1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e bất hạnh quá .kiếp người đến sau thì còn làm ăn dc gì nữa ko ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thenewwind, 01/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thenewwind

    thenewwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ôi .tối qua em nhắn tin hăng .em cố tình nhắn tin thật khuya để ám ảnh anh ta ngay cả trong giấc ngủ .hic .chẳng biết có nên thế ko .tối thì nhắn 1 mẫu tin chúc ngày tốt lành để đấy sáng hẹn giờ dậy sớm gửi rùi ...ngủ típ .hì .nói chung tất cả những gì mà mấy zai khác hay dùng để tán tỉnh em.em áp dụng tuốt vào ca này .hic.nhưng anh ta lạnh lùng băng giá ko thể chịu nổi .có nhắn tin lại nhưng tỏ vẻ rất thờ ơ .mà em nhắn cũng hay lắm .có phải nhạt nhẽo thiếu muối gì đâu cơ chứ .hic .nhục!đời mình ko bao giờ nghĩ là có lúc khốn đốn thế này
  2. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi,dại thế,lại áp dụng bài của cáo vào gà,chẳng có cái dại nào bằng cái dại này,cứ để nó chủ động,không chịu nổi nữa thì hẵng làm một fát mồi nhử,nt hăng làm jề,thả mồi xong nó cắn thì cắn,không cắn lần sau thả tiếp
    say mồi rồi thì khác lăn ra chết
  3. honeytoxic

    honeytoxic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Cơ hội còn nhiều lắm. Mình cũng thế mà. Kưa đổ được zai trong khi zai đang thích em khác.
  5. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    ôi bạn này giống y như tớ.uh.nhắn tin đi thì nhắn lại vui vẻ, nhưng chả nhắn tin trứoc bao giờ.tớ nghĩ ấy cứ làm bạn phình phường đã, làm thân đã, khi nào có 1 vị trí nào đó rùi hãy tán nhiệt tình chứ??nhể
  6. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    đau nhỉ!
  7. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hic tình hình là đọc mấy cẩm nang của các chị chưa mà đã xông lên như chẳng có thế?Ủng hộ việc nam nữ bình đẳng,ngồi đấy mà đợi có mà đến mùa quýt hả,nhỉ.
  8. thenewwind

    thenewwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    anh ấy làm thầy cúng .em nói thật các bác đừng cười .và tính cũng rất trầm và ít nói .thật thà và nhát nữa.với nghề nghiệp và tính cách đó thì nói và tán kiểu gì cho hợp gu ng ta ạ
  9. all_alone

    all_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Em đến nhờ anh ý cúng cho 1 bài cầu duyên
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ những người làm nghề này thường mang tính cách như vậy
    Đến nước này thì chị chịu, ko có cách gì cho em bởi chị chưa thử sức với đối tượng thế bao giờ

Chia sẻ trang này