành : biết thân biết phận ko bằng chúng nó nên nhăm nhe tìm những khoá mới mở hi vọng đỗ =>
    - tình cảm : vẫn chưa biết mùi cái này
    - tiền bạc : cũng tàm tạm công nhận cho bao nhiêu mình cũng tiêu hết nhưng được cái là ko bị nợ nần
    - công danh : được bầu lam uỷ viên thường chực ban chấp hành trung ương bàn
    - the end -
  5. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    năm nay :
    - hi vọng :
    -tình cảm thăng tiến theo lời báo HHT nhưng ko hi vọng vì mình chưa đủ can đảm
    - bạn bè : hi vọng tìm được 1 người bạn thật tri kỷ chính xác hơn là thật thân để có thể chia xẻ tâm sự vì cho đến nay mang tiếng là được bạn bè quý mến nhưng vẫn chưa có 1 người bạn thật sự theo đúng nghĩa của nó
    -công danh : tạm thời chưa nghĩ tới vì cho đến bây giờ vẫn phân vân về con đường mình đã chọn
    -học hành : cố gắng học chăm hơn năm lớp .......9 vì từ đó đến giờ chưa lần nào thực sự cố gắng nhưng xem ra điều này khó thực hiện quá
    -gia đình : chẳng biết nói thế nào nữa muốn "nó " trở về nủa lại ko
    Được cohaykhong sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 28/01/2003
  6. puppylttt

    puppylttt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    uh mình cũng phải tổng kết lại một năm cái nhể....

    GIA ĐÌNH : với bố mẹ thì thật tuyệt vời. mình bây giờ sướng hơn khối đứa. chuyện gì cũng nói được cho bố mẹ kể cả chuyện đó đó đó.
    với bà chị thì hơi buồn tí xíu. hồi hè bà í về mình chẳng nhận ra nữa. hix có gần 1 năm chứ mấy mà thay đổi lắm thế. nhưng bây giờ thì oki roài. hiểu vì sao bà í lại như thế nên hết giận rồi. sướng nhé. vẫn thần tượng như xưa
    BẠN BÈ : cả một năm trời mình biết được thêm bao nhiêu người bạn tốt, làm được bao nhiêu điều có í nghĩa với bạn bè mình...chúng nó vui lên thì mình sướng lây...quen 84 là điều vui nhất. mình có chỗ để nói những gì mình đang nghĩ, bạn bè hiểu mình....thế là còn gì hạnh phúc bằng nữa. sang đây học rồi có bạn cùng fòng hợp cạ....số mình may thiệt.
    HỌC HÀNH : bi giờ đã được đi học nhưng túm lại một câu là mình vẫn chưa thử làm hết sức. qua đây học có chăm chỉ hơn thiệt nhưng vẫn còn chơi dông nhiều lém. suốt ngày chat chit thoai. muốn có học bổng mà lười thì làm sao mà kiếm cho nổi cơ chứ.
    TIỀN BẠC : cái này năm nay mình hơi bị....hoang fí.....bi giờ ko một xu về nhà roài. nhịn đói từ giờ đến hết kì...
    CHUYỆN KHÓ NÓI NÊN LỜI : mình không ước nó trong cái đêm mưa sao......thế mà nó lại đột nhiên xuất hiện. nói chung là ..... quá ổn...
    ----------> túm lại...năm nay đã làm được rất nhiều việc tốt nhưng năm sau cần cố gắng hơn nữa. những cái mình làm được vẫn chưa bằng ai cả mà....nghe như cô giáo phê học bạ cuối năm í nhỉ.....
    ...tra chanh...khoai chien...
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    gia đình - vưỡn thế, chỉ có điều năm vừa rồi nhà tự dưng lôi kéo thêm 6,7 ông anh chị họ lên, đông đúc ghê gớm , 1 bà chị họ thì kiếm đc người yêu nên yêu đời ghê gớm
    Bạn bè - lũ bạn thân đi hết, nhưng mà cũng thấy vui vì hồi đầu năm tưởng hội 84 die đến nơi thế mà cuối cùng lại vực lại đc, lại còn mạnh như bây giờ nữa chứ
    Học hành - nói chung là thành đạt, ko chết văn hồi lớp 11, thi ielts đc 7, kiếm đc học bổng đi du học, bi zờ thì ở đất khách quê người rồi...
    tiền bạc- vẫn thế, sống khá thoải mái, thi thoảng cũng bị túng thiếu
    1/2 - đã tìm đc, hiện tại đang rất hạnh fúc và có lẽ sẽ mãi như thế :x
    A place where there're only you & me ...
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên nói gì nhỉ?Một năm vừa qua của mình xảy ra rất nhiều chuyện,nhưng nói chung thì vẫn tạm ổn,hehhe...(cái kiểu cười này lẽ ra năm con Dê này mới phổ biến hơn nhỉ?,thế mà nó đã lưu hành lâu lắm rùi,hehhe)
    Gia đình:đầu năm ko có chuyện gi`,bố mẹ vừa kỉ niệm 20 năm ngày cưới,vui vẻ.Hic,thế mà cuối năm,bố mẹ phải xa cả 2 anh em===>buồn!!!.......................
    Bản thân:Đây là một năm có vẻ là may mắn đối với mình.Tuy ĐH ko phải đõ NV1,nhưng cũng đã được NV3,học được 1 tháng thì lại chạy vào SG,ra đi như"ăn cướp".Quá bất ngờ,nhưng ko ngạc nhiên,hi`hi`.Hic,1 điều nữa là cũng như Fan,19 rùi,chưa "biết iêu"là gì!!.Ko biết năm conDê này có ai ko nhỉ???
    Bạn bè:Vui nhất là gia nhập Hội 84,có thêm nhiều người bạn,vui vẻ và thấy hay hay kiểu gì đó.
    Tuy nhiên,tham gia hoạt động của Hội ko được nhiều,tiếc lắm!!!Sẽ cố gắng hơn nếu có thể!
    Chết rùi,ko viết nữa,muộn !!!Chắc tổng kết tạm thời như thế,He,sang năm mới nói tiếp vẫn đuợc nhỉ???
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  9. cardiophileforever

    cardiophileforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu biết yêu, lần đầu xuất ngoại, lần đầu xa nhà...
    Một năm mà tôi sẽ nhớ mãi !

    _______________________
    Cardiophileforever
  10. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    1 năm được cũng nhiều mà mất cũng nhiều năm mới cần cố gắng gắp bội
    Hùng

Chia sẻ trang này