1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"DZỐC"

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi dowerless, 14/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Quán đã bắt đầu tấp nập hơn với việc ra nhập thêm 4 tên nữa,bọn chúng thanh diện thư sinh vai đeo balo đầu vuốt keo bọt.Quần trắng áo xanh(à quên ngược lại!),chúng tầm lớp 9 lớp 10,gái thì xinh đẹp còn chai thì đáng yêu.Duy chỉ có bộ mặt thì trầm luân đau khổ,nặng kiếp chúng sinh tựa như các vị la hán chùa LƯƠN KHƯƠN.Bọn chúng gọi thuốc và 3 cốc dấm màu hồng hiệu anh đào rồi ồn ào bàn tán chuyện rock trong giang hồ.Một giai nói:-" Hôm qua công nhận cái show giang hồ võ lâm rock,đại diện các môn phái oánh như ...."Hôm qua ngay sau buổi tối tao đi xem về lên mạng"bốt" luôn một bài toàn cảnh "dốc sâu" tao phân cbn tích cứ như đúng rồi bọn mày ạ!!"
    Bọn chúng thấy tao nói đúng quá nên chẳng thằng éo nào vào reply cả? Nhưng tao tưởng mỗi tao mới dấu mình luận bàn thế sự như vậy!Tao tưởng ở cái gầm giếng này trên có miệng giếng dưới là tao thế mà ngạc nhiên thay càng ngày càng lắm nhân tài.Bọn chúng còn "bốt" ác hơn tao!có thằng còn bảo làm show như thế này thì làm,làm éo gì??tao làm hay hơn.
    Biểu diễn mấy quả quyền rock như thế này thì tao oánh còn hay hơn!chẳng có tró gì mà xem cả bọn mày ạ!Cái tiền mua mấy cái vé show biết thế hôm nay tao mời bọn mày tiếp tục uống thêm mấy cốc dấm màu hồng này nữa??Công nhận tuổi trẻ tài cao tựa như ghế đẩu,bọn chúng cứ đà này thì lo gì mà không tốt nghiệp cái phờ đờ rồi tiến lên thêm nữa.Nó thì nghe mãi câu chuyện lại thấy bọn chúng quay sang nhìn,mặt vô cùng giả lả,những tràng cười lại tiếp tục rộn vang,quả là không khí rock show...
    Nó đang nằm ngủ cũng vào buổi chiều thì không nhạt nắng,trong giấc mơ hãi hùng toàn những rock fan,rocker hoành tráng,chúng bấu víu vào nhau,kí sinh nhau,móc nối nhau..rồi lại đông lắm một bọn khác chạy đến,hùng hục,chúng tan ra,hợp lại đào lung tung trên khắp các fò rum.Bỗng "cúc cu 2 phát" làm cho giấc mơ bỏ dở nỗi nhớ đặt tên.Ở dưới nhà là 2 đại hán,đầu cõng trời chân đạp đất chay trên 2 con DREAM,một lùn ,một cao.
    Chạy tên cao thì là KV,tên lùn thì nó biét từ lâu,nổi danh trong giới nhờ tài dùng 2 que thi triển cả rock lẫn jazz rất chi thâm hậu,và là thành viên của 1 ban nhạc tương đối nổi danh nhờ biệt tài,cần đếch gì sáng tác ông cứ phiêu và oánh lại THE BEATLES..sao hôm nay ANH lại rỗi rãi thế nhỉ.Đúng là rồng vàng bảo ngọc đến nhà tôm.??Mở cửa nó mời các anh vào nhà hàn huyên tâm sự rất chi tâm đầu ý hợp..mới biết trời đẹp các anh qua chơi uống riệu nói chuyện lăng nhăng,phù phiếm cho đời nó tươi.Kẻ câu trước,thằng câu sau tựa như xem bản đồ oánh trận mới thế mà đã gần hết buổi chiều.Chai jonh ểu cũng nhoằng cái hết! Rượu mà hết,mồi còn đầy thì biết nói cái gì nhỉ ngoài ăn thôi!Nhưng còn lâu nhé !câu chuyện lại lòng vòng sang NGUYÊN LÊ,MINH XÙ với blue rồi dân ca hồn việt..bỗng nhiên phe phái chia đôi.Nó thì ếch chịu nghe cái lý của anh,anh thì thâm vãi đái??Mắt chớp chớp mồm đớp đớp tựa như không nhìn thấy gì??Anh xoay miẹ sang dân ca và quảng rock tự lúc nào.Thỉnh thaỏng quay sang KV..nhưng KV như nói ở trên ngoài BOB DYLAN,ảo giác,dân ca usa thì còn chuyện đếch gì để nói nữa!Với lại KV mặc thản ăn uống hồn nhiên cực nhé,cứ vừa nhai vừa hát.Chỉ khổ cho ANH,đếch ăn gì chỉ uống nên thần sắc bắt đầu thay đổi,tức khí sinh nồng.Anh bắt đầu nói một câu làm nó lại nhớ,sao câu này anh tỉnh vãi đái cứ như chưa uống gì..thả nào anh chỉ uốn khi ăn còn khi ăn khỏi uốn..thế nên anh có vẻ nửa say ,nửa tỉnh cứ gọi mẹ nó là "U" xưng con ngọt xớt! Quay trở lại câu chuyện,bỗng mặt anh rất quan họ BẮC NINH với nỗi niềm kẻ ở người đi vô cùng lưu luyến.Anh tâm huyết rock lắm,tối nào mà anh chẳng đánh ở các khách sạn,nhẹ cũng phải 50 đô một phát mỗi tội sinh hoạt ca đêm nên ngày lại chỉ ngủ.Thế mà hôm nay 7 h oánh chương 5 giờ anh vẫn ngồi đây! chứng tỏ ta lưu luyến lắm lắm!2 phát riệu nửa cái cốc nữa,anh uống rượu tây không cho đá,thế mới chất,đỡ nhạt miệng,anh nói:-em có biết NGUYỄN LÊ ở tận đẩu đâu nhưng hắn vẫn đau đáu mang chất dân ca vào sáng tác,hắn phải vật vã,đau khổ và tìm tòi hồn quê hương ,dân tộc..mà hắn chơi nhạc thì kẻ Việt nào hiện giờ oánh rock được biết đến như hắn!
    Nó cũng nghĩ nhiều lắm,nhưng nó có phải là rocker quái đâu ,không thì cũng cầm cái đàn thử solo mồm cái "bèo dạt mây trôi" nhưng riệu vẫn chưa tỉnh mà nó đã thấy thật khó rồi.Vì ngay cả rock dân ca của nó vẫn cứ tây tây thế nào?thì TÂY là phải vì mình là người việt mà,chứ nó là TÂY nó có thấy nó TÂY đếch đâu..thế sao mình cứ phải oánh mãi cái của nó thế? Nó hỏi??
    Anh im rồi uống,có lẽ cả nó và anh rồi KV đều hiểu..nó văn minh đấy,oánh như TÂY thì thằng nào chả sướng.Thế mình éo oánh giống nó thì không hiểu cái sướng nó có sướng không nhỉ!Rượu hết,anh bảo uống tiếp,nó cùng KV chạy miẹ nó trưóc đi uống nước chanh,anh bảo ngồi chơi với "U" rồi đi sau?Anh thì không say,chắc hơi nghiêng nghiêng nhưng mà chắc anh say cái khác,chắc anh cũng muốn đem dân ca vào rock,để ra rock việt dân ca..??Nhưng mà hôm trưóc nó gặp anh ở phố NGUYỄN DU vẫn một mình cưỡi giấc mơ lùn,anh cũng hơn 30 mà cũng chơi vơi cái đuôi rồi.Nhưng anh có vợ đâu vẫn nghệ sỹ phòng không??Chắc vài năm nữa anh kiếm đủ xiền rồi cưới vợ cho đỡ người ơi người ở đừng về rồi lại lưu luyến giai điệu giấc mơ trên con dreamlùn..
    chú thích anh đi con " a tếch lùn" dáng giống hệt con dream lùn..thế hoá ra không phải giấc mơ lùn phỏng.??
  2. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hehe cái gì mà nhiễu quá,
    mượn tạm anh Trường atm gửi bà tác giả bài post
    you''ve got to be all mine, all mine,
    **** she **** she lady
  3. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa chị LINH " cá vàng",HÀ NỘI mười mấy về phía tây..em là con trai ạ và là em của chị mà chị tưởng nhầm..em tặng lại cái câu đấy của jimi cho chị để chị thêm phúc thêm phận..chị thi` em cũng không lạ phải không?
    ..DIRTY PIGS..INDEED..!!
    sao lại có anh TRƯỜNG ATM ở đây nhỉ?TRƯỜNG ATM hỏi gì thì hỏi đi?? sao lại qua cái em "cá vàng"+"con vẹt"+"cá xấu" này nhỉ??Xin lỗi em một lần nữa? em đừng sỏ xiên nhé!vì em thì vẫn còn bình thường lắm!cố lên em ạ!!
    Được dowerless sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 14/11/2005
  4. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa rồi thì cũng đến,kéo theo cái mệt mõi rã rời nhưng quán thì lại một thêm đông khách.Nó trở lại trạng thái ban đầu với những khoảng không,không hề trống rỗng như một rocker trẻ đã sáng tác như vậy.?Nó đứng dậy trở về,hôm nay con đường không còn giống bao ngày qua,nó lại không hề "Thức tỉnh''''" theo nghĩa đen và nghĩa bóng lại càng không?Hay là nó đang rơi vào trạng thái ảo giác.Trở lại văn phòng nó mở máy tính,bật một giai điệu trong những LP rock việt ưa thích và tiếp tục typing..
    ..typing..
    Gặp lại anh thật bất ngờ??,trông anh khác quá! Tựa như chỉ còn cái thần còn thể xác bay đi đâu mất tiêu.Anh dắt theo con gái và đang đứng giữa một rừng người hò reo,cổ vũ theo những lời hát và giai điệu trên sân khấu.Anh cũng đang nghển cổ lên xem ra chiều chăm chú và rất khó đoán biết tâm trạng đang nghĩ gì??Nó lại nhớ cái lần gần nhất khi cùng HAI LÚA xuống quán anh,cũng lại là tầm trưa,nhưng chưa có khách.Anh từ trong nhà đi ra,quần soóc túi hộp,trên quả áo rock,tóc buộc ngang vai râu ria rất chất.anh cất giọng( quả giọng của anh thì thôi rồi lượm ơi,thuốc lá đá thuốc lào!rất chi oai vệ):
    - Hôm qua có bọn tập ở đây!anh lắc đầu,oánh thế này thì bao giờ mới lên sân khấu được!
    Ra chiều ngao ngán anh đi vào trong phủi phủi,gõ gõ vào bộ trống,rồi chỉnh sửa..cả thế gian này còn mỗi anh và căn phòng tập rock rất chi nổi tiếng.Anh lấy tên quán rất cây đa,cây đề nhưng quả thật nếu 2 cây đấy thì lại rất quê.Tên quán của anh nếu bỏ chữ cây thì chỉ còn "SI",cũng lại lâu năm,cũng lại si mê một thứ âm nhạc mà với nó anh rất nhiều tình cảm.Có biết bao ban nhóm từ căn phòng ấy đi ra,có biết bao show rock của anh em anh làm âm thanh *** lắt vung ầm.Nhưng cứ nhìn thấy anh là lại sướng,cảm thấy nếu anh mà ở mẽo thì kiểu gì mà chả hippi đến nơi.Trở lại buổi tối hôm đó hai anh em đứng nói chuyện trong tiếng ầm ầm của người,của giai điệu,của lời ca..Vẫn phong cách ấy,vẫn cái áo kiểu ấy,thay vào quả quần soóc là quả quần dài(quần dài túi hộp) anh bảo:Công nhận bọn band trẻ ngày càng chơi hay,công nhận dân miền nam chơi rock rất chuyên nghiệp,dù cho nó trẻ hay già..miền BẮC vẫn cứ thiếu cái gì...
    Cái thiếu gì ấy mà không chuyên nghiệp thì còn cái gì nữa vào đây?? Xen lẫn trong tiếng ồn ào anh lại nghển lên xem và có vẻ rất khoái khi bọn hắn chơi trên sân khấu,Có vẻ cái đam mê ấy đôi khi đúng thời điểm nó cứ làm anh lúc đờ đẫn,lúc khoái trá..Nó cũng nghển cổ lên xem,kệ miẹ mọi thứ..rock đã..cứ khi nhạc vào lại ầm ầm hò reo,hát theo,ầm ầm chạy lên..Quay ra nó thấy anh mất tiêu,nó cũng thấy mình mất tiêu nhưng cái cảm giác một thằng trẻ,một anh già tầm 40 cùng quên miẹ là mình đang là ai,đang ở đâu để cùng phê,cùng khoái trá cũng thật sướng thay, cũng thật đắm say..Nó mới chợt hỏi thế đứa con gái anh dắt đi theo? cũng đang ở đâu??chắc nó cũng đang nghe rock và hỏi sao lại ồn ào kẻ đứng,người ngồi ,lắc lư vì một câu ghita bỏ miẹ nào đó!nó cũng đang mải nghe,nghe sao bố mình như đang trẻ lại..
    Được dowerless sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 15/11/2005
  5. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ..tiếp..
    Bỏ mặc anh,bỏ mặc đám đông đang hò reo,giặt rũ theo nhịp ghita và đoạn solo trống của một drumer trên sân khấu nó đảo một vòng về phía sau.Cả một rừng người đang náo loạn đam mê,còn trên san khấu là những đam mê,khát khao toả sáng.Những khuôn mặt đầy rock,sự tập trung cao độ để oánh,bọn folow và martin cú quay loạn cả nên hết trắng lại vàng,thỉnh thoảng là cả hoa nữa.Bọn máy khói thì liên tục phun,phun lấy phun để như bảo cho chết miẹ chúng mày đi,oánh éo gì mà lắm thế??sao éo mệt nhỉ??
    Nhưng chấp gì cái bọn vô tri vô giác đấy,đêm nay là đêm của rock,các ông phục vụ chúng tôi đi..cứ solo trống thì con 2000w,cứ solo ghita thì các anh folow và martin,còn đang điên rồi đấy thì mày chứ còn ai nữa máy khói ơi!Khán giả cũng điên,tụt mẹ nó áo,thấm nước quay đều,bọn rỗi thì cầm mẹ nó chai,lọ giày bata phi miẹ nó lên cho đỡ cơn khát rock..cứ ầm ầm như đi biểu tình vui đâu kể xiết.Những khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi,quay chán,giặt dũ chán thì phờ miẹ nó ra ngồi thở,thở chán lại quay..vui đâu kể xiết..hừng hực đam mê.Trong khu vực của ban nhạc thì cũng thế,kẻ đứng người ngồi,chụp ảnh kỷ niệm,chạy ra chạy ra chạy vào không biết đâu mà tìm.Gần đến giờ diễn lại chạy đi gọi về để lên sân khấu oánh may mà anh ấy vẫn đi chưa xa??nên còn tìm được..thật là pó tay..Nhưng có kẻ khác lại ngồi im..band của anh hôm nay oánh cuối,band của anh là band chốt show!Nó tìm mãi éo thấy đâu??Band anh cùng ATOMEGA là khách mời festival lần này..Ra sân bay,các anh cùng ATOMEGA và các ban nhạc chủ nhà lên xét duyệt luôn,xét duyệt xong về khách sạn nghỉ ngơi..tối đã ở đây từ rất sớm..chỉ còn 1 band nữa là đến band anh,ngoài kia khán giả vẫn ầm ầm,đèn sáng chói loà,các nghệ sỹ vẫn đang solo,đang hát cùng khán giả..Thế mà cách có cái phông thì tối đen như chó mực,âm thanh lùng bùng,dưới gầm là bọn vietnamnet đang xem hộp thông tin..Nó thấy tại một cái ghế đá rất xôm có 3 kẻ đang tán phét,nói nhỏ tựa gió thoảng,dọng sài gòn rất chi mềm ngọt.Nó nhận ra anh ĐIỆP chơi drum đầu tiên,gã nhỏ thó ngôi giữa nhìn hiền vật vã đang hút thuốc..Anh thì to và cao vãi đái tóc dài ngoằng,áo đen xì trông rock vật vã..kẻ bên hiền khô cũng trông như vậy..Nó bảo sắp đến lượt band anh tìm mãi để nhắc chuẩn bị..Bọn chúng cười vang..bảo ngồi từ tối ở trong này nói chuyện và nhẩm bài..ngoài kia thế nào??Anh nghe thấy THE LIGHT đang diễn,bọn anh sắp vào chuẩn bị đồ..
    Nó bảo band anh ngồi từ tối thế này sao không ra kia cho không khí!Anh bảo.. "mấy anh em ngồi nói chuyện thư giãn và tập trung để tối lên diễn"..
    Rồi band anh lên, oánh đâu ra đấy,2 lần chốt festival đều thành công vật vã..nó mới thấy chủ quán cây si nói đúng:..bọn miền nam từ già đến trẻ đều rất chuyên nghiệp và bãn lĩnh sân khấu đâu ra đấy..Hay là anh ngồi từ tối để khi lên diẽn tự nhiên cầm đàn cọ vào nhau mà không thấy tiếc,mà không thấy hâm..quả là hay lắm thay,phiêu lắm thay...
  6. dowerless

    dowerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ...buổi tối hôm nay sao lạnh quá?,cái lạnh không mềm cũng chẳng ngọt ma` là lạnh như dao sắc có cái lưỡi bằng thép sáng loáng..rồi đặt nghiêng bản thép con dao,,áp phát vào chỗ kín da thịt..bỗng đâu tê tái cái hồn người.Đôi khi lại thèm cái mát dịu khi mưa của ngày mùa hè và nó lại nhớ thêm nhiều thứ.Nghe sao cái lạnh như lẩn khuất cùng cái xa xôi,cô độc xen lẫn những phút giây thanh thản đến nhẹ nhàng..ô hay! thế chẳng hoá ra là giai điệu cái LP của PINK FLOYD còn gì!!sao vẫn cứ thiếu cái gì? ở LP năm 94 này..sao cũng xa xôi,lẩn khuất rồi bình thản nhưng tuyệt nhiên không rình rập,không bất an.?như cái 71 vừa mới nghe??..cứ nghe mãi rồi nó thấy cái thiếu đã gặp..cái thiếu ở ngay cái bài mà nó gặp ..MAROONED..? nhưng chịu không hiểu thiếu gì? Hay là thiếu mất chú chơi BASS cũ,hay là chú GHITA lạnh lùng đến trơ trọi,điềm tĩnh mặc gió,mặc mưa cứ lặng lẽ đi một mình..Nhưng để xoá tan cái cảm giác cứ lẻ loi trôi dạt khi giai điệu tồn tại thì ta lại typing..ta lại mượn cái cảm giác không gian,thời gian trong giai điệu kia để trôi dạt cái nhớ cái mong,cái kỷ niệm đâu đó cứ ẩn hiện đam mê.Thế hoá ra có nhiều câu nói nữa của những người bạn,người anh..những người cùng nghe thể loại nhạc cá tính này.Ai cũng muốn phát triển,cũng muốn những ngày hội,cũng muốn những lời ca,giai điệu kia mang những thông điệp đi xa..hay mượn giai điệu làm tâm sự của mình..một chút thôi..Nhưng sao bằng cái cảm giác mà những nghệ sỹ này..họ đứng vô định mang cái cả cảm giác cô độc,lẻ loi nhuốm vào không gian..vào tâm hồn kẻ khác.Thế hóa ra giai điệu đôi khi đâu cần lời nói,tâm sự đôi khi đâu cần phải typing..đóng góp xây dựng đâu cần tranh luận,chê bai,nghe nhạc đâu cần thể hiện? Nếu thế thì chơi nhạc làm gì?Những người nghệ sỹ kia họ cần gì oánh đàn,vắt kiệt cảm giác,tâm trạng,thế hoá ra cần gì phải có những ngày hội,đâu càn phải thảo luận chia sẻ đam mê về một bài hát,một ban nhạc,một nghệ sỹ..Đâu cần nhảy lên sân khấu để đam mê,đâu cần chẳng cần ai như dồ như dại,rồi lại nằm yên,đóng cửa phòng rồi tuôn trào những ước mơ,những phút mãnh liệt,những lúc cần ai đó chia sẻ.Nhưng cái thiếu,cái vẫn thiếu,cái mà cần những câu nói đôi khi lại cần nhiều hơn những câu nói hoặc hàng ngàn những câu nói mang tính xây dựng và tình yêu thật sự.Nó muốn kết thúc cái PH 1 bằng nhiều,nhiều những câu nói mang những thông điệp,mang những giai điệu, mang tác phong của những người nghệ sỹ kia..khi ấy để sống với giai điệu với phong trào..để giai điệu đâu có khó để trở thành một ngày hội.Lại nhớ gặp ANH vào một buổi ra mắt LP cho ban nhạc..anh vẫn thế.??như lần đầu gặp tại quán chân gà gần nhà thờ lớn,rồi những buổi gặp tại cafe HUY ngõ THÁI THỊNH 1 dã lâu lắm..anh đến với tư cách thành viên cũ..anh được mời lên hát cùng ban nhạc..và anh hát đam mê,say sưa. như khi anh typing cái bài viết về 10 năm rock hà thành..bắt tay tên rocker đã có vợ và đến cũng như đi luôn rất KIM DUNG với hành tung bí hiểm.Có lẽ PH 2 sẽ lại viết nếu còn đam mê như khi thấy anh hát..

Chia sẻ trang này