1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dzo nào, ems!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi queen-of-roses, 29/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Dzo nào, ems!

    Các iem thân mếm ,một năm gần trôi qua, anh tốn bao tiền Net để chui vào đây tán tỉnh và yêu thương các iem. Chỉ còn vài giwò nữa là anh lên máy bay, về HN, và chuẩn bị cảm thấy hơi ấm của các iem.
    Trong những ngày tháng ngồi trên forum này, anh thấy thực sự vui vẻ, với những em như HN,HT,FR,HPTT... cuộc đời anh sang trang mới.
    Khi về HN anh muốn mời các em đi nhậu nhẹt, hoặc ít ra là cũng phải giống như nhậu nhẹt (cái Gia lâm nó chuyển vào HN rùi hử). Anh mong muốn được gặp các em.
    Trong trưòng hợp ko được, thì thôi, anh đành chúc các iém hạnh phúc tràn đầy, cơ thể cường tráng......thế là anh yêu rồi.

    Anh Q.

    Hẹn người đêm tới lại say say
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa...Bác QOR chỉ mời chị em thôi à....Còn anh em thì thế nào....Hè hè...mà thôi...cái tài liệu của bác em ra Tết mới lấy được bác đủ kiên nhẫn thì chờ nhá....chúc bác ăn Tết với các em gái vui vẻ - trẻ khoẻ và hề hề....vui xuân mới không quên nhiệm vụ....
    Only You....
  3. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn,anh oánh chết chú QoR bây giờ, dám dụ dỗ tán tính lộ liễu trong địa bàn anh à, nói cho chú biết, ở đây có anh rồi, chú thích thì anh guide cho biết đường mà đi, còn lọ mọ thì hết gà anh bắt đền chú đấy .
    Hay các ems đi với anh nhỉ,qua cầu lạnh lém, cần gì nhểy , đi làm vài con cá chỉ vàng, nhắm beer, rồi làm bát bún riêu cho ấm bụng, xong thì đi sưởi ấm thân già không các ems yêu (cấm chú QoR léng phéng)
  4. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận không gặp cá sấu lên bờ đấy ông anh ạ !
    Nothing gonna "Trang" my love for you !
  5. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Chú bé ở đâu thế này, trẻ người non dạ chạy mau không chết bây giờ
  6. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê. Các anh hay thật. Chúc mừng năm mới
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  7. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    He ! Ông bạn coi thường mình quá nhỉ?
    Ai bảo là tôi bé nào ! Đánh cho môt trận giờ ! Láo
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  8. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Cá sấu đâu?Tớ ghét cá sấu lắm.Hic hic nhưng mà nghe nói 7x có nhiều cá sấu lắm thì phải?
  9. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hôm nay anh online để tán tỉnh em HG mà ko thấy, chúc cô bé của anh ăn Tết vui vẻ ..ở một nơi nào đó.
    Em cẩn thận, con cái em có thể khôgn được trắng như anh
    Hẹn người đêm tới lại say say
  10. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    kekeke, thấy các chú hô hào nhiều quá anh có khi lại tìm cách về với các chú làm chén cho tiêu dao vui thú với tuổi già , chú lại nhắc đến cái anh đã bảo chú rồi, anh đã nơm nớp sợ điều ý nhất, nhưng bây giờ thì thoát rồi . Các ems đâu rồi hết nhỉ, các ems ơi Tết nhất đừng làm anh tủi thân chứ .
    Chú QoR, Tết nhất rượu chè thoải mái vào, để anh về thì cùng chú ngồi 1 chiếu đỡ ngượng

Chia sẻ trang này