1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cần lời khuyên của mọi người.... buồn lắm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    E cần lời khuyên của mọi người.... buồn lắm

    chẳng là e và người yêu e đang trục chặc. E và cô ấy yêu nhau đến giờ gần 2 năm rồi, e hơn cô ấy 7 tuổi, cô ấy giờ vẫn đang học lớp 12. 2 đứa trước đây mấy tháng vẫn yêu nhau lắm nhưng 2 tháng gần đây hầu như lần nào gặp nhau cũng cãi nhau. Cả tháng vừa rồi e cố gắng để cải thiện tình hình nhưng giường như mọi cố gắng của e đều vô vị, e càng cố gắng bao nhiều thì cô ấy cứ như là muốn đẩy xa ra. Hôm 1 tháng 1 vừa rồi e khá bận nhưng vẫn cố gắng thu xếp để đưa e ý đi chơi, đã mượn máy ảnh, để đưa qua hội chợ hoa chụp ảnh cho vui nhưng khi đi cô ấy nhất định ko muốn đi chợ hoa, nói là ko thích rồi đòi đi ăn, ăn xong thì muốn về nhà, về nhà 1 lúc thì 2 đứa lại cãi nhau. rồi mãi 15 ngaỳ sau mới gặp nhau e hỏi thì toàn bảo bận học và mẹ quản chặt ko đi được, đến khi gặp được nhau thì e ý đòi e đưa đi mua quần áo, mua boot. E đồng ý đi mua cho e ý rồi lượn cả buổi chiều cũng mua đựoc 1 cái quần bò và 1 đôi bốt. về tới nhà thì mang ra mặc thử thì lại chê ỏng chê eo ( mà chính e nó chọn nhé, mình chỉ trả tiền), e bực lắm nhưng cũng nhịn, đến tối e nhắn tin bảo sáng mai a đưa e đi ăn sáng rồi đi học nhé nhưng nhất định e ấy ko đồng ý, rồi nói với e là a cứ ngủ thêm đi mai e đi phải trực nhật nên đi sớm. E bảo sớm cũng ko sao a dậy sớm 1 chút cũng được nhưng rất định e ấy ko muốn và rồi ko thấy nhắn lại nữa mặc dù e đã nhắn tin gọi điện (ko biết có phải ngủ quên ko hay tránh ko muốn nhắn tin), tới sáng dậy thì e nhận được tin nhắn là "tối qua e ngủ quên, a ko phải đón e đâu. pai a". Nhưng e vẫn nhất quyết đón đi bằng được và 6h30 e có mặt ở bến xe buýt cạnh nhà e, e nhắn tin bảo thì e ấy bảo e ko thích, ko phải lúc nào a muốn đưa e đi học là được ( mà trước đây cô ấy rất muốn điều đó), rồi bảo a thích đợi thì cứ đợi, e ăn sáng ở nhà 7h15 e mới đi. Mà hôm trước còn bảo với e là phải đi trực nhật sớm đấy và bảo là chẳng bao giờ ăn sáng ở nhà. RỒi 7h e cũng ra rồi mặt nặng mày nhẹ, rồi bới móc e là có cái ngày yêu nhau cũng ko nhớ. Chẳng là tụi e yêu nhau đúng ngày 15 nên e nhớ nhầm 1 tháng, đáng nhẽ là yêu nhau được 1 năm 7 tháng nhưng e nhớ nhầm 1 năm 6 thág. Thế là e đem chuyện đấy ra để nói e, e còn hàng tỉ thứ để nghỉ chứ đâu phải lúc nào cũng chỉ nhớ xem yêu nhau được bao lâu. Chương trình của e hôm đó là sáng đưa đi ăn sáng rồi đi học, chiều e đã chỗ ở nhà hàng và làng 1 điều rất lãng mạng cho e nó nhưng cuối cùng bỏ đi hết vì chuyện buổi sáng. Rồi trưa e ý nhắn tin cho "e xin lỗi và bảo giờ e ko còn yêu và cần a như ngày trước nữa, trái tim e đã nguội lạnh rồi, giờ tiếp tục cũng khó mà chia tay thì phũ phàng quá". e bực quá e bảo đã ko còn tình cảm thì chia tay thôi e à, chứ đừng níu kéo làm gì nữa và e nói chia tay. E ý ko nói gì và bảo khi khác nói chuyện. đến tối cũng nhắn tìn rồi hỏi a vẫn quyết định chia tay thật à thì e bảo đúng rồi e ấy lại ko nói gì nữa. tới ngày hôm sau e nhắn là nên gặp nhau 1 lần đẻ giải quyết chuyện 2 đứa, tới tận ngày hôm sau e ý nhắn cho e 1 tin là " A mong chờ điều gì ở e?" e nhắn lại là "E nghĩ a mong chờ gì ở e mà hỏi a vậy" rồi ko thấy e nó nhắn tin lại. Rồi e chờ tới 3 hôm ko thấy e ấy nhắn tin nên e nhắn bảo là chia tay thôi, a mệt mỏi lắm thì e ấy toàn tránh, ko nói về vấn đề đó. Tới khi e quả quyết chia tay thì e ấy nói, nếu a muốn thế thì mình chia tay.
    Nửa tháng nay e buồn quá các bác à, cứ như người mất hồn ấy, ăn ko ngon, người lúc nào cũng thẫn thờ nhưng thật sự e ko muốn tiếp tục yêu e nó nữa mặc dù bây giờ e vẫn rất yêu. Nhiều khi e muốn nghĩ tới tương lai để tiếp tục với e nó nhưng thật sự e nó ko có gì để cho mình động lực để tiếp tục. E ấy tiêu tiền như phá mả ấy, đời thủa nhà ai học lớp 12 mà nạp 200k tiền điện thoại mà dùng 1 tuần đã hết. Đã gần 1 năm nay e chu cấp cho e nó hết từ tiền ăn tiêu, quần áo, điện thoại, mỗi tháng bình quân hơn 1 triệu, có tháng 3 triệu. Trước e cũng đựoc bố mẹ cho khá nhiều tiền để tiêu nhưng từ khi bố mẹ biết e nó có người yêu liền cắt hết. Nhà e ý thì bố mẹ cũng có yên ổn đâu, suốt ngày cãi chửi nhau, 1 tuần ko cãi chửi nhau vài lần chắc ko chịu nổi. Riêng cái việc đó đã khiến đâu đầu rồi + với việc e nó ốm nên ốm xuống, hơi tí là mệt hơi tí là ốm. Nói chung gia đình e nó rất phức tạp.
    cũng gần 1 năm nay mỗi khi e đón e ý đi chơi thì cứ nhìn thấy mặt e nó là thấy 2 chữ mệt mỏi hiện ngay trên chán, chưa 1 lần nào e đón thấy e cười cả.
    Với cái tính thay đổi ko phải như thời tiết mà phải nói thay đổi tính bằng giờ, lúc thế này rồi tí lại thế nọ khiến e phát sợ. Chuyện chỉ có 1-2 nhưng e ý lúc nào cũng làm cho nghiêm trọng hoá nên rất nhiều.
    .....và còn rất nhiều.... e nói ra ko phải là e nói xấu người e yêu mà để các bác đọc, hiểu và cho e nhận xét
    Thật sự e đã quá mệt mỏi với e nó rồi nhưng e vẫn rất yêu, nửa tháng nay e sống khổ sở quá bác à, khổ về tinh thần
    E hẹn ngày mai e ý nên nhà e lấy hết đồ cá nhân của e ý về nhưng e sợ khi gặp e ko kiềm chế được bản thân. Phải chia tay 1 người mình đang yêu thật đau khổ và buồn quá nhưng nếu tiếp tục thì e có làm e nó thay đổi và cải thiện tình hình của đứa ko các bác. E ko muốn chia tay nhưng cứ yêu e nó thế này thì e mệt mỏi quá
    Các bác cho e xin lời khuyên..............?????
    Hôm qua là ngày mà e ý hẹn nên để lấy nốt đồ cá nhân, buổi sáng e đã tìm mọi cách để lấy lý do níu kéo e ý và e đi xem tử vi của e đứa xem thế nào nhưng ngồi đợi mãi ko xem được vì đông quá. Đến trưa e nhắn tin nói chiều gặp nhau thì e ý bảo gặp e làm gì nữa hả a, mình chia tay nhau rồi mà. chiều e ko nên nhà a được, a gửi đồ cho bạn e mang xuống giúp e. Khi đó e thấy chán vô cùng, rồi đi loang quang tới 6h30 tối thì e ấy nhắn tin "Anh đang làm gì vậy? e đang ngồi quá cafe, a tới nhé" thế là e phi vội phi vàng tới mong sẽ làm lành với e nhưng lại thất vọng vì khi nói chuyện thì cái tôi của 2 đứa quá lớn nên lại to tiếng, e cũng níu kéo nhưng e nhất định đòi chia tay. Ngồi thêm 1 lúc thì cả 2 đứa đi về, e đèo về mà thấy quãng đường về nhà hôm nay sao mà ngắn thế, e có cầm tay e ý và e ý cũng ôm e, e bảo sao cả 2 đứa còn yêu nhau mà chia tay thì buồn quá, e ấy nói là muộn rồi a à. Rồi đi mãi cũng về tới nhà, e ko muốn xa e ý chút nào.
    Từ tối hôm qua và đến bây giờ ngồi viết mấy dòng này mà e thấy nhớ e ý vô cùng và muốn khóc quá. Chỉ muốn nhắn tin hay gọi điện nói với e ý là a nhớ e nhièu lắm nhưng lại ko thể?
    Dẫu biết rằng có quay lại thì sớm muộn cũng chia tay, và e sẽ tiếp tục chiều chuộng sự đòi hỏi của e ấy nhưng sao e vẫn ko thể quên, có thể dứt ra được.
    E phải làm sao bây giờ, e buồn quá....
  2. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Vẫn học lớp 12 thì tình cảm nó lung lay lắm, chớ đặt hy vọng 100% vào để mà khổ thân
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Gói mịa bánh chưng đi cho vuông
  4. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, bác viết thì xuống dòng cho mọi người dễ đọc.
    Xem nào, em ý học lớp 12 mà bác đặt hết tình cảm của mình vào đó là sai lầm lớn rồi.
    Em ko rõ thời học sinh cấp 3 của bác như nào nhưng thời của em ( Năm ngoái em vẫn là học sinh cấp 3 ) thì tình yêu nó là 1 cái gì dễ thay đổi lắm. Nói đúng ra nó là thứ tình cảm tò mò tuổi mới lớn nên không bền vững và lâu dài được
    Em ý đã như vậy bác đừng níu kéo nữa, kẻo người càng đau khổ là bác thôi.
    "......Thà rằng 1 lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau....."
  5. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    E kể tiếp 1 chuyện này xem e nó có phải yêu thằng này ko
    Cạc đây tầm 4 tháng có 1 thằng lớp e ấy thích e ý nhưng e ý rất ghét và ko để ý, rồi thằng này viết nên blog là yêu e ấy và có những lời lẽ coi e ý như là "hàng". E ý rất tức dận khi đọc. sau đó 1 vài tuần thì e ấy có bàn với bạn e ý là giờ dả vờ yêu thằng này, rồi khi thằng này nó yêu rồi đá nó, sau đó e biết được và đã noí là nên chấm dứt ngay giờ e làm thế biết đâu sau này lại thằng khác thì sao. Rồi e ấy bảo kệ e, phải phải trả thù cho nó hả giận vì đã nói xấu e. sau đó 1 thời gian thì thấy bạn bè nó xì sào dạo này thân với thằng ấy lắm, hay đi với nhau cứ như người yêu ấy và bảo e là chia tay với e ý rồi à. E bực lắm và gặp e ấy hỏi cho ra nhẽ thì e bảo là bọn e chỉ là bạn bình thường, e quý nó vì nó tốt với e. E chỉ bảo ngày trước e nói là ghét nó, muốn trả lời rồi giờ nói quý nó là sao. Sao mồm e lắm lưỡi thế, lúc e nói thế này, mai e nói thế nọ. thay đổi hơn cả thời tiết, nói chuyện 1 hồi rồi e ấy nói nếu a ko thích thì e sẽ ko thân với nó nữa. Rồi ở trường như nào e ko biết. Hôm qua chia tay lúc đi đi về e ấy bảo đưa xuống nhà thằng ấy e trả nó cái điện thoại, e mượn lúc sáng để nghe mấy bài nhạc. Rồi e đưa xuống đấy, lúc về e hỏi chắc ko yêu a nữa e sẽ yêu thằng ý nhỉ, e ý nói e chẳng yêu nó, nếu yêu thì e đã yêu lâu rồi, e và nó ko hợp nhau và nó trẻ con lắm, nó quá hoàn hảo e ko xứng với nó.
    Rồi e ý bảo là ko muốn yêu nua và khi nào có người yêu khác a sẽ là người biết đầu tiên, e nói hy vọng đó sẽ là anh, e bảo cũng có thể.
    Theo các bác thì e ấy có thích hay yêu thằng kia ko?
  6. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bài chú viết dài thì nên xuống dòng để người xem dễ đọc hơn.
    Nhiều gái quan niệm là khi yêu, trai phải có nghĩa vụ chu cấp tiền bạc cho gái. Nhất là những gái còn đang đi học. Nói thật không biết chú đang nghĩ gi, chú đang yêu em nó hay chú đang nuôi em nó? Nuôi em nó là nghĩa vụ và trách nhiệm của bố, mẹ em nó chứ không phải nghĩa vụ của chú.
    Lúc trước con Girl của anh bảu hết card, anh nạp tiền cho em. Anh bảo: anh không muốn nạp, em muốn thì tự mua card mà dùng.
    Khi yêu, chú có thể trả tiền dẫn nó đi ăn, cafe này nọ. Nhưng nhất quyết không có cái kiểu cho tiền gái. Chính vì chú làm vậy trong 1 thời gian dài, dần dần em nó sẽ xem chú như cái ATM, đừng nói 3 triệu, dù có 30 triệu cũng chẳng làm em nó yêu chú hơn. Mịa, chưa biết chừng tiền chú cho nó, nó dùng trả tiền KS cùng thằng giai khác. Như con trâu vậy, dù có cày được 1 sào hay 10 sào thì thằng chủ nó cũng chẳng xem con trâu là bạn.
    Chia tay thì đơn giản. Cứ co giò đạp mẹ em nó xuống cống.
    Nhưng nếu chú không muốn chia tay, nếu chú tin sau này em nó sẽ thay đổi. Đầu tiên chú phải ngừng ngay việc chu cấp tiền cho em nó. Khi cưa cẩm mới cần chiều chuộng, chứ khi đã yêu, càng chiều chuộng gái càng tỏ ra khinh nhờn.

    Được VitConHamAn sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 22/01/2009
  7. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác 84 hay 85. 85 thì em khuyên nên tiếp 84 đíu hợp và với tình hình này là ko hay rồi. Nói chung là cấp 3 thì chưa định hình hầu hết về tính cách nên dễ thay đổi lắm. yêu tân 2 năm, từ lớp 10 tới h, em phục bác đấy, có điều cứ mãi thế ko đc đâu.
    Tạm xa đi, cái gì cũng nên thử thách. Ko qua đc thì nên ra đi như những người hơn 7 tuổi!!
  8. kung123

    kung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hoa hết cả mặt vì cái nhà bác này , ko đủ kiên nhẫn để đọc hết
  9. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế 2009 cực kỳ ảm đạm, nhiều vụ đầu tư tiền tỷ còn đang thua lỗ thê thảm, giờ thêm vụ đầu tư tình cảm này của chú nữa.
    Theo ý kiến cá nhân anh thôi nhé, chú nuông chiều em nó quá, đầu tư lớn quá, giờ lâm vào tình cảnh ngừng đầu tư thì tiếc mà tiếp tục đầu tư thì lỗ nặng thôi.
    Cắt lỗ đi, kết thúc một lần là xong, đừng lằng nhằng nữa...

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.
    www.onlinebooking.com.vn
    Quảng cáo chuyên nghiệp - Professional advertising

  10. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là gà bị quay sắp chín rồi. Còn mấy ngày nữa là Tết, tranh thủ thời gian kiếm em khác đi chơi thôi

Chia sẻ trang này