1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cần lời khuyên của mọi người.... buồn lắm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bác này thích war và Rock hả . Nếu đúng thì cho phép em . Chiến hữu
    Em đọc bài của bác chủ topic cũng thấy cảm động , vì e biết cảm giác khi 2 người còn yêu nhau mà phải chia tay thì nó buồn như thế nào . Hơn nữa mình lại là người đưa ra quyết định khó khăn đấy , đôi lúc cũng muốn níu kéo và rất buồn nhưng theo em là bác cố gắng bình tĩnh quên đi em kia ., có cố làm gì đi nữa cũng vô ích .
    Trong câu chuyện em cảm thấy 2 điều , với cách hành văn của bác e thấy bác là 1 ng` có tính cảm , nhưng lại chiều em nó 1 cách thái quái mà trên này thg` gọi là gà . Mà với tính cách e kia thì đỏng đảnh hờn giỗi , tiêu tiền ko tiếc mà hoàn cảnh gia đình phức tạp nên chắc chắn tính cách của 2 người ko hợp nhau .
    Em còn cảm thấy những gì e kia đối xử với bác hơi bị giả tạo , chắc những gì e kia làm lúc chia tay cũng chỉ là bài vở , mà nguyên nhân có thể là do e kia đã có người khác hoặc chẳng còn tình cảm gì với bác nữa .
    Thôi chúc bác sớm bình phục
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi.Tôi cam đoan rồi ông sẽ giống tôi thôi.Sớm muộn cũng có mối tình đầu thứ 2 ngay ýh mà.Tôi nè,mối tình đầu nào cũng sẽ nghĩ là mối tình cuối nhưng rồi tất cả cũng là nhận định sai lầm.Tôi có đến mối tình đầu thứ 6 rồi đó.Ai cũng nghĩ sẽ là người cuối cùng.Híc.Nghĩ làm gì hả chú.!?/kệ xác nó đi
  3. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao tới giờ e thấy nhớ e ấy vô cùng. E có nên nhắn tin nói chuyện, hỏi han hay nói những gì mình đang nhớ e ý ko các bác. Có nên ko? Nhiều lần e cầm máy định liện lạc với e ấy nhưng lại ko thể?
  4. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cứ để thêm một thời gian xem sao :). Mới chia tay ai chẳng nhớ nhung ^^
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Muốn hết nhớ rất đơn giản, chuẩn bị quần áo đẹp, vuốt gel bóng mượt, dằn túi ít tiền và đến nơi các girl hay thích đến như shopping hay cafe và bắt đầu cuộc săn mới. Đặt mục tiêu trong một buổi phải xin tối thiểu 5-6 số điên thoại. Đảm bảo hết nhớ cực nhanh
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Một điểm nữa là không nên coi là đi tán mà chỉ là một chiều giải trí như đi câu cá hay đi săn vậy, chúc bạn vui vẻ he he he
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Nếu cảm thấy nhớ quá, đ'' biết làm gì, cứ phải xem sếch cho đỡ nhớ thì chú cứ gọi điện thoại, nt với gái đi cho đỡ buồn. Có gì mà phải nghĩ. Cái gì nó cũng phải dần dần mới quên được. Cứ đi chơi nhiều và nghĩ xấu về em nó đi, tự nhiên thấy chán ngay. Đừng gò bó, chèn ép cảm xúc của bản thân mình. Cái thói quen đã từng gắn bó với chú hơn 1 năm rồi, bây h bảo bỏ thì dù gì cái "hơi" của em nó cũng phảng phất loanh quanh nhà chú, những con đường chú đi, etc. Nói chung là tất cả những gì xung quanh liên quan giữa chú và em nó, cái đấy gọi là kỉ niệm, mà kỉ niệm thì ta chỉ cho vào nơi khó móc ra nhất trong trí nhớ thôi, quên thế đ'' nào được. Những cái gì đã là thói quen thì chúng ta cũng cần thời gian để NGUÔI NGOAI.
    Tất nhiên nếu chú đủ lý trí, quyết đoán thì chú ko liên lạc cả em nó là tốt nhất, thế cho lành. Gọi làm cái đ'' gì. Yêu mẹ nó con khác cho thoải mái tinh thần. Vừa hạnh phúc mà đỡ phải dằn vặt bản thân, đỡ lăn tăn. Chú có công nhận ko?
    Mà anh khuyên chú chủ topic thế này nhé: Chú ko nên yêu em 9x này, yêu làm cái đ'' gì, yêu cũng chỉ đến thế. Để thay đổi em này thì phải cần thời gian, và cá tính của bản thân chú để rèn dũa em nó, mà điều này thì cũng ko hề đơn giản, mà chắc đ'' gì đã thành công, ko có gì bảo đảm cả, thế nên anh nghĩ chú ko nên mạo hiểm làm cái gì.
    - Thứ nhất là em nó quen tiêu tiền của chú rồi, chú ko bơm cho nó thì nó đi yêu thằng khác, nếu em nó ngon nghẻ thì ko thiếu thằng để nó moi tiền, nó đang tuổi ăn tuổi chơi, tuổi tiêu tiền và thích nổi tiếng, ưa mạo hiểm, ghét cái cũ, thích cái mới. Muốn thay đổi cũng mệt mỏi bỏ mẹ. Nghỉ là chuẩn.
    - Thứ 2 là chú đã cảm giác mệt mỏi rồi thì cố gắng để làm cái gì, kết quả cuối cùng là chú và em nó cũng đ'' đi đến đâu cả. Giải tán là cách hợp lý nhất trong hoàn cảnh này.
    Trong thời gian chú yêu gái, chú ngu bỏ mẹ, cứ bơm tiền và quan tâm gái nhiều quá, làm em nó có cảm giác cơm no thì bò phải cưỡi, phải tìm cảm giác lạ. Chú cứ bỏ mẹ nó đi 1 thời gian, anh nghĩ kiểu gì em nó cũng nhớ chú. Thế thôi. Cái gì đã qua thì cho nó qua đi, tình yêu cũng như chiếc kẹo cao su thôi, nhai nhiều thì chán mà nhổ đi thì cảm thấy tiếc nuối. Nhưng ko nhai thì có chết được đ'' đâu, mà đôi khi ta lại tìm được chiếc kẹo khác ngon hơn.
    Tết rồi thoải mái tinh thần mà tận hưởng ăn chơi, nghĩ về gái làm đ'' gì, đàn ông thì phải cứng hơn đàn bà chứ
  8. kukuxika

    kukuxika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích câu ví von tình yêu với cái kẹo cao su của bác hihiVote cho bác luôn!!!
  9. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 30 têt rồi, kiểu gì đêm này a cũng nhắn tin hoặc gọi điện chúc mưng năm mới. E phải nói như nào đây, nên nhắn tin hay là gọi à, và có nên chúc mừng ko?
  10. 7even1ove

    7even1ove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn,

Chia sẻ trang này