1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ê bồi!

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi huonga19, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    ...anh này ấy nhờ....
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 28/06/2005
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Gọi thế là hơi xấc nhé!
    Anh bạn, cho một ly, mà sao không cùng cạn với tôi một ly nhỉ, khi tôi một mình lần mò đến quán này, tìm một an ủi, tìm một chia sẻ không lời ,một hơi ấm nồng nàn nơi một ly rượu thơm như nắng, ấm như lửa.
    Anh bạn, cho tôi thêm một ly, ly đầu uống cho lời cảm tạ, cảm tạ gì à, hà, ta cũng chả nhớ nữa. Ly này uống cho nỗi mừng, mừng gì à, ta cũng chả nhớ nữa. Mà, chúng ta cần gì một lý do nữa nhỉ, ly rượu tuyệt vời này, chưa đủ là lý do sao?
    Anh bạn, cạn cùng tôi thêm một ly nữa, những anh chàng đứng sau quầy rượu quả là những anh chàng hay ho, ta thích cách họ lặng lẽ uống cạn những ly ta mời, không một băn khoăn, không một dò hỏi, chỉ một im lặng, im lặng...
    Anh bạn, quán vắng nhỉ, ba cái bàn loe ngoe, ba chiếc đèn bàn đỏ bầm, ba chiếc đèn treo lờ mờ hình những tấm bản đồ cổ, gợi lên những cuộc phiêu lưu trong cổ tích, những cuộc chiến với những con rồng, những nàng công chúa mái tóc vàng thả dài tận chân ngọn tháp...Anh bạn, ta thích cái ghế này, cho ta cảm giác an tâm khi ta bước chân vào quán, biết rằng lát nữa khi ta chơi vơi,chiếc ghế sẽ như một vòng tay chắc ôm giữ ta nghiêng ngả, ta thích cái không khí u uẩn này, trầm tịch này, như ta đã thấy góc khuất để giấu mình, giấu nỗi buồn mình, giấu niềm hy vọng tìm một an ủi mình...
    Anh bạn, thêm một ly đi, cạn cùng ta...
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ uống ở đâu rồi mới lại tìm đến quán...
  4. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    ơiiiiiiiiiiiii.....!
    ( ấy thấy giọng tớ dài không, cơ mà ghét kiểu gọi bồi hách dịch thế lắm, không khéo lát tớ cho ấy uống cafê muối hay là trà đá có ''bọt'' đấy nheeee''''''''''''''''''..... )
  5. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ uống ở đâu rồi mới tìm đến quán...
    Hic, hic...
    Hôm nay cho Cúc Tần thay mặt ta đến quán, mời anh bạn lầm lì như cái bóng phía sau dẫy quầy gỗ sồi âm u thảng hoặc loé lên, ánh mắt, hay một tia sáng đi lạc vào dẫy ly treo phía trên, vài ly. Nhờ anh bạn để mắt đến Cúc Tần cho ta nhé, nhóc tì đua đòi này thì chắc chưa uống ở đâu đâu, tới đây vắng vẻ uống trộm người lớn đấy, nó có đòi uống nhiều thì anh bạn nhớ tống vào ly của nó một cục đá bự vào nhe.
    Mà lỡ nó say, anh bạn quẳng nó vào 1 xó nào cho nó ngủ, kiểu của nó, say chắc cũng hiền.
  6. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hêy, xin chào, người xa lạ!
    Chắc anh không nhớ ta. Hay ở chỗ anh có thể nhận ra một người hay không, không phụ thuộc vào sự liên quan thực có giữa anh và họ, mà vào tâm trạng hiện thời của mỗi người. Vậy, đêm nay anh thấy ta xa lạ, phải không?
    À, đêm nay, đêm đang tới trong quán, dù trời mới sẩm sẩm chiều. Uống vào lúc này, có hơi quá sớm? Không, lời mừng, không khi nào quá sớm, lời buồn, không khi nào quá muộn, phải không? Hôm nay, ta có chuyện vui này, nhớ một ngày kỷ niệm, kỷ niệm một ngày xa cách mà tím ngắt nhớ nhung gần gụi, rồi hôm nay, cũng lại tràn một màu tím biếc. Hêy, bạn, nhìn lẵng hoa nhỏ xíu này đí, nhìn buồn quá, có lẽ người ta sẽ không đâu, đem tặng một lẵng hoa buồn nhớ thế này. Hôm nay, ta có chuyện buồn này, trưa này đánh úp ta bằng một giấc ngủ nặng như đeo đá, tỉnh dậy nhức buốt, bàng hoàng. Có lẽ tại trời mưa? Hay tại lời gửi đi không vọng lại? Hay tại ta đêm qua lang thang những vùng đất dữ, ma quỷ theo về?
    Dù thế nào đi nữa, cũng cho ta một ly, ừ, dĩ nhiên là Calvas, dù bạn có ngó lơ ta, xa lạ, lạnh lùng. Ai nhỉ, ai đã nói với ta uống nhiều không có tốt. Chiesse, ai mà quan tâm tốt xấu thời này. Nhưng đúng là không nên để rượu nhấn chìm ta, mà hãy đầm mình vào rượu, nhỉ, vì sẽ tới những đêm lạnh tới bỏng rát, cô đơn đến đen ngòm, không còn gì để nâng, để bám, để quên. Sẽ chỉ còn rượu, như nấm độc, như những giấc mơ quá khứ, như những thấu suốt tương lai. Rồi mai, không ai bên ta nữa, không yêu thương, không oán giận, không nhớ...chỉ còn xa lạ, thản nhiên, từ từ trôi. Cứ rót cho ta, bạn, đừng che dấu ánh mắt ngại ngần, lỡ ta say. Muốn say, không dễ, lo gì. Đừng có lo ngại thấy ta cười ngớ ngẩn, đầu ta lung liêng theo tiếng nhạc câm lặng, tay ta run run vẽ những vô hình. Rót nữa, bạn, Calvas là thứ đẹp đẽ hiếm hoi còn lại trên đời, dẫu không hoà tan nổi nỗi sầu mình, cũng xin cho chảy tràn từng ngóc ngách nỗi sầu mình mênh mang thế. Ôm trăng nằm ngủ bên đồi dạ lan, hì hì...ta nói cho bạn một bí mật, blah blah..., đêm nay có người buồn suốt tuổi, lẻ loi sầu mênh mang cõi lênh đênh, đêm nay có mây về ngang núi, trăng nghiêng cười buông khói níu mây...Híc, thêm một ly, nâng một ly, gửi...
    Được calvados sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 04/10/2005
  7. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà chả có rượu....
    Cái lúc này nhà quán có làm điêu 1 tí, rượu có cồn 1 tí, mặt bồi có song song với bầu trời 1 tí... Tất tần tật chỉ bằng hạt muốn bỏ vào cơn thèm say.
    Cơ mà chả nghiện...
    Ờ giá mà nghiện thì đã có hàng quen, bạn quen... Khốn khó cho những kẻ ngoại đạo là có tẹo đức tin chả biết cầu ai cho bõ. Có mỗi một tẹo, đâm tiếc..
    Cơ mà...
    "Em biết và em vẫn biết..." huyên thuyên giờ này, những câu này, ở chỗ này... chỉ lại vẫn luẩn quẩn chuyện giai gái. Mà thế thật , tự nhiên thấy mình có thể kể lại mỗi ngày một câu chuyện rùng rợn về Tình yêu, hoảng, lại hãi nữa...
  8. hoaxuanca_Trinh

    hoaxuanca_Trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Ê bồi, đằng ấy sẵn rượu cho vay vài ly để say nào. Khà, ơ'', mà sau này lấy gì trả nhỉ? Thơ nhá! Ớ, khốn nạn, thơ cũng đâu phải của ta. Rượu vay, thơ mượn. Chúa Chổm! Ờ, đã say thì ngại gì chuyện lè nhe, lảm nhảm. Nghe nhé, của ông/bà Trương Nam Hương chi đó!
    Khà.............
    Mời em vào quán thời gian
    Khuấy ly ký ức uống làn hương xưa
    Mời em vào quán không mùa
    Ta chia nhau ngọc gió lùa rét căm
    Mời em vào quán không năm
    Để nghe khóc nhớ ướt đầm ngón tay
    Mời em vài quán không ngày
    Để xem trời thả heo may, để buồn
    Đắng lòng môi chạm yêu thương
    Thời gian quên bỏ muỗng đường đó em!

    Khà.......
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ê bồi, cho một xị rượu hảo hạng, ko uống thì thôi, đã uống thì phải ra trò. Ai bảo cái trò đời nhiều khi đểu ko tả được. Cứ đuổi theo thì nó chạy, xua đi thì nó bám. Rõ khổ cái thân tôi.
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hầy, chào bạn lâu ngày không gặp!
    Ghé qua đây, cho hết một ngày dài, nhỉ? Chiều đong đưa ngoài quán cũ với ku Còi, ê, mày nghĩ ra chỗ nào để đi không? Nhiều lắm, Đà Lạt? No, lạnh ! Nha Trang? No, xa! Vũng tàu? No, ngớ ngẩn! Bến te? Hừm, nghe được nhỉ, đi với ai? Với ba tao. Híc, lạy cả nón. Cần Giờ? No, bẩn! ...No, no, no...Thôi, mày đi chết đi, kekekeke...Dại gì mà đi chết, hùng gì mà dám chết, tao vào đây, nhâm nhi vài ly, cho đong đưa cho hết, rồi về nhà thôi. Mà, schiesse, cái dự án của mày, khi nào có thành sự thật, để tao có chỗ trú ẩn, mà, nghe mày nói to lớn vĩ đại thế kia, chắc quái gì thành, mà thành chắc quái gì tao có tiền mà ngồi âm u rày mai mốt nọ?
    Tao vừa có thể gọi là đọc xong một quyển sách, nói thế nào nhỉ, tao đã mơ hồ thấy là tao cóc có đọc được nó, nên chần chừ mãi, hôm qua thấy cũng tĩnh tĩnh, cũng tưởng có thể đánh vần, tao cố gặm. Nhọc quá, nhọc quá, phần đầu như nuốt của tao từng hơi thở, từng hơi thở, tao thiếu dưỡng khí như thằng thợ lò đang cố cố đào sâu vào lòng đất. Tao đọc một đoạn, quày quả đọc rồi quày quả trở đi trở lại từng đoạn trôi tuột qua tao. Nhưng như đứa leo núi, tự nhủ ráng lên con, rồi thì sẽ lên tới đỉnh, tao bỗng hẫng một cái rơi hụp xuống hố không sâu, lăn lông lốc. Phần cuối tao chạy qua vèo vèo, nó làm tao như đứa con gái ngớ ngẩn trong giấc mơ nào đó của tao vụng về theo đuổi những điệu múa không tài nào nắm bắt. Tao gập sách lại, thôi, khó tin là tại sách, chắc tại tao chưa đến lúc.
    Mà tao nói nhảm gì thế, liên quan gì tới chốn này, những Frêtđi của R, Két bạc & Ó đen của H, và ME của tao? Chả lẽ tao say? Hầy, anh bạn âm u kia, cho một ly, tao muốn thấy tao đang ở biển, biển đang tối đen đầy đe dọa, biển lộng gió làm tao lạnh. Tao muốn thấy tao lang thang một mình trên bờ biển ( thấy chưa, chưa đủ say kìa, tao vẫn nhớ ra tao cóc biết bơi), sợ ma đến điếng người, đôi chân nặng chịch lết lết khốn khổ trong cát ẩm. Tao muốn thấy lại tao tuyệt vọng, không còn tin tưởng hay ước mong ai tìm thấy tao. Anh bạn, nếu tao gục, mày có quẳng tao ra ngoài đường?

Chia sẻ trang này