1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cần một lời khuyên , 1 lời thức tỉnh

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi whyme, 14/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Bác cứ coi mình như quan tòa í. Tại sao phạm tội ta vẫn phải xét các tính tiết giảm nhẹ?
    Bác hãy tha thứ nếu thực sự có thể. Hãy tin rằng sau 1 lần vấp ngã, bạn gái bác chắc chắn sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nó cũng chứng tỏ bác là 1người rộng lượng, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Còn nếu bác còn yêu mà bỏ người ta như thế, thì ích kỉ. Thằng con trai nào chẳng làm được. Làm thằng con trai độ lượng nó mới khó.
  2. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    vote chia tay, ko lại lên 24h viết bài kêu ám ảnh cảnh ng yêu và bồ hú hí thì lại khổ cả 2
  3. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hài nhỉ ? bạn định chia tay. Rồi quyết định cố níu lại tình cũ. Lúc bấy giờ mới biết em kia sa ngã. Thế rồi từ quyết định chia tay ban đầu chuyển sang đau khổ, vật vã. Thế thì chia tay cmnđ cho xong. Coi như đoạn từ chỗ níu kéo tình cũ bỏ qua. Vậy là ổn.
    Nói thật là đọc thấy hài đíu chịu được =))
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Cái này gọi là " những thứ khi đã mất đi rồi thì mới biết nó quý giá "!
  5. whyme

    whyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    vâng , mất đi rồi mới biết trân trọng và quí giá và gieo nhân nào gặt quả đấy...bây giờ e quá thấm thía 2 câu nói này . Hiện tại thì cô ấy đang mất lòng tin ở nơi e và cô ấy bảo rằng hiện tại ko còn tình cảm với e ...cô ấy bảo cả 2 đc tự do và có thể tìm kiếm 1 người nào khác để có thể biết được tình cảm dành cho nhau có lớn ko...của nhau sẽ mãi là của nhau...e bảo rằng nếu ko cùng cố gắng thì lời nói vẫn chỉ là lời nói và e cũng nói rằng nếu cô ấy cảm thấy không thể cho e một cơ hội thì e sẽ chấp nhận buông tay và sẽ ko ngoảnh lại dù rất buồn , để cô ấy có thể tìm được một người thực sự trân trọng và yêu thương mình . Nhưng cố ấy luôn nói rằng có thể sau này cô ấy sẽ hối hận và sẽ lại yêu e đơn phương , cô ấy nhiều lần nói những câu nói kiểu như có ý là "cho e 1 cơ hội" ...e không biết như vậy có đúng không , có khi nào cô ấy đang giận và muốn xem thái độ của e ra sao ko ? hay như người ta nói con gái hết tình cảm là hết thật ? ... E không liên lạc với cô ấy mà cô ấy thường hay liên lạc với e , đã có lúc e bảo đừng liên lạc nữa thì cô ấy bảo muốn liên lạc để của nhau sẽ là của nhau , kiểu như muốn giữ 1 mối liên hệ với e .
  6. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Nếu coi khoảng thời gian 1 tuần đấy là 1 phép thử cho tình yêu thì bạn gái của bạn trượt rồi.Vì thế nên lỗi ko chỉ riêng bạn đâu, đừng tự dằn vặt mình làm gì.Cuộc sống gia đình sau này còn muôn vàn khó khăn thử thách, với sự yếu đuối và dễ ngã như thế thì liệu sau này làm vợ thì bạn có tin cố ấy nữa ko?Sống mà luôn phải nghi ngờ người bạn đời của mình thì khác nào tự làm khổ mình và người khác.Bạn cần 1 người phụ nữ có đôi chút mạnh mẽ hơn!

Chia sẻ trang này