1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cần lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iloveyou_1512, 21/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloveyou_1512

    iloveyou_1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    E cần lời khuyên

    Hi all,
    Tình hình là e đang rất bối rối không biết nên làm j tiếp theo, nên xin các anh chị lời khuyên.
    Công ty cũ của em( em nghỉ việc đc 2 tháng rồi) có 1 anh cao to đẹp zai hí hí.Chàng thì nhiều vệ tinh vây quanh lém, riêng các bạn trong công ty em đã đủ thành lập FC ấy chứ.Em thì cũng không ngoại lệ,nhưng mà chàng này rất chi là " xí xớn" nghĩa là không kiêu như các hot boy khác đâu mà ai cũng tươi cười( ghét thế - nhưng mà em đoán chắc lịch sự thôi ).
    Hồi còn làm ở cty cũ, may cho em là cũng có 1 số cơ hội được trò chuyện với zai( ngồi ở cty chứ không fai là đi chơi riêng, cafe, ca fao j đâu ạ).E thì giả vờ ngây thơ cụ đủ thứ chuyện để zai thể hiện ...Được cái anh này cũng hay nói, tám chuyện hợp phết. Nói chuyện nhiều thì em phát hiện ra chàng rất dễ mến, thân thiện và lịch thiệp.Thỉnh thoảng có nhắn tin qua lại, e thì đong đưa rõ rồi nhưng chàng rất lịch sự reply không bao giờ đi quá đà dù chỉ là lời nói ỡm ờ. Thế nên e càng chết chàng.Rồi e dù rất đau lòng phải dứt áo ra đi làm chỗ khác vì có cơ hội tốt hơn, em cũng nghĩ rồi thì mọi chuyện cũng chả đi đến đâu cứ cho là không có duyên. Ngày cuối cùng , em xin đc nick YM chàng và chúc nhau vui vẻ bla bla... Từ hồi đấy, e cũng chả í ới gì chàng nữa, chàng cũng tuyệt nhiên không gì cả. Cho đến 1 ngày cách đây hơn tuần, ngồi buồn buồn, giở danh bạ thấy tên anh lù lù thế là e nhắn cái tin hỏi thăm , chàng cũng hỏi thăm qua lại rồi kêu công việc chán, e rủ hum nào caphê đi, anh ok, e set luôn là Chủ nhật anh nhe, chàng nhắn lại là :Có gì anh sẽ nhắn lại cho em, anh không hứa trước đâu. Thế là từ hum đó chàng mất tích, cũng chả nhắn lại. Hjk, e thì chủ động nhiều rồi thế nên lần này chả lẽ nhắn lại bảo anh quên em à, thì quê lém.

    Hik hik ,căn bản em thì cũng không máu lém vì chàng và em khắc tuổi (e 86, chàng 83). Em kể qua để các bác nắm đc tình hình và bjo tiếp theo em nên làm j , e định im luôn thì cũng hết chuyện. Chán. Nếu không đc j j , e chỉ muốn làm bạn bè với chàng cũng đc, thỉnh thoảng ca phe, buôn chuyện thôi. các bác cho e lời khuyên, e cảm ơn nhiều, chứ đừng ném đá e tội nghiệp nhé
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Chắc em không có gì nổi bật hơn những bóng hồng xung quanh, cũng chưa có ấn tượng nhiều về một sự việc nào đó.
    Con trai giờ cũng không ngu đâu. Chắc cũng biết tỏng là em có tà ý rồi. Vấn đề là liệu em có gì khác so với những người xung quanh thôi..
    Nhưng cũng đừng cố thể hiện là mình khác người...
    Chúc em sẽ thành công!
  3. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    theo em trường hợp này câu im lặng là vàng là chuẩn
  4. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không ai nó tán giai như thế em àh.
    Em nói được dăm câu thì hình ảnh của em từ 10 xuống 2.
    Hơn nữa, giai này nó chẳng có tí ti cảm tình nào với em cả.
    Anh không thấy tia sáng cuối đường hầm.
    Nghỉ cho khỏe em àh.
    Xóa số cậu ta đi.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Đấy, các chú gà nhìn vào hiểu nhé. Để được gái vây quanh thì cần quái gì ngâm cứu bí quyết, bí kíp đâu.
    Bí kíp chỉ dành cho những chú xấu zai.
  6. linhvt

    linhvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    Chac chan han co doi tuong de theo rui em a. Nhung theo mo ta cua em thi thang cha nay giong giong anh.
    Anh cung 83, khong biet em the nao chu ban gai truoc cua anh cung 86, chia tay chia tay chi vi me tin
  7. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vì biết khắc tuổi nhau nên anh ta không muốn đi xa hơn^^nếu đúng thế thì a ta quả là 1 chàng trai tốt vì ko dựa vào tình cảm của em để lợi dụng em. THôi thì anh ta đã thế thì mình cũng nên quên đi em ạ
  8. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    nhầm nhá, những chú xấu zai mà có tài còn hơn gấp vạn lần các chú đẹp zai bất tài, lúc đó chả cân` bí kíp bí quyết j` gái nó vẫn vây quanh ầm ầm
    (e xin lỗi các anh đẹp zai... )
    @chủ top: stoppppp đi !
    Được omaimo2009 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 21/03/2010
  9. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Có 1 điều là những ca đưa vào cái box này toàn là chết lâm sàng chuyển sang hôi thối rồi. Thảo nào mà trong lịch sử chưa có 1 ca nào tư vấn thành công hết.
    Các ca thành công toàn là mọi sự đã rồi, chứ có phải do box này tư vấn chóa đâu
    Quay trở lại trường hợp bạn này
    Nếu bạn rất là thích, thì phải nhích, có thế thôi
    Làm sao đó, bắt thân với ai quen thân cu đó, tán từ trong tán ra, tán từ ngoài tán vào, tấn suất xuất hiện trước mặt nhau phải tầm 2-3 ngày/ tuần, rồi thì 1 ngày/ tuần, đến lúc bặt đi 0 ngày/ tuần mà nó không nhớ, không hỏi thăm thì cho nó phắn khỏi óc
  10. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    bạn oi.tớ cũng đã từng mạnh dạn nói thể hiện sự quan tâm anh ,ngưoi tơ thích lắm
    anh cũng hơi thích tớ nhưng tình yêu anh chua đủ lớn để chủ động vì anh chua yêu tớ
    nên trường hợp bạn thì anh ấy chua thích bạn rùi bạn ạ
    nếu anh ấy chủ động ,còn bạn chủ động thì ko cơ hội potential lắm đâu
    should find the other
    chúc bạn luôn vui vẻ

Chia sẻ trang này