1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e đang đau a ah, vô cùng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi k3nbjn, 07/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. k3nbjn

    k3nbjn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    e đang đau a ah, vô cùng...

    một thời ngu ngốc...
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời cho 2 câu hỏi cuối của bạn là: CÓ
    Sẽ có lúc bạn quên. Và rồi bạn sẽ yêu. Tôi khẳng định điều đó.
    Mọi thứ rồi sẽ qua. Cái khác nhau là, có người biết cách để nó qua nhẹ nhàng, và nhanh chóng.
    Có người lại tự làm mình đau buồn dai dẳng, và sầu não.
    Nhưng rốt cục lại: SẼ QUA!!!
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    trải qua vài mối tình khác độ đau sẽ giảm dần đến lúc hết đau...lúc đấy lại yêu ng khác nhiều và có ng khác cũng yêu nhiều hơn thế...tự tạo niềm vui cho mình lúc này = cách mà các chị e hay làm đi bác...hoặc đơn giản cafe 1 mình và nghe nhạc Trịnh...
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ...
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Có thể cho mình biết tại sao lại chờ đợi 7 năm ko bạn?
    Bạn sẽ quên nhanh thôi...
    Và sau mỗi nỗi đau, khi đứng dậy, lại mạnh mẽ hơn để yêu nhiều hơn dù vẫn biết là có thể sẽ lại đau....
  6. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    situ nói đúng quá ?chia tay thôi mà?đâu phải là chết đâu
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    có những mối tình sâu sắc đến mức thà là chết để khỏi đau ,hơn là sống mà chứng kiến mà cảm nhận
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    người ta đã thay đổi vậy chết có giải quyết được gì không hay là chỉ làm cho gia đình mình thêm buồn khổ còn người ta có buồn đâu?vậy chết để làm gì
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác kohieusao nói thế sai roài...đau thì đau...e khẳng định là chuyện của chủ thớt ko đau bằng chuyện của e và ê khẳng định chưa có chuyện nào e gặp ở cái box TS này đau bằng cái sự đau đớn của e...nhưng àm sao phải chết để quên đi niềm đau đấy chứ...sống là phải có đủ buồn vui hạnh phúc và có lúc phải đau đớn...ko thì sống trên đời ko đc hưởng trọn vẹn cái mà những ng khác đc hưỏng à...Chết vì tình...chỉ có những ng quá ngốc nghếch mới làm vậy...
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nhắc lại câu này: tình yêu chỉ là thời điểm hoặc thời kỳ. ko thể là mãi mãi. cố lên

Chia sẻ trang này