1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cần lời khuyên của mọi người.... buồn lắm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 22/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chú lên quên em nó đi!! Đời còn dài mà, gái còn nhiều thiếu gì!!! Với lại em nó mới lớp 12 làm sao mà suy nghĩ chín chắn được. Em nó hãn còn trẻ người non dạ lắm. Chú năm nay 26 tuổi trong khi em nó mới 17 tuổi. Cách nhau quá xa, liệu chú có đợi được em nó 4 năm nữa không. Mà 4 năm nữa thì dài lắm...
    Tốt hơn hết là bỏ không cần gọi điện hỏi thăm hay chúc mừng cái gì cả, không em nó lại làm kiêu. A thấy chú là con trai nhưng mà tính chú cũng uỷ mị quá!!!
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thế đến giai đoạn 4, bác ấy thích nghe bài "Today is a good day to die" thì làm thế nào ạ?

Chia sẻ trang này