1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cũng muốn chết.E bị lừa.Ng đàn ông ngu nhì việt nam.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chelsea82

    chelsea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    E cũng muốn chết.E bị lừa.Ng đàn ông ngu nhì việt nam.

    (Bài post hộ thành viên choemmai,trong box cũ của bác chicker) Mình vào đọc bài của bác chicker mà đau hết cả lòng.Thấy topic bác ấy nhiều qúa nên lập cái mới anh e vào tâm sự cho xôm.Mình cũng đã như thế nên mình rất hiểu và thông cảm.Mình kể câu chuyện của mình ra đây để các em đi sau biết mà đề phòng.
    Mình sinh ra trong một gia đình gia giáo,học hành cơ bản,làm phó phòng kinh doanh cho một công ty hơn 200 nhân viên.Hình thức khá ,cao to lịch lãm.Trước đây rất nhiều những cô gái cơ ban thích mình.Mình cũng đã có ý tiến xa với một em 87 ngoan ngoãn,tốt, gia đình công chức,hình thưc trung bình nhưng duyên dáng(trong lòng mình luôn muốn lấy mẫu ng này làm vợ).Mình đã nhắm e này từ năm lớp 11.Và thế rồi:sự đời trái ngang nhân tính không bằng trời tính.
    Mình tình cờ gặp em trong một nhà người bạn,e xinh xắn,nhìn như Jang Nara nhẹ nhàng ,hiền lành.Mình như say nắng và bắt đầu lao vao cưa em.Cũng hẹn hò cũng xem phim cũng hờn ghen giận dỗi.E cũng là hot ở trường đại học.Với vẻ dịu dàng và nữ tính đấy.E dễ dàng trinh phục bố mẹ mình và mình chỉ chờ khi e ra trường rồi cưới.Thế rồi yêu nhau được 4 thàng mình phát hiện ra là khi yêu mình em vẫn chát chít với những người bạn lạ.E còn nhận tiền của ng ta.Mình cố gắn hỏi ra e mới nói.Bố mẹ em ko gửi tiền nên e vay ng ta tư khi mới vào trường.Mình không muốn e liên quan đến những ng đó nữa nên mình đã đưa tiền để em trả(một số tiền hàng chục triệu).Sau đấy em yêu mình chân thành được 3 thàn nữa.Nhưng những lúc giân dỗi(nhiều khi chỉ là mình muốn về nhà ăn cơm còn e muốn ra ngoài) 2 đứa cãi nhau e lại tìm đến ng con trai khác và đi bar.Một lần khác mình gặp e đưa bạn trai ngoài xã hội về phòng đến 23h mới về.Mình hỏi thì e bảo ng ta mới đi cônng tác về hơn 1 nam rổi e mới gặp lại.Sau đấy mình kiểm tra nick thì thấy em nt nhớ thương mong chờ ng ta.Mình âm thầm tìm hiểu thì được biết trước khi đến với mình e đã yêu 1 ng đàn ông ngoan và rất tốt nhưng e vẫn nhận tiền của 1 ng khác(ng mà mình đã trả tiền khi yêu em) vì thế 2 ng chia tay.sau này e thú nhận khi e yêu ng đầu tiên e đã chót quan hệ với ng đưa tiền nhưng ng ta không làm em thoả mãn.E giải thích thế và nói rằng anh yên tâm e ,a ấy không làm e thoả mãn nên e ko làm gì có lỗi đâu.Sau đấy e chia tay ng thứ nhất đến với ng thứ 2 ,e cũng vẫn nhận tiền của ng kia và còn lén lút quan hệ với 2 ng khác.Một ng là bạn nhảy cùng,một ng là trưởng phòng sắp lấy vợ(e chỉ thú thật với mình khi mình đọc được tin nhắn của thằng trưởng phòng nói.A xin lỗi vì hôm đấy a say qua'',a có lỗi với e.Và e nhắn lại:a hãy quên ch đó đi,hồi đấy e cũng thích anh mà).Mặc dù hồi đấy e yêu ng thứ 2.Mình là ng thứ 3(như e nói).Và có đến 7-8 ng,cứ 2,3 ngày lại nt là anh nhớ em,mình yêu e nhưng mà không thể tin nổi.Và điều cuối cùng mình phát hiện là mỗi tháng bố vẫn gửi cho e 3tr,mẹ 2 triếu(bố mẹ e chia tay).Vậy mà mình đưa e thêm 2 tr e vẫn kêu thiếu,không thoải mái tinh thần để học tốt.Phải thừa nhận là e cũng yêu mình:về nhà ra mắt họ hàng,xác định.Có điều mình thấy khó có thể chấp nhận được ng vợ như thế.Khi chia tay em nói rằng e rất yêu a.Không lấy được anh nhưng e sẽ ở bên cạnh a bất cứ khi nào a cần.Giờ mình không chu cấp tiền cho e nữa.Nhưng tuần nào mình cũng gặp e 1,2 lần chỉ vì xxx.E thích làm ch đó với mình không đòi hỏi gì thêm.Còn mình phang phập thất mạnh như khi chơi một con hàng.Mình hận thời gian tìm hiểu và vun vén tình cảm mất gần 2 năm.E cũng sắp ra trường và mình cũng chưa tìm đc ai hợp.Mình chỉ băn khoăn là đằg sau vẻ xinh xắn ,nết na,nhẹ nhàng sao lại thế.Phải chăng càng xinh càng linh tinh.Giờ mình tin vao phụ nữ chỉ 50%.Đúng là không có phụ nữ thì đàn ông không thể trưởng thành.Mong các chú đi sau nhìn nhận kỹ để không phải hối hận như anh.Lấy vợ là lấy cái nết,còn loại trăng hoa thì phải mạnh và lạnh.Chứ tính nó thế rồi khó thay đổi.Bọn nó ah,phi ngựa trên lưng anh toàn phải che mặt,Chắc sơ mình nhìn thấy điểm yếu.Mà bọn này lại rất thèm của lạ.Mình rất quý và tôn trọng những ng con gái bình thường nhưng nết na biết tôn trọng bản thân.Tiện đây bác nào có kinh nghiệm nhìn nhận gái tốt ,dâu hiền vợ thảo chỉ cho các e đi sau.Chứ mình thì mình chán gái xinh rồi.Cáng xinh càng linh tinh,nào là thuỷ top,Vàng Anh,My Vân,Yến Vi toàn e xinh và nhìn thì nết na.Ấy thế mà...Sự thât về những con quỷ.
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    ông này não nặng rồi ( đang làm sao thế nói nghiêm túc đấy ) chuyện này tin đc 50% em cho là hơi quá nhiều. Thật ra thì, ko thể bác ah. Xin nói với bác là con người, có những lúc như thế, chứ ko phỉ lúc nào như thế. Bác viết văn khá là ...hấp dẫn . Nếu bác ko thêm cái đoạn Vàng anh vàng ọt thì tính thuyết phúc cao hơn. Cá nhân em thấy nhảm nhí. Mà nếu là thật bác ko phsỉ ngu số 2 VN như title đâu, em bầu cho " đặc biệt " cơ
  3. fantasy13_23

    fantasy13_23 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    1
    Hiểu,và thông cảm.....
  4. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong tâm sự, bỗng dưng muốn khóc
    Chời ơi nà chời
  5. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    sao có nhiều jai phải khổ thế nhỉ? toàn tranh nhau nhất với nhì....
    Chắc chuẩn bị bước sang năm trâu nên thế??? CHÁN!!!
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    :))))))))))))))))))
    chưa dám có ý kiến,chỉ có kiến nghị là bác viết thì nên xuống dòng cho anh em dễ đọc ạ
  7. anon68

    anon68 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chủ topic sang tác văn hay đấy
    mịa ai đời trưởng phòng cty lớn 200 ng còn thừa tg lên mạng xin tư vấn
    lên trưởng phòng thì cũng già đời rồi, óc đầy sạn, khí đầy đầu, xem gái như... cỏ rác
    lại tự sướng
  8. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm mọi người có tâm lý thích tổng kết nhỉ!
    Thôi thì mình cũng kết 1 câu: Đàn ông ko nên chửi phụ nữ, phụ nữ cũng ko nên rủa đàn ông. Cả 2 hãy tự vả vào mặt mình cho tỉnh táo hơn!
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi nà chời
    [/QUOTE]
    hu hu,cháu nhà quê,h cháu mới biết chơi hàng là phải phang phập thật mạnh=))=))=))
  10. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý của bác chủ top lúc ấy chắc là vừa thất vọng? vừa đau đớn? vừa bực tức và giận dữ? - có vẻ khi hội tụ được những cảm xúc như trên thì khả năng trong chuyện ấy của nam giới thường tăng cao

Chia sẻ trang này