1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dzê cười

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi julie06, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Dzê cười

    1. Thầy Bói Mù
    Thầy Bói Mù Deff bán vé số dạo đã lâu, một hôm có lldq mua vé số, sau khi trã tiền, và nhận tiền thối từ tay Thầy Bói Mù Deff, lldq thét mét hỏi Thầy Deff:

    - lldq: Tại sao khi nhận tiền hay thối tiền, ông điều ngửi bằng mủi, và làm sao ông phân biệt sự khác nhau của tiền?

    - Deff: Dạ không nói giấu gì cô, người mù chỉ biết dùng tay để sờ........ để mò.....và dùng mủi để ngửi....... và thường thì giấy bạc lẻ, không quang trọng, các cô để ở túi ngòai, còn bạc chẳn thì để ở trong...... nên ngửi qua thì biết chứ gì. Nếu cô hổng tin thì để tui ngửi cô thì biết.
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    2.
    Người con đưa cha đến gặp bác sĩ. Sau khi khám bệnh, bác sĩ nói là người cha bị bệnh ung thư rất nặng và chỉ sống được 3 tháng nữa thôi. Trên đường về nhà người cha nói với con ghé vào quán rượu gần nhà để uống chút đỉnh vì đàng nào ông ta cũng sắp chết rồi. Trong qúan rượu ông ta nói to với mọi người là ông ta sắp chết vì bệnh AIDS. Sau khi ra khỏi quán, người con hỏi:
    - Tại sao ba lại nói là ba sẽ chết vì bệnh AIDS thay vì ung thư ?
    - Tao không muốn thằng nào léng phéng với ****** sau khi tao chết.
  3. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    3.
    là 1 người trẻ dẹp, hấp dẫn và nẩy nở bồng môt dứa bé con mới sanh nhỏ xíu dến khám tại phòng bác sỉ Nhi Khoa: midi.
    Dến lượt vào khám, midi hỏi:
    - Cháu nó dau ra sao ?
    - Dạ ..em nhờ bác sỉ khám cho cháu .Từ khi sanh ra dến giò cháu gầy ốm quá .
    - Thế cháu nó bú sữa mẹ hay sữa bình ?
    - Dạ ,cháu nó bú sữa mẹ .
    - Chị dể cho tôi khám chị coi ra thế nào .
    lldq ngoan ngoãn vâng lời cỏi áo cho bác sỉ khám.
    - Bác sỉ làm em nhột quá ........Sau 15 phút khám xét tỉ mỉ cẩn thận midi tuyên bố:
    - Cháu bị gầy ốm và không lớn vì chị không có sữa .
    - Vâng lẽ dĩ nhiên là em đâu có sữa cho cháu bú . EM LÀ DÌ CỦA CHÁU MÀ, EM CHƯA CÓ CHỒNG .
    - Midi liền vội nói: Hmmmmmz ......vậy để tôi khám kỹ lại lần nữa.
  4. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    4. Một cô gái với thân hình bốc lửa , đến văn phòng bác sĩ xin chủng đậu vì sợ chiến tranh rồi bọn khủng bố tung loại vi trùng đậu mùa . Cô nói với bác sĩ:
    - Thưa bác sĩ em muốn chủng ngừa bệnh đậu mùa , bác sĩ có thể chủng chỗ nào thật KÍN ĐÁO để sau này không ai nhìn thấy vết sẹo trên da thịt em .
    Bác sĩ nghiêm nghị gật đầu :
    - Được nhưng xin cô trả trước ... $200 .
    Cô gái nũng nịu kêu :
    - Chỉ có $200 thôi đâu có là bao , sao bác sĩ bắt em trả tiền trước !
    - Đúng vậy , chỉ khổ nỗi lần nào chủng đậu vào CHỖ KÍN mấy cô ĐẸP xong ... tôi đều quên tính tiền ... mong cô thông cảm .
  5. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    5. Hai vợ chồng cưới nhau đã lâu nhưng anh chồng luôn luôn thấy người vợ bí mật với anh về một cái hộp khóa mã số. Anh tôn trọng sự riêng tư của vợ nên không tìm hiều mãi đến một hôm khi vợ anh không có nhà, anh vô tình thấy cái hộp không khóa anh đến xem và thấy bên trong có 3 quả trứng gà và 1000 USD.
    Khi vợ anh về thì anh liền hỏi :
    - Trong cái hộp đó chỉ có 3 quả trứng và 1000 USD tại sao lâu nay em có vẻ bí mật với anh như thế?
    Người vợ với vẻ hối hận đáp :
    - Nếu anh đã biết rồi thì em xin nói luôn. Mỗi lần em ngoại tình thì bỏ vào hộp một quả trứng.
    Nghe đến đây người chồng thấy quá đau đớn. Đứng một hồi lâu anh nói :
    - OK! Em chỉ ngoại tình có 3 lần và em đã thành thật với anh nên anh tha thứ cho em. Còn 1000 USD là như thế nào?
    Người vợ đáp :
    - Nếu anh đã tha thứ cho em rồi thì em xin nói luôn. Mỗi lần hộp đầy trứng thì em mang đí bán và mang tiền bỏ vào đây. Đến bây giờ đã được 1000USD
    Người chồng xỉu lăn ra nền nhà.

Chia sẻ trang này