1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cần lời khuyên của mọi người.... buồn lắm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 22/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chú tính thế là nhầm đấy, hàng nào dùng thì cũng chỉ đắt lần đầu tiên thôi
    Chú chủ topic này lụy tình quá rồi Bảo chú bỏ e rằng chú chẳng nghe theo đâu
  2. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn các bác đã cho e những lời nhận xét
    Nếu để nói lý do chia tay e ý thì có hàng chục lý do. Nhưng để lý do tiếp tục thì quả thật e ko tìm được lý do nào. Biết là chia tay sẽ tốt cho e nhưng sao e thấy buồn quá. Có lẽ hình ảnh của e ý đã quá quen thuộc với e nên ban đầu e chưa thể quên được.
    Cũng phải nói thêm gia đình e ý rất khá giả, ngày chưa quen và yêu e mỗi tháng e đưọc bố mẹ cho khá nhiều tiền để tiêu và chỉ yêu cầu học học và học, vì gia đình ấy ko muốn mất mặt với mọi người. Nhưng đổi lại gia đình lại rất phức tạp, bố e ấy đi ra ngoài hay bồ bịch, bà mẹ thì chỉ ở nhà ăn với nuôi con (mới để được 1 thằng cu được hơn 1 tuổi) nên tính tình hay ghen vì thế 2 vợ chồng cãi chửi, đánh nhau suốt ngày, có khi tuần vài lần. Mỗi lần như thế e ấy đều nhắn tin tâm sự cùng e và e cũng khuyên e ý nhiều. Nhưng quả thật với cái tần suất cãi nhau của nhà e ý khiến e ko còn biết phải khuyên thế nào nữa. Rồi bố mẹ e ý biết e ý có người yêu nên cấm đoán và quản kinh khủng, cắt mọi khoản chi tiêu. Nhưng khi đã muốn đi thì thiếu gì lý do phải ko các bác nên e và éy hay gặp nhau vào buổi trưa từ 1h30-5h là phải đưa e về vì nói dối đi học thêm. Nhưng cái thời gian buổi trưa ấy thì đi được đâu chứ, giờ người ta nghỉ trưa thì mình lại ra đường, nhất là những ngày hè.
    Rồi mỗi khi bố mẹ cãi nhau là bà mẹ lại đổ hết nên đầu e ý, toàn nói e ý là con đĩ, con ****, rồi cứ nhìn thấy mặt e ý là chửi, đến nỗi e ý còn ko muốn xuống ăn cơm cùng vì lại bị chửi (Cái này e ấy kể cho e như vậy). E nghĩ làm gì có bà mẹ nào mà nói con vậy
    Nói chung theo những gì e ý kể thì gia đình e ấy rất phức tạp
    E thương lắm nhưng chẳng biết làm gì ngoài những lời động viên an ủi.
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Riêng cái đoạn nuôi em tiền ăn chơi đã thấy không chấp nhận được rồi, chẳng biết gọi là yêu hay lợi dụng nhau nữa. Mà tớ thắc mắc bố mẹ em cắt khoản viện trợ là để em hạn chế yêu đương, tập trung vào học hành hay là để chuyển giao trách nhiệm sang cho bạn trai em ấy đấy?
  4. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Ôi thôi khuyên bác bỏ bây giờ hơi khó , nhưng bác cứ tính nhé :
    - Giờ bác giáo dục lại em của bác . >>>> nó nghe : tiếp tục , ko nghe = sút . Lý do : Nó về làm vợ bác mà như thế thì chả ổn đâu , rồi cuối cùng bác còn khổ hơn bây giờ .
    - Giáo dục = cách nào : HÌnh như có người nói rồi thì phải , cắt tiền viện trợ , đừng có luỵ tình cảm nữa , nó đòi chia tay thì OK chia tay (tạm thời) , đế nó hiểu nó ko phải là mẹ mình , muốn thiên rông hà bá là được .
    - Chửi nó cho nó hiểu bỏ cái cách sống đi - mặc dù theo cá nhân tớ nghĩ thì lớp 12 - 18 tuổi nghĩ sâu được tớ chết liền :|
    - đọc cái topic :
    Con gái có khó hiểu quá ko? Nồng nhiệt nhưng có lúc hững hờ.
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1000439.ttvn
    để bác có thể yêu cho đúng cách . Không phải lúc nào nó ho 1 tiếng là bác phải thè lưỡi vẫy đuôi xoắn xít đến bên nó , như vậy nó đá bác tớ thấy cũng ko oan .
    Và như mọi người ,tớ cũng thấy bác dứt được là tốt . Giáo dục tầm 3 tháng thôi , ko đổi thì cũng chịu . Coi như bác đã làm hết sức mình
    Được justsee sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 23/01/2009
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn quá. Ông này đi làm mà ko biết tiết kiệm tiền nong, đưa gái tiêu vặt, bó tay ông.
  6. nvt2106

    nvt2106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp ý một câu, tớ nghĩ là em nó nhận tiền của bố mẹ, em nó cũng chẳng trân trọng gì mà còn chê ít, kô đủ ăn chơi, nghĩa là nhận tiền của bạn.
    Thứ 2, gia đình em nó lục đục như thế, ít nhiều ảnh hưởng kô tốt đến tâm tư suy nghĩ của em nó, bố thì bồ bịch, mẹ thì chửi em nó là con đĩ, thì tớ tin là em nó sẽ dễ có suy nghĩ lệch lạc.
    Bạn thôi được là tốt nhất, nhưng nếu vẫn còn hi vọng thay đổi được em ý, thì nên chia tay tạm một thời gian, buồn thì buồn nhưng cũng phải cố mà chịu đựng thì mới mong có hạnh phúc sau này được bạn nhé.
  7. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    @Topic: Cậu thuê tớ đi. Tớ đi đòi lại cho cậu cả vốn lẫn lãi, tớ chỉ ăn 10% hoa hồng thôi.
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thô nhưng hơi thật ...

    Vote bài bạn Anx kịch liệt vì
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến đây lại thấy động lòng, bạn nên rút thôi bạn ạ.
    Kể cho bạn chuyện của mình nhé, mình yêu một cô bé luc 15 tuổi, yêu say đắm và bây giờ vẫn thế. Bố mẹ mình ngăn cản vì bố mẹ em ấy bỏ nhau. Vì hoàn cảnh (đều đi du học) nên 9 năm qua tớ chưa gặp lại người ấy. Nhưng mình có đọc blog của ban ấy mấy năm nay. Hồi bé bạn ây ngoan lắm, học giỏi và hiền hoà. Sau 9 năm bạn ấy đã đổi khác, thay người yêu như thay áo. 25 tuổi vẫn chưa học hêt'' năm thứ 2 đại học. Cách đây 9 năm mình không coi lời bố mẹ khuyên là gì cả vì nghĩ thương em ý gia đình ly tán. Giờ mời thây bố mẹ có lý lắm, gia đình là yếu tố rất quan trọng.
  10. quickluv

    quickluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thôi cứ đầu tư tiền cho em ấy đi. Lương tâm bạn cắn rứt, thì thôi mua sự thanh thản bằng tiền vậy. :-D
    Nếu thấy thương cô ta thì coi như bạn, như em gái 1 cách thật sự. Lúc nào cô ta cần thì đến, không xua đuổi. Còn lại thì ... thấy vướng bận không hợp trong yêu đương thì hãy dứt tình.
    Để trái tim mình được an bình bên một người khác, hoặc đơn độc còn hơn để nó bị vò xé ...
    Đi chơi xa một thời gian, đến một nơi thật yên tĩnh cho khuây khỏa, để suy nghĩ.
    Để quên 1 người thì khó lắm.
    Nhưng tình yêu chỉ có 1, cái tương tự nó thì có hàng ngàn.
    Cái của bạn chỉ là tương tự thôi, không phải đích thực đâu.
    Đau khổ đôi khi cũng là liều thuốc tốt, để bạn mạnh mẽ hơn khi đã vượt qua.

Chia sẻ trang này