1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E có nên buông ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrthuan1610, 05/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrthuan1610

    mrthuan1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    E có nên buông ko?

    Các bác giúp e với.
    E và Cáo học cùng lớp ĐH, mới yêu nhau đc 5 tháng. Cáo học khá tốt, em thì cũng ko phải bt. Gia đình cáo thuộc loại khá giả ( có xe 4 bánh cơ mà) hơn đứt nàh e nhiều. Cáo thích e trước từ khá lâu, nhưng mãi sau này e mới xiêu lòng và chủ động ngỏ lời với cáo. Do việc học hành nên chuyện tình cảm của bọn e vẫn giữ kín trên lớp, để ko bị ảnh hưởng học hành, và tránh lời đàm tiếu nên chỉ có 1 số người bạn thân biết.
    Cách đây 3 ngày cô ấy đã nói chia tay với e, với lí do là : Ko muốn tiến xa thêm, chỉ muốn tập trung cho học hành, và quan trọng là cô ấy nói ko còn tình cảm với e nữa, cô ấy thực lòng xin lỗi!
    E đã chấp nhận, nhưng thực tình e vẫn còn rất yêu cáo. Yêu nhiều lắm! Trc'' ngày chia tay 4 ngày, cáo vẫn còn mua sim đt đôi để bọn e buôn cho nhiều...nói chung là mọi chuyện vẫn êm đẹp, vậy mà đùng 1 cái. Mà Cáo rất là trẻ con, có mấy lần bảo với em là chỉ thích yêu nhau như thời học trò, ko thích ôm ấp, hôn hít. Ặc ặc
    Thú thực là chuyện của bọn e khá lạ, trên lớp cứ coi như chỉ là bạn bt, ít nói chuyện lắm, 1 tuần thì cũng gặp riêng 1 lần. Nói chung là tâm sự với nhau hơi ít, chủ yếu là nt và online.
    E cũng quan tâm cô ấy, vẫn giúp cô ấy chuyện học hành. Nhưng dạo gần đây thi cử, điểm số cô ấy hơi giảm sút...phải chăng đấy là nguyên do? Hay là cô ấy đã chán e thật hả các bác ? Chán gì mà nhanh thế chứ ? Hay là chê điều kiện e ko bằng cô ấy (chả là có 1,2 lần e bỏ đói cô ấy. SV cuối tháng mà)
    ) E khẳng định là ko có ng` thứ 3, dù gần đây cáo kể có đi tập bóng rổ với 1 a mới quen nhưng e tin cáo À, chú thích thêm là bố mẹ cô ấy khá ghê gớm, phải chăng là do gia đình cô ấy? Hic, rối rắm quá !!!

    Ôi các bác ơi, e phải làm gì đây ? e ko thể quên đc cáo? E nên buông xuôi hay phải níu kéo ? E nên refresh hay là chia tay đây? Giúp e với !!! Khó quên lắm ạ, ngày nào cũng gặp trên lớp cơ mà
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    bạn gái đấy chắc tình cảm chua yeu mới chỉ là thích thôi bạn ạ..nếu bạn ấy nói vậy bạn cứ đồng ý cho tớ, dành thời gian cho bạn ấy suy nghĩ.Bạn ấy là người coi trọng học tập thì bạn cũng phấn đấu bứt lên ở lớp cho tớ.
    Làm cách nào để có đứa con gái nào trong lớp nhảy bổ vào bạn thì tốt, cho nàng ấy giật mình. hihí
  3. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chả cần phải làm gì lúc này cả! Thay vào đó em hãy chú tâm vào học! Có thế thôi. Còn bây giờ
    Níu kéo??? Vô ích, họ đã quyết thì mình không nên và không cần hạ mình!
    Chán nản??? Chả để làm gì, than thân trách phận thì cũng đâu có ai thương mình đâu!
    Tốt nhất là em học và giải trí! Một thời gian thôi là ok! Sau đó sẽ là new lover.
    Thế nhá em trai! Cố lên! Làm con trai thì không nên cúi đầu hay quì gối, cho dù là quì gối để cầu hôn. Thằng con trai chỉ có thể quì trước mặt bố mẹ mình thôi!
  4. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    theo a thì các lí do trên chưa thấy cái nào thuyết phục, biết bệnh mới có thuốc. Chú nên bình tĩnh điều tra. cả cái a bóng rổ bóng giá nào đấy cũng đáng lưu tâm đấy. Kiểm lại hết các nguyên nhân xem thế nào. Phải thật bình tĩnh nhé!
    Được Agalloch sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 05/06/2009
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Nói đơn giản thế này: Đừng chạy theo gái. Tuyệt đối không níu kéo, không liên lạc. Để hẳn 1 tháng tớ nghĩ sẽ có kết quả
  6. mrthuan1610

    mrthuan1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    E cũng xác địnhthêa rồi, nhưng tự dưng hôm qua cô ấy lại ntin, hỏi thăm e đag làm gì đấy? Là sao hả các bác. Thương hại em, hay là vẫn còn tình cảm với em

  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    ặ hặĂ.Cô ẵ 'òi chia tay?
    Đỏằ"ng ẵ vỏằ>i cô ỏƠy.Nỏu cô ta 'òi "mơnh không yêu nhặng vỏôn là bỏĂn tỏằ't" thơ câng 'ỏằ"ng ẵ.Nhặng nhỏƠt quyỏt không liên lỏĂc nỏằa.Vỏằ nhà 'ỏằc lỏĂi giĂo trơnh rỏằ"i lỏĂi làm quen 'i chặĂi vỏằ>i vài em khĂc.Lỏãp lỏĂi cĂc bặỏằ>c trên nỏu cỏĐn.
  8. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Cũng có vài khả năng.Một thời gian tới câu chuyện có thể đi theo mấy chiều hướng sau:
    Khả năng 1: Nó thấy nó làm thế là phũ với cậu nên định ban phát cho cậu ít tình rơi tình vãi.Để cậu lại đến vẫy đuôi và van vỉ nó.Trường hợp này,cách giải quyết như trên.
    Khả năng 2:Mình vẫn là bạn tốt của nhau nhé.Cách giải quyết:như trên.
    Khả năng 3: thừa $ nhắn tin thôi,chả có ý mẹ gì cả.Cách giải quyết:như trên.
    Khả năng 4 :Lần chia tay trước là quyết định bồng bột trong lúc không bình tĩnh của nó,nó muốn quay lại nhưng vẫn muốn giữ giá để cậu phải níu kéo nó.Cách giải quyết thì nhiều.Nhưng thông minh nhất là:đăng nào nó cũng bỏ cậu rồi,bây giờ mà không cương thì bao giờ cương? kệ cbn.bố là bố đếch cần.Được thì được chứ không được thì thôi,nhất quyết không níu kéo,van vỉ nó.
    Khả năng 5: chưa nghĩ ra.
    Đó.Tùy cậu.
  9. tranquang99

    tranquang99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    trước thích thì cứ nghĩ Ku này ngon lắm dưng mà yêu một thời gian mới phát hiện ra cũng bình thường thôi
  10. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    E cũng xác địnhthêa rồi, nhưng tự dưng hôm qua cô ấy lại ntin, hỏi thăm e đag làm gì đấy? Là sao hả các bác. Thương hại em, hay là vẫn còn tình cảm với em

    [/QUOTE]
    Ôh hay, đã bảo kệ nó. Tớ bảo cậu không nghe, việc gì cậu phải suy đoán.
    Nếu em nó thương hai thì bác việc gì phải quan tâm, mình là thằng đàn ông cơ mà.
    Nếu em nó vẫn còn tình cảm thì phải cho em nó nhớ, lần sau cho chừa cái trò ấy đi.
    Trong cả hai trường hợp đều phải phớt cả. Rủ thằng bạn đi ăn chơi đê. Cất tạm em ấy vào một góc, cái gì là của mình thì vẫn là của mình, còn không phải thì cứ kéo làm giề.

Chia sẻ trang này