1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê bồi!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi huonga19, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ê bồi!

    Chiều thật sậm em ghé vào cái quán này. Ngó ngó thấy quán cũng vắng vẻ. Ừ thì ngồi cho chủ quán đỡ phải đốt vía...
    Em có cả trăm ngàn lý do để biện minh cho sự rảnh rõi của mình vào một buổi chiều như thế này, nhưng thành thật nhất vẫn là : Do thói quen.
    Vào cái quán là lạ này em tha hồ vứt những con chữ tứ tung ( cùng lắm là bị bọn bảo kê spam!). Em sẵn sàng xui chủ quán bật một khúc nhạc của Quốc Bảo, ví dụ như:
    " Quán đã vắng chân son em vào
    ...Vắng em quán làn da u tối
    Chắc ta nhớ em trăm lần hơn
    Chắc ta nhớ vì môi không son
    Hay vì nhớ đôi mi dài buông
    Hay là nhớ bờ vai tóc suôn...
    Hay là nhớ em ngoan là thế
    Nhớ ôi nhớ, ôi trăm lần nhớ
    Cất đi hết vào đây giấc mơ..."
    Mà đúng là con gái! Nghe mấy khúc nhạc vỗ về cứ nhận vơ mình là "em" ý...sướng !
    Quán vắng thật. Thi thoảng có vài gã đập bàn than câu " Thờ thế thế thời..." và hùng dũng đấm vào không khí chửi thằng sếp ngu.
    Tao nhã hơn thì có mấy cậu trai trẻ đang bận thất tình, chú buồn ít thì đem hình nàng ra nhắm rượu, chú buồn nhiều thì toan tự tử cho "nó" biết tay...
    Quán ít con gái. Nếu không phải vào đây với bạn thì lũ con gái như em thà thi đánh chén cái gì còn thiết thực hơn. Con gái không nên nghĩ nhiều.Nghĩ nhiều không khéo thành thông minh. Mà thông minh thì lại khó yêu bản thân. Thì khổ.
    Em cũng hơi may mắn vì mới dừng lại ở cái khúc tạm chấp nhận bản thân.( Thế mà đã vào quán này một mình rồi đấy).
    Hi`...bố khỉ...ngồi mãi mà chẳng gọi cái gì. Lão chủ quán đang xăm xăm giấy với bật lửa kia kìa.

    " Ê ! bồi !"
  2. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Quen nhỉ !
  3. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Quen nhỉ !
  4. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    bồi ơi, cho xin 1 xị nào !
    uống cho lăn quay nào !
    tối đã bảo, vất hết, mặc sv, mặc công việc, mặc tất cả, để cho cái thân xác rã rời, ráng vất được yên thân một lúc rồi ra sao thì ra, thế mà........... hề, lái xe như người say, đường xa lộ phóng thật là sướng, vừa phóng, vừa ngủ, mát ơi là mát, là la la.....cuộc đời vẫn đẹp sao, la là la
  5. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    bồi ơi, cho xin 1 xị nào !
    uống cho lăn quay nào !
    tối đã bảo, vất hết, mặc sv, mặc công việc, mặc tất cả, để cho cái thân xác rã rời, ráng vất được yên thân một lúc rồi ra sao thì ra, thế mà........... hề, lái xe như người say, đường xa lộ phóng thật là sướng, vừa phóng, vừa ngủ, mát ơi là mát, là la la.....cuộc đời vẫn đẹp sao, la là la
  6. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa lại tạt vào quán.
    Quán đông phát khiếp già trẻ nhớn bé đứng lố nhố, kẻ nói chuyện "khách thể, chủ thể" Marx miếc toán loạn, người mồm đả kích gái mắt đong đưa lúng liếng cái chân dài...
    Thây kệ.
    Có chỗ trú chân, mưa không tới mặt nắng không tới đầu. Có chỗ đáo qua, để nhớ để quên, say say 1 tẹo cũng ai biết mình là ai.....
  7. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa lại tạt vào quán.
    Quán đông phát khiếp già trẻ nhớn bé đứng lố nhố, kẻ nói chuyện "khách thể, chủ thể" Marx miếc toán loạn, người mồm đả kích gái mắt đong đưa lúng liếng cái chân dài...
    Thây kệ.
    Có chỗ trú chân, mưa không tới mặt nắng không tới đầu. Có chỗ đáo qua, để nhớ để quên, say say 1 tẹo cũng ai biết mình là ai.....
  8. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cả kẻ và người đều chỉ là anh. Thím có gì thắc mắc hử? .
    Cả mồm lẫn mắt cũng của anh. Mắt anh liếc cái chân dài là để đánh giá xem chân ấy có đáng cho anh thịt không. Mồm anh chê gái chân dài là để chúng nó tự sửa mình hoàn thiện hơn, cho anh thịt được luôn đỡ phải rửa sạch vặt lông hầm lại mất thời gian. Cũng là bởi vì anh lúc nào cũng đói.
    Thím còn gì cự nự không?
  9. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Cả kẻ và người đều chỉ là anh. Thím có gì thắc mắc hử? .
    Cả mồm lẫn mắt cũng của anh. Mắt anh liếc cái chân dài là để đánh giá xem chân ấy có đáng cho anh thịt không. Mồm anh chê gái chân dài là để chúng nó tự sửa mình hoàn thiện hơn, cho anh thịt được luôn đỡ phải rửa sạch vặt lông hầm lại mất thời gian. Cũng là bởi vì anh lúc nào cũng đói.
    Thím còn gì cự nự không?
  10. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ...anh này ấy nhờ....
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 28/06/2005

Chia sẻ trang này