1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dzậy là đã vào năm mới rùi, những chuyện năm cũ ko nói đến nữa(mod khoá hộ luôn).

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Fantomas1608, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Một năm nói chung là thất bại trên mọi lĩnh vực!(Trừ trong tình bạn!)

    Học hành:trượt ĐH và lại phải ôn lại một năm nữa!

    Gia Đình: càng cuối năm lại càng có chuyện không vui sảy ra,khiến cho mình thật là bức súc!

    Tình yêu:vẫn như mọi năm chẳng có gì khác cả(mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này!)

    Tình ban: đây chính là điều gỡ gạc lại cho mình một năm hết sức buồn chán.Gặp được thêm biết bao người bạn mới,và có biết bao nhiêu ngày vui vẻ!
    Thôi dù gì thì mọi việc cũng đã qua!Hi vọng năm sau mọi việc sẽ tốt đẹp hơn!(mà sao lại hi vọng nhỉ!!!Mình phải tự làm cho nó tốt đẹp hơn chứ!)
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  2. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    BUỒN
    Chỉ có thể nói như thế trong những ngày đã qua (chứ ko riêng gì năm Ngựa đâu ạ )
    'saiki
  3. KHOTTABIT

    KHOTTABIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu năm và ngày cuối năm là hai ngày vui nhất, còn lai, tât cả, tất cả đều chán, tự hào vì có em
    Phố đông người quá sao vẫn vắng
    Vi chẳng có đôi mình bước cùng nhau
    Gió thổi rì rào cây vẫn lặng
    Vì chẳng có đôi mình nói những lời yêu

    Khottabit

Chia sẻ trang này