1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E có phải thằng ngu????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songhahs, 25/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Cái loại "trốn chúa lộn chồng" chú tiếc làm gì! Ngu một lần thôi chứ, định ngu lần nữa ah :-??
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chả biết nói gì. Chú sống cả nể quá. Mà này, xem đứa em gái có ngoan không, ngoan thì tán luôn cũng được (hai gia đình thân thiết mà) [:P]
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Theo quan điểm của mình thì bạn chỉ hơi ngu thôi, đợi thằng kia chán nó bỏ thì bạn quay lại gỡ gạc.
  4. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    E và nàng quen nhau cũng yêu nhau được 2 năm rồi. Trong tình yêu thì có nhiều vấn đề nảy sinh là điều rất bình thường.
    Dọa gần đây thấy nàng hơi lạ, thấy nghi nghi. Hỏi thì nàng không nói. E cũng tự tìm hiểu và biết nàng có thằng khác :D. Hôm đấy biết nàng và thằng kia đang ở nhà, e lao đến và hỏi nàng
    - Em yêu ai?
    - E yêu anh ý (thằng kia).
    Em im lặng rồi đi về.
    Nhưng mà nói về và quên thì sao được. E lại nt và tới thăm nàng, như hề chưa có chuyện j.
    E có phải thằng ngu không các bác? Làm sao e thoát khỏi cảnh này ạ.
  5. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó có khi e làm cái topic ngu tập 2 :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái này tuyệt nhiên ko nha bác
  6. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mang tiếng ngu nhưng mà lịch sự chứ bác :D
  7. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà e cưa đổ rồi mà. Thế e mới bảo ngu chứ, kể mà đang tán tỉnh thì e cũng chẳng quan tâm làm j
  8. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao bây h ạ. E ko định ko ăn được thì đạp đổ đâu nhé. Chả có nhẽ cưa iem nó lại từ đầu hả bác
  9. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bác nói đúng.
    Nhưng mà như này ạ. E đi lại mí gia đình iem ý cũng thân thiết rồi. Đứa iem gái iem ý bảo là "a đừng để mất chị em". Thế nên em mới phải suy nghĩ bác ạ
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lẽ ra lúc đó phải quay sang bắt tay thằng kia: Cảm ơn ông bạn!
    Rồi quay về sống như bình thường, mấy hôm nữa kiếm được đứa rõ xinh xắn ngoan ngoãn lại dễ tính thì mới giật mình tỉnh ngộ.

Chia sẻ trang này