1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cần lời khuyên của mọi người.... buồn lắm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Gần nhà mình có 1 em
    Cũng học lớp 12 hay 11 gì đó
    Em ý có nhiều A đong đưa, em ý ko xinh nhưng đc cái khéo ăn nói.
    Em ý bảo với tớ là em chẳng yêu đứa nào cả nhưng bọn ấy toàn đại gia em thích j cũng được chiều thế nên em ý cứ đong lại thôi tớ chẳng hiểu cái cách đong lại của em ý ntn.
    Nói thật tâm lý các bé 9x bây giờ thì đến bác bác đầu băm cũng chẳng hiểu được.
    Nếu xét về mặt Tc em ý vì yêu bác bị gđ cấm đoán cắt hết trợ cấp thì bác lo lắng tiền tiêu fa cho em ấy. Tớ ko có ý kiến nhưng mà cái cách tiêu fa của em ấy thì tớ nghĩ bạn nên nhìn lại.
    Nếu xét về mặt tâm lí thì em ý chưa thực sự ổn định tâm lý thế nên có những suy nghĩ gọi là ngộ nhận. Có thể là em ý thấy sự quen thuộc của bác trong khoảng hơn 1 năm yêu, Nhưng giờ thấy thân thiết với 1 bạn nào đó mà người bạn đó hơn bạn thì cô ấy dần dần xa bạn. Tâm lí ở tuổi này nếu nói yêu, hỏi yêu là j chắc j bé ý đã hiểu.
    Tớ chẳng bảo chủ topic nên chia tay em ý mà hãy nhìn nhận và suy nghĩ về tc của 2 người thật kỹ rồi hãy quyết định.
  2. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bó tay ,com. em mà là chủ topic thì em bỏ mịa nó đi cho xong rồi, mà đấy là em còn là con gái nhé
    có thế mà cũng phải lăn tăn, yêu gì chứ,
    đời thì còn dài, gái thì còn nhiêu
    em này đúng kiêu cac em 9x bây h, chịu thôi
    em đây cũng ứ thich may em 9x
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Em này còn bé lắm , bạn lại như cái máy ATM của em í
    Những em thế này quen đc cho tiền rồi , nếu em í bỏ cái bạn thì đến 90% là em í có cái ATM khác
    Còn bạn , bạn nuối tiếc tình yêu này vì cái j ?
    Bạn đã đầu tư quá nhiều , và lại chia tay vì 1 lý do lãng xẹt nên đôi khi ng ta cũng bị hẫng và trầm trọng hoá , thi vị hoá cái mối tình đó lên thành ra là bị mụ mẫm
    Có thể trong đầu bạn h đang nghĩ : sao đang yên ổn lại chia tay nhau nhỉ ? Giá mình nhịn 1 tý ?
    Nhưng kể cả bạn có nhịn cũng chỉ làm lắng dịu chứ k jải quyết đc vđ
    Để chia tay đc nhẹ nhàng nhất thì hãy nghĩ : đó là việc sớm muộn , chi bằng ta cắt từ bây h ,khi tình cảm còn chưa quá sâu đậm
    Buông mình theo tình cảm thì dễ lắm , yêu nhưng vẫn tỉnh táo mới khó bạn ạ
    Cố lên
  4. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của e ấy dành cho e là chân thành vì e ý rất yêu e. Cách đây 1 tháng chính e là người chủ động nói chia tay với e ý vì e ko còn chịu đựng tính cách của e ý, quá mệt mỏi rồi. e ý đã khóc, đã tìm mọi cách để níu kéo e. Khi đó lại đúng dịp chuẩn bị thi học kỳ e nên vẫn tiếp tục yêu, đợi đến khi e ấy họ xong, thi đại học nữa rồi e sẽ ra đi. Khi đó e chẳng thấy buồn gì cả, lúc đó chỉ muốn e ấy đừng liên lạc với e nữa và yêu người khác cho e nhờ. Rồi từ đó tới giờ e đã cố gắng an ủi, động viên và quan tâm nhiều hơn để e ý tiếp tục học hành và đừng nghĩ nhiều. nhưng từ đầu tháng 1 tới giờ e thấy thái độ của e ý khác hẳn, e ý cũng nói với e là giờ e ko còn yêu và cần a như ngày trước nữa. Rồi sau đó mỗi khi gặp nhau là 2 đứa lại cãi nhau, chỉ vì những chuyện ko đâu. E thấy sự cố gắng của e, quan tâm và lo cho e ý hơn tháng qua như con dã tràng xe cát biển đông ấy.
    Hôm chia tay e ý còn nói với e là cứ gặp a là e thấy mệt mỏi, a như gánh nặng của e, yêu a e mất nhiều hơn là được, e yêu a nhiều hơn a yêu e. Lúc đó e điên lắm, câu này phải e nói mới đúng, e nghỉ trong tình yêu lại đi so sánh cái kiểu ấy nữa, e cũng chẳng hiểu nó mệt mỏi ở e điều gì, nó mất gì mà nói thế, lại còn e là gánh nặng của e ý mới sợ chứ. E chán chẳng buồn nói nữa vì nói lại cãi nhau.
    Và e quyết định chia tay, như e đã nêu ở bài đầu tiên.
    E cũng xác định được rằng chi tay e ý thì sẽ nhẹ nhàng cho mình, sẽ tốt cho mình sau này rất nhiều nhưng chẳng hiểu sao e thấy buồn kinh khủng, và rất nhớ e ý
    Được studiowork sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 23/01/2009
  5. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn, ai bị phụ tình mà không nhớ và buồn kinh khủng. Vượt qua được lần này bạn sẽ trưởng thành hơn
  6. dpht

    dpht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    3.763
    Đã được thích:
    0
    Em chửa đọc qua chia sẻ của mọi người cơ mà, e cứ thỉnh thoảng đọc: "e ý nên nhà e", nên chỗ lày, nên chỗ lọ, dồi thì dận, dồi thì dả vờ...mà e thấy...
    với lại nói thật, bác chủ topic hơn nó những 7t mà thấy "khôn" bỏ xừ
  7. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    À, nhắc bạn 1 điều là không xem phim, không nghe nhạc, không đọc sách, không làm thơ. Thử học thêm các thứ, chơi game online hay tham gia các câu lạc bộ sở thích, hãy lên lịch dày đặc không để có thời gian rãnh, bạn sẽ quên cô nàng ấy ngay thôi
  8. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    E chủ động chia tay bác à, và e ý cũng níu kéo nhưng e vẫn quyết định chia tay
  9. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay e toàn rủ bạn bè đi loang quang sắm tết, mặc dù chẳng sắm gì nhưng đi nói chuyện cũng đỡ buồn hẳn. E làm tất cả để ko ở một mình.
  10. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn có thể theo list nhạc sau đây
    Thứ 1 : muốn thẩm thấu nỗi đau ( sau đó làm gì thì chưa biết nhá ) , tìm nghe : Don''t Cry, Don''t U cry, November Rain, I remember U, Anywhere, Beside Me, Another day, Unforgiven I, Unforgiven II, Forever and One.....tạm 10 bài đấy đã, ngày xưa tớ dùng list này thì phải
    Thứ 2 : Giai đoạn hơn đc tí, bắt đầu khóc lóc hoặc là chửi bới đấm đá cái gì đó thì có vài bài sau : Destiny, Fear of the Dark, Afraid too shoot stranger, Burning Angle, Crazy Train, Lethe, Gloomy Sunday, Always will be, Cowboy from Hell, Fighting the World, Courage...tạm thế đã
    Thứ 3 : lúc bác thích, tìm cái band nào tên Death, nghe sạch cho nó đỡ buồn. Thật ra thì còn nhiều nữa, nhưng đây là ý chủ quan của em.Bác cứ làm hết chỗ này, người yêu chứ bố em ấy bác cũng cho vào sọt rác đc.

Chia sẻ trang này