1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cần một lời khuyên , 1 lời thức tỉnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whyme, 14/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whyme

    whyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thật sự e bây giờ đang rất rối bời ..biết bao cảm xúc trong lòng e cứ dồn nén làm e không thể nào tập trung được việc gì , định là cố gắng kìm nén nhưng e biết là e cần lắm một lời khuyên 1 lời thức tỉnh từ các a chị đi trước

    chuyện tình của e cũng đã được 4 năm...đây là mối tình thứ 2 của e..nhưng thú thật là e cũng chỉ là một con gà không hơn không kém , cua gái thì dễ nhưng lại không biết giữ gái...càng về sau e cảm thấy tình cảm của e càng hời hợt và lạnh nhạt với người yêu của e bởi cũng vì nhu cầu cuộc sống và đôi lúc mình mơ mộng tìm những thứ xa hoa hơn , làm cho ng ấy không còn cảm nhận được và nhiều lúc bọn e đã xảy ra cãi vã nhưng rồi sau đấy mọi thứ quay lại cứ như kiểu tạm bợ . Đến 1 lúc thì mọi thứ cũng phải bộc phát , thế là e quyết định nói lời chia tay để cho 2 đứa có thể dứt đc nhau , người yêu e lúc đấy đau khổ lắm

    Nhưng chuyện đời có ai biết trước đc , chỉ hơn 1 tuần mà có nhiều xảy ra gia đình của ng ấy..mà gia đình người ấy lại rất quí e , nhờ e an ủi người ấy , vậy là 2 đứa chia sẻ rồi lại quay về , thú thật lúc đó e vừa thường mà biết là lòng mình vẫn còn yêu định rằng sẽ cố gắng một lần nữa...nhưng chuyện đời có ai ngờ được rằng trong 1 tuần đấy người yêu của e đau khổ và lại có người thứ 3 xuất hiện tấn công dồn dập thế là người yêu e yếu lòng , sa ngã vào người ấy . Mãi đến tận sau này e mới biết , thú thật là e cảm thấy đau và hối tiếc lắm , từ khi chuyện đó xảy ra e ko ngừng dằn vặt bản thân mình , nhìn lại khoảng thời gian vừa qua e mới thấy mình vô tâm và đã bỏ rơi người ấy thế nào ...để đến lúc mất đi mới hối tiếc , chuyện chẳng có gì nhưng khi quay lại e cũng có hỏi bóng gió thì người ấy khai với e là lúc đó thì cũng ôm hôn hít này nọ..nhưng chuyện làm e shock nhất là người ấy có 1-2 lần ngủ ở phòng người t3 đó ( e xin nói rõ là ng t3 này là ng thân quen ko có họ hàng gì với ng yêu e , đã quen lâu rồi..nhưng mãi tận sau này người t3 này mới thích và tấn công người yêu e đúng vào lúc ng yêu e đau khổ và cần 1 nơi chia sẻ ) ...nghe đến đây , e rã rời chân tay và thật sự shock lắm , tội lỗi mình gây ra mà phải trả giá đến vậy sao...e cũng có hỏi là có làm gì quá giới hạn chưa thì ng ấy nói là chỉ ôm hôn và ngủ ...thật sự là e ko tin cho đến tận bây giờ..nhưng cũng vì một lần e vô tình đọc được log chat của ng ấy khẳng định rằng ng t3 có đòi hỏi nhưng người yêu e không cho và ng t3 bảo sẽ chờ ( e xin nói là người t3 này là việt kiều cho nên tư tưởng họ rất thoáng , họ đề nghị những chuyện đó ngay )....

    E biết là mình ngu , mình ko nắm giữ thì chuyện xảy ra thế này mình không có quyền phán xét . Nhưng từ khi mọi thứ xảy ra quá nhanh và những chuyện như vậy làm cho e nhìn nhận lại , suy nghĩ rất nhiều thì e mới thấy được rằng e rất yêu người ấy và e mong muốn mình có một cơ hội để sửa sai và dốc hết lòng để yêu 1 lần không hối tiếc...nhưng mặt khác trong con người e là sự ghê tởm và ko tin đc những gì người ấy nói với e vì thật sự e cũng phải gằn giọng nhiều lần thì người ấy mới thú nhận , và cũng nghĩ là hối tiếc đã muộn màng nếu chấp nhận ra đi ko quay mặt lại thì sẽ rất đau nhưng 1 lần rồi thôi..nhưng ng yêu của e rất yêu e và chuyện xảy ra là ngoài ý muốn..người ấy khi còn sâu đậm rất chung thủy với e nên e rất dằn vặt bản thân mình , e có cảm giác như tự mình đi vào ngõ cụt và ko thể thoát ra đc...

    e chỉ cần một lời nói nào đó của a chị đã từng trải qua để cho e thức tỉnh vì thật sự e còn trẻ và non nớt kinh nghiệm khi lại gặp một tình huống như vậy , có lẽ cái tôi trong e còn quá lớn..e cần tìm kiếm một niềm tin một lời khuyên ..thật sự là như vậy . Càm ơn mọi người
  2. taeyang1101

    taeyang1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải xin lời khuyên từ khi chưa chia tay chứ!
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bạn có vượt qua được cảm giác này không. Tự hỏi lòng mình, đừng hỏi người dưng.
  4. whyme

    whyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ý e nói là đã chia tay , nhưng chuyển xảy ra ngoài ý muốn thế rồi lại quay lại :) . Và từ khi biết những chuyện kia xảy ra e mới thấy cái giá phải trả là như vậy sao , e h ko còn một niềm tin và cũng không biết phải làm gì..tiếp tục hay từ bỏ
  5. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Đỏ 1: Tức là bây giờ 2 người vẫn còn mối quan hệ với nhau
    Đỏ 2: Không còn niềm tin về cái gì, về cái lý thuyết là người đó phải giữ gìn hay là vì sợ mất cái ngàn vàng! Coi trọng tiểu tiết quá đấy!
  6. whyme

    whyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vâng e biết là mình đang ích kỉ , e mất niềm tin là vì người ấy cứ nhiều lần nói dối e khi người ấy thú nhận về những gì đã xảy ra ( và rồi đến lúc khác thì một sự thật khác lại hiện ra ) , e không hiểu là ng ấy muốn e ko đau khổ hay vì người ấy sợ e sẽ nghĩ về người ấy là 1 ng con gái không ra gì mà người ấy phải nói dối e một cách vô tội vạ như vậy...e chỉ cầu xin người ấy là cứ gì cứ nói thẳng chân thành ra một lần với nhau để có thể hoàn toàn tha thứ đc và ko bị dằn vặt bản thân
  7. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Khi họ đã tôn trọng một người thì luôn có thái độ như thế này, chả thế mà mấy bà vợ ngoại tình vẫn sợ chồng phát hiện là vì sao[:D](Ngược lại nữa nhé)! Một khi đã không tôn trọng rồi thì trong mắt bạn, họ sao mà chả được!
    Thái độ của bạn củng ảnh hưởng đến người ấy nữa, trước hết bạn cứ coi lại mình tại sao lại để họ thành ra như vậy đã! Khi họ nói thật ra với bạn, bạn có sẵn sàng chấp nhận sự thật mà tha thứ cho họ không (có thể như vậy), hay là bạn ***g lộn lên để rồi phá vỡ tất cả, đảm bảo sự tin tưởng ở đối phương củng là một vấn đề đấy!
  8. whyme

    whyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vâng đúng như a nói thì người ấy nói với e rằng người ấy rất tôn trọng e cho đến tận bây giờ :) . E thật sự chấp nhận mọi sự thật để tha thứ ..để có thể bắt đầu lại từ đầu hoặc nếu e không làm đc e có thể ra đi một cách thanh thản , e đã trải qua cái cảm giác khi mất bình tĩnh lại đi quyết định và làm những việc ngu ngốc . Và e thấy rằng khi chia tay rồi thì việc người ta đc tự do làm những gì người ta thích , mình không có quyền tìm hiểu vào đời tư người ta nữa ??? nhưng e thật sự shock khi mọi chuyện chỉ xảy ra hơn 1 tuần...có lẽ e phải tập chấp nhận
  9. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Khi không kiểm soát được tình hình, con gái có thể còn làm nhiều chuyện mà bạn không tưởng tượng nỗi đâu! @-)==>[r23)]
    Nếu đã quyết định bắt đầu lại từ đầu thì còn phân vân gì nữa mà không bỏ qua hết tất cả những sai trái nhỉ! Khi mọi việc còn nằm trong tầm bạn chấp nhận được thì vất hết tất cả những gì vướng bận, để cho rảnh não => làm những việc khác bạn thấy là có ích, bắt đầu lại từ đầu mọi việc, kể cả công việc "tán gái" nhé;))....Thẳng thắn, chân thành, tình cảm...lừa tình tốt nhé bạn[r2)]
  10. whyme

    whyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    câu này a nói khoác hay a nói thật vậy ^^

Chia sẻ trang này