1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E cũng muốn chết.E bị lừa.Ng đàn ông ngu nhì việt nam.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chelsea82, 18/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bembem1311

    bembem1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cùng bác ,nhưng dù sao bác xxx rồi cũng đỡ thiệt thòi , chứ như thằng bạn em còn chả được gì lại bị gái dắt mũi suốt 3 năm mới đau này
  2. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Các bạn biết Khổng Minh không ? Một người vô cùng thông minh và quyền lực nhưng lại lấy vợ rất xấu đó ! Lấy vợ, hay quen người yêu xấu được cái là không phải lo sợ bi lừa dối vì có thằng nào bu đâu ? Còn có người yêu đẹp hoặc vợ đẹp thì sẽ có nhiều anh bu, mệt lắm ! Trừ khi mình kiếm được người con gái vừa đẹp người vừa đẹp nết thì đúng là báu vật ! Nhưng mà báu vật thì khó tìm lắm ! Con người ai không thèm của lạ ? Ăn mãi một món cũng ngán !
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bạn cũng cho em tiền và XXX với em, thì đừng trách em nhé ! Với người khác em cũng thế thôi mà, chả ai chê tiền cả !!!
  4. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0

    Cũng đau đầu phết
    giờ ko muốn đau đầu chắc chỉ còn nước cắt phéng nó đi
  5. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Cắt gì cơ bác? Cắt như ava của bác á???
  6. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hầy , không hiểu sao cứ nhìn thấy ava của bác này là iem lại rùng hết cả mình
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bịa vừa thôi, bịa quá ai tin được Hết phong trào tự sướng giờ lại phong trào tự khổ thích bị chửi mới khoái (cảm) nữa à
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 18/01/2009
  8. tudohanhphuc

    tudohanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này nhớ hồi xưa tớ cũng bị cú shock nặng đầu đời:
    Quen em từ hồi em học 11 ( tớ đại học năm 5), em đẹp cao 1.71, giọng nói dễ thương , con nhà đàng hoàng công chức.
    Quen em khi dạy em học kèm, rồi yêu ....yêu đến tận cõi lòng ( theo đúng cả nghĩa bóng và nghĩa đen). Lo cho em từ chiếc xe đến đưa rước, tiền bạc, nữ trang....
    Yêu em ngay cả khi ********, có những lúc về đích sớm nhưng mình nén mệt và đã giữ tốc độ để cho em về đích theo, thậm chí cho em lên đỉnh đến 3,4 lần! Còn ai trách nhiệm hơn?
    Thế rồi em học đòi đi học lớp diễn viên, quen với một thằng đạo diễn và hôn nó hay bị nó hôn thì có trời mà biết, sau này mới biết em lên gường với nó và nó cũng sâu tới ...cõi lòng em( như mình)!
    Điên tiết chia tay ngay lập tức, em khóc lóc bảo do không làm chủ được mình, em quỳ xuống xin lỗi và hứa sẽ yêu mình trọn đời...xin mình lòng vị tha....
    Khốn nạn nhất là tuổi trẻ vốn dễ tin và dễ bị cảm hóa vì cái sâu đậm của ******** trộn lẫn tình yêu thật khó quên: thân thể em đẹp, thơm tho từ làn da đến mái tóc, vòng hai co lại tuyệt đẹp, vòng một và vòng ba của em thật nở nang....những lần quyện với em làm một nồng nhiệt trong phòng, em đã trao cho mình quá nhiều cảm giác chúa tể!
    Có lẽ chẳng thằng đàn ông nào cưỡng nổi sự hấp dẫn nơi em....nên mình nhắm mắt tha thứ.
    Nhưng...
    Em lại rơi vào vòng tay thằng tây lông lá dạy Anh Văn nơi em học! Vẫn cái tính dễ dãi và bản chất tự nhiên hơi dâm đãng của một thân thể chân dài, em lại sa vào một vòng xoáy mới .
    Có điều lầh này mình không còn cảm giác cay đắng mà trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Được, đã thế thì chuyển qua "tình thời vụ".
    Có thể nói suốt thời gian đấy mình đã đóng kịch, sao nhãng nhưng khi cần thì vẫn lên gường khi em gọi. Nhưng ẩn đằng sau đó là sự khinh miệt tuyệt đối của mình với em.
    Bây giờ thì mình đã kiếm được em khác: chân không dài, mặt không đẹp nhưng dễ nhìn và quan trọng là không lẳng như tình yêu đầu tiên.
    Quả thật, sắc đẹp thật là tuyệt vời và cũng như thật tai hại.
    Hưởng nó thường phải trả giá đắt, không thu vén khéo léo cuộc đời đàn ông rất dễ sa lầy và phí thời gian trong sự nghiệp.
    Nhưng đường đời nào bằng phẳng, sa lầy vào những vòng số nở nang có đau khổ cũng rất ít ân hận! Vào thiên đường hạ giới phải trả tiền vé cao đó cũng là một qui luật.
  9. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    chả biết chyện bác chủ đến đâu chứ e hâm mộ bác nào đọc được hết cái đốg đấy quá
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Thủ dâm, khổ dâm và ác dâm nó thường đi liền với nhau các bác ạ
    Giờ em đang đợi 1 topic ác dâm đây

Chia sẻ trang này