1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E có mất gì không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kinhkhung, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    E có mất gì không?

    Hôm nay là tròn 1 năm ngày cái ngày không mong đợi ấy...Một ngày thứ 7 chỉ có mưa và mưa...căn phòng thuê trọ chỉ có E và Tôi. Tiếng mưa đập vào mái tôn mỗi lúc một dồn dập. Tôi vẫn nghe tiếng E nói rất rõ, rằng E xin lỗi, E rất quí Tôi rằng E muốn coi Tôi như một người A rằng...Vậy là điều đó cuối cùng cũng đến. Tôi vẫn linh cảm thấy nó rất rõ nhưng dưới con mắt một kẻ đang yêu như Tôi vẫn hy vọng E sẽ nói khác...Tôi phải kiềm chế lắm để không đập vỡ cốc nước đang cầm trên tay...Buồn và chán nản. Hôm sau định xin nghỉ làm vì không muốn gặp E nhưng nghĩ lại không thể lẩn tránh mãi được đành vác cái tâm trạng chán trường đó đến Công ty...và hôm nay đã là ngày thứ 365 phải đối mặt với chuyện đó. Tôi đã mất một điều quá lớn còn E, E có mất gì không?
  2. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    có chứ tự nhiên phải từ chối một ai đó khó khăn lắm đấy anh ạ
  3. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mất chứ, mất bao đêm để suy nghĩ là nên nói với anh như thế nào, biết chắc là sẽ mất đi tình cảm giữ em và anh (anh em hay đồng nghiệp)... mất đi cái sự vô tư ngày nào khi mình vẫn còn bên nhau, mất tự nhiên, giữ mình chỉ còn sự gượng gạo khi đối mặt nhau...
  4. kinhkhung

    kinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có phải Tôi đã sai? có phải vì Tôi mà mọi thứ lại tồi tệ đến thế? Nếu thế Tôi ngàn vạn lần xin lỗi E và từ nơi sâu thẳm của lòng minh Tôi luôn cầu chúc cho E Tôi hạnh phúc.
  5. tranngan

    tranngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thôi đứnguy nghilãm gì nhiều bạn ,con gái nói như thế là biết rồi họ ko có tình yêu với mình đâu đừng cố níu kéo làm gì,Họ ko có tình cảm với mình nên họchả mất gì đâu chỉ có mình là thiệt thòi nhiều thôi.
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Khi không còn tình cảm gì thì......................Thoát được khỏi anh,em mừng lắm.Việc gì phải suy nghĩ hai tiếng chia tay nói ra dễ ợt.
    Còn yêu nhưng vẫn phải nghe lời chia tay,rất thông cảm với bạn.
  7. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cái này chú sến , y như anh mấy ngày đầu lọ dọ tình trường . Không cần phải thế đâu .Nó không yêu chú thì kệ cha nó , chú không nên bận tâm . Đàn ông con trai ai lại thế bao giờ .Nhiệm vụ của chú là tán ngay 1 em ngoan hơn , xinh hơn nó
  8. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hihihihi đúng là sến thiệt,việc quái gì fải chúc cho nó hạnh fúc...cầu cho nó ế chồng luôn hehehe.
  9. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hihihihi đúng là sến thiệt,việc quái gì fải chúc cho nó hạnh fúc...cầu cho nó ế chồng luôn hehehe.
    [/quote]
    hờ hờ nghe giọng điệu của pác, iem hỏi khí không phải chứ bác có phải trong hội theo phong trào:
    Quyết không yêu để tiền mua rượu
    Sống độc thân cho con gái chết Zà...
    phải không ạh hờ hờ....
  10. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    hehe delibad luôn nhận xét chính xác,,,, cái câu này sến quá ko biết co phải bác này dịnh câu bài hay định cưa em gà nào tình cờ luộn nhầm chuồng mà gửi thư làm wen cả bác này ko nữa heehe cứ ngồi mà chờ bác àh... Delibad tư vấn cho tủ tế nhá cấm động chạm dến chị em bọn tui nhá

Chia sẻ trang này