1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E có nên buông ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mrthuan1610, 05/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaxPayne

    MaxPayne Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Trả lời ntn cho nhanh :
    - Em và cô ấy theo như em nói là có hoàn cảnh gia đình khá khác nhau ( chí ít là về điều kiện kính tế ). Đó cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ và trong cách suy nghĩ của hai em.( Ông bà thường nói là Môn đăng hộ đối mà).
    - Tình cảm của hai em chưa đến mức nồng nhiệt lắm ( nếu có là hôn hít ôm ấp thì cũng là bt).
    - Em ấy và em còn trẻ. Có thể em quan niệm tình cảm của bản thân em hơi chính tắc, không " lắt léo " cho lắm, thế nhưng con gái thì khác, họ không thích em cứ dập khuôn cái mẫu của em đối với họ ( đây là anh nói về bề ngoài thôi nhé, còn cô ấy có yêu hay thích em đó lại là thuộc về bản chất con người em, em thử tự hỏi xem em và cô ấy yêu nhau vì cái gì của nhau???).
    - Cô ấy còn trẻ nên có thể thích thay đổi, cái mới ( như trên), nên trường hợp ẻm ấy giao lưu với anh bóng rổ mà em ko nghi ngờ là cũng thành vấn đề đấy, cẩn thận ngã bổ chửng ra em ạh . Có thể cô ấy thấy anh bóng rổ thú vị hơn, ở một vài điểm nào đó và bắt đầu " phiêu lưu".
    - Khi em đang chán, cô ấy nhắn tin với em. chẳng qua là " Cái anh bóng rổ kia" cũng hết vị rồi. Và em vẫn là người mà cô ấy mong muốn ( ít nhất là tại thời điểm nhắn tin).
    Em phải cảm thấy tự hào vì điều đó.
    Vài lời thế thôi, chúc em tự tin vào bản thân và sẽ có tình yêu đẹp.
  2. mrthuan1610

    mrthuan1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Max nhìu, e thấy tất cả những điều bác nói ra thọc đúng vào suy nghĩ của e, e thấy mình chưa đc sâu sắc cho lắm, yêu buổi đầu còn lạ lẫm.
    Giờ e muốn làm lại, phải làm gì hả bác? E muốn bù đắp cho cô ấy chứ bảo e quên đi e rằng khó, bọn e mới học năm thứ 2, còn tận 3 năm học với nhau nữa cơ mà. Tên 2 đứa thì gần nhau, nên cứ có đồ án, hay thảo luận nhóm gì đấy là lại đối mặt nhau. Thế mới khổ chứ.

Chia sẻ trang này