1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e đã ghi lại có dấu rồi nè (yêu cầu sửa lại tên topic)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kyniem2282009, 27/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyniem2282009

    kyniem2282009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    e đã ghi lại có dấu rồi nè

    cho e xin lỗi các a chị va các bạn.vì đây là lần đầu e lên mạng để được tư vấn như thế này.chuyện là thế này,e và cô ấy đều mới 20t thôi,đã yêu nhau được gần 2 nam.lúc đầu thì e ko chịu,rồi thế là cô ấy mới nói rằng : " nếu a ko chịu thì e se vẫn theo a va làm cho a thích e mà thôi.thế là e đã siêu lòng cô ấy va đành chấp nhận để yêu cô ấy.e thì đang học cao đẳng SV năm 2,con người của e thì rất dễ chịu,gia đình e hơi khá giả.vì wá iu cô ấy và tôn trọng wá nen e chưa bao giờ có ý định wen ai khác nữa.thậm chí là bạn học trong lớp là con gái e cũng ko dám gd va nt cho một người con gái nào ngay cả khi ra đường e chỉ đi chơi với cô ấy và những bạn trai của e mà thôi.e cũng ko rươu chè,cờ bạc,hoạc là XHĐ...nói chung là những tệ nạn xấu ko hề có.mà trong khi đó e lại iu thương cô ấy rất nhiều mà cô ấy ko hiểu.e có tiền ko dám mua cho e cái gì dù một món đồ wá 10k.cô ấy nói thích gì thì e cũng mua cả.thế mà cô ấy ko hiểu được lòng e,hình dáng e ko được đẹp cho lắm hơi mập 1tý.còn về cô ấy thì,cô ấy 20t là SV DH.tính tình cô ấy thì như thế này,cô ấy rất xinh va nhà thì nghèo,e là người đầu tiên cô ấy iu.nên e cảm thấy cô ấy cũng chung tình,co ấy rất thích ngoại giao,bạn bè rủ đi đâu chơi đều đi cả.e biết là cô ấy học ko được giỏi nên hay cấm cô ấy ít đi chơi để tập trung vào học ma ít đi chơi lại.bởi vì e nghĩ rằng e cô ấy học ko được va ba mẹ cô ấy biết sẽ nói là do e.va xảy ra nhiều chiện ko hay.cách đây 1 tháng e và cô ấy đã cãi nhau như thế này.ngày chủ nhật cách đây 1 tháng.ngày hôm đó cô ấy đã đi đâu chơi mà e gd va nt thì ko hồi âm lại.e mới lo wá gd bạn bè cô ấy ma' vẫn ko ai biết.thế là mới sợ lo đi kiếm khắp nơi.gọi điện thoại thì tắt nguồn,cho tới sáng hôm sau.e gọi điện lại thì mới đổ chuông.e mới xuống trường cô ấy ngồi chờ.e gd lại thì cô ấy đã bắt máy.e hỏi cô ấy đi đâu thì cô ấy nói đi chơi với cậu và gì,và thế là sáng hôm ấy đã nghĩ học.cô ấy đã xuống phòng trọ.khi e vào phòng trọ thì cô ấy im ru ko nói j cả.e mới hỏi: " e ăn j chưa để a đi chợ nấu cơm cho e ăn ".cô ấy ko phản hồi.e cũng tự đi chợ va nấu ăn dọn dẹp nhà cửa.từ tới hôm đó cho tới sáng hôm sau e cũng chưa ăn j cả nên người rất mệt.vừa dọn dệp và nấu ăn xong.cô ấy đã ngồi dậy và ko nói j cả lo vào bàn học.e tức wá đã bỏ đi.cô ấy đã níu e lại và bảo e ăn cơm.rồi cho tới chiều cô ấy mới gd e wa nhà trọ nc.khi e hỏi cô ấy là : " sao e vô tư vậy,dt e hết pin thì lấy mượn dt ai khác liên lạc với a ko dc dù chỉ 1 tn sao " . cô ấy nói là " e wên ".e nói là "e wá vô tư " .cô ấy nói lại là " chứ giờ nghĩ gì,ăn chơi cho đã sau này lấy chồng hết ăn chơi".e bùn lắm.cô ấy kẻ nói là,ba cô ấy va ông ngoại nuôi ko thích e vì e mập và xấu,cô ấy đẹp sao wen thằng như e,còn nói cô ấy là wen có sự lựa chọn chứ ko fải 1 thằng wen lun.vừa nghe xong e rất bùn và hỏi cô ấy nghĩ sao.cô ấy nói là để suy nghĩ có nên nghe theo ko.e mới nói là giờ wuyết định lun chứ suy nghĩ ra rồi lúc đó wen cô ấy lâu rồi sao mà bỏ đc.cô ấy ko trả lời và e đã nói lời chia tay.cô ấy ko chịu,e nói tới 10 lần thì cô ấy đã chịu.từ ngày hôm đó cho tới 1 tuần sau e va cô ấy đã way lại.nhưng tình cảm giữa chúng e ko đc tốt cho lắm.e cảm thấy như mình bị gò bó.2 3 ngày sau có 1 đêm tối,cô ấy nói e đi ra khỏi phòng để cô ấy tắm, e mới hỏi là : " e cứ tắm đi a canh cho ", cô ấy nói: "kính nhà tắm nhìn thấy ai biết đc con trai nó hứng lên làm bậy sao,dục tính con người đã lên ".e rất bùn và đã nói lời chia tay vì e cảm thấy cô ấy nghĩ về e wá xấu.cô ấy gd e ko nói lời xl mà cứ hỏi e là suy nghĩ kỉ chưa và đừng hối hận nha.e đã wuyết tâm.nhưng nói thì nói vậy chứ e còn iu cô ấy nhiều lắm ko thể nào wên đc.e đã gọi điện năn nĩ rất nhiều vẫn ko way lại va e đã bị viêm xoang wuyết định đi nhập viện xem thữ cô ấy sẽ nói với mình ra sao.nhưng cô ấy vẫn lạnh nhạt.e đã khóc rất nhiều va bùn.e kể cho ba mẹ e nghe.ba me e khuyên đều nói bỏ đi người như zậy wen chi nữa,bạn bè đều khuyên e là đời con dài mà lo gì mầy mới 20t nữa.nhưng e đâu có nghe theo,e đã gặp mặt cô ấy để níu kéo.e hỏi cô ấy là lý do sao ko wên nữa.cô ấy nói là: " từ khi wen a e cảm thấy bị gò bó,bạn bè xa lánh e gần hết rồi e ko thể tiếp tục nữa " . với lại hôm bữa mẹ e gd cho cô ấy nói mấy lời ko hay đều nói cho cô ấy hiểu thôi mà cô ấy đã nghỉ xấu mẹ e.e mới biết lý do là cô ấy đã nghĩ wá nông cạn lý do cô ấy ko wen e nữa là.Do mẹ e nói cô ây bùn va cô ấy nói e khó chịu và một phần là nghe bạn bè xuối.e bùn và đã níu kéo rất nhiều vẫn ko way lại.ba mẹ e rất thương e,nhất là ba nói là : sao con đó nghĩ nông cậ vậy " ba má rất kính trong va mở cửa chào đón nó mà nó ko hiểu ".ba mẹ e tức lắm nghĩ cha mẹ nào ko thương con cái.biết e bùn nên đã wuyết đinh cho e đi học bằng lái xe 4 bánh rồi mua xe để e wen người khác.bạn bè còn khuyên e là nghi e tốt như thế cô ấy ko xưng đáng với e nên wen người khác.nhưng e vẫn ko nghe mọi người mà vẫn níu kéo cho tới hôm nay vẫn ko way lại.giờ e ko biết fải làm sao.mong các bạn và anh chị hãy cho e một lời khuyên.e bùn lắm từ khi gia đình cô ấy nói e xấu va mập e đã wuyết tâm nhịn ăn và đã sút 10kg.
  2. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    giờ là lúc tuốt lại vẻ đẹp zai đó bạn....
    đã giảm đc 10 kg rồi mai mốt lên xế hộp nữa thì quá OK.
    À, đến lúc đó nếu có đi chơi nhớ mang theo cái vợt nha bạn, ra phố vớt hết gái về tha hồ mà lựa:D
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    :)) đang đọc, chuối éo đỡ được
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này đọc xong suýt sặc.

    nhất là khúc này

    và khúc này

    và cả khúc này nữa

    Hay e đi tập thể hình đi? :-bd

    Các chú gà mãn tính chắc phải chuyển qua bác NamTuoc, bác ấy chuyên khoa trị bệnh gà kinh niên.
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới có cậu lên đây tấu hài, đọc xong cười vỡ bụng mất=))
  6. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    các gà dù đã thấy chưa nã, Yêu gái 2 năm mà đến tắm nó cũng bắt mình ra ngoài, thì đủ biết là gà jjjj rồi, yêu nó 2 năm mà nó cần jjjjjj là mua cho nó, nó đi chơi ko thèm gọi điện nt mà cũng bỏ qua dc, Các gà đề cao tình yêu ko ******** trước hôn nhân thì nhìn vào đó mà làm gương cho dù sau này chú có đi MW đi chăng nữa mà bệnh gà và tôn thờ gái quá mức vẩn ko bỏ dc thì lichị sữ lại lặp lại thôi
  7. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong a cũng mệt ko nói lên lời.
  8. kyniem2282009

    kyniem2282009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi noi nhu vay thi e biet fai lam sao day.gio em bun lam.e khoc rat nhieu
  9. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, chả biết nói gì với thằng em nữa. Anh cũng chả cười nổi với chú.
    Rảnh rồi kể chuyện đời xưa vậy. Anh có thằng đại ca hơn anh năm tuổi, thằng này nhìn nó đen, lùn, mắt lồi, môi thâm nói chung là xấu đau đớn. Đời người có cái gì ăn chơi hầu như nó ghiền cái đó, rượu bia nốc như suối, thuốc mỗi ngày vài gói, cờ bạc, gái gú, chơi hàng đến nối hàng yêu nó ... Hồi bé anh cứ nghĩ đời thằng này làm gì ăn ai mà ưa nó. Thế mà kiếm được con vợ trắng trẻo xinh đáo để. Mỗi lần con này cãi nó bất kể đúng sai nó xát cho vài bợp tai, k thì cho cú song phi rách cả da đầu. Ấy, vợ bị đánh thì chạy về nhà mẹ đấy, nhưng cuối cùng cũng trở về với nó. Giờ có con cái, xe du lịch nhà lầu rồi. Nhìn mà ganh tị vãi ra.
    Chuyện thế thôi, rút ra được gì từ câu chuyện là tùy chú. Dù gì cũng 20t, vẫn còn phải nếm mùi nhiều ...
  10. kyniem2282009

    kyniem2282009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hay cho e y kien nua di nao,sao it ng binh luan vay,e lan dau len onl de xin y kien moi ng day,e ko bit noi sao ca,hix,mog cac a chi hay bo wa cho e khi ke ra chien tinh cua e boi roi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này