1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E đang khó hiểu và điên đầu quá ạk !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DzJnKuT3, 12/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    E đang khó hiểu và điên đầu quá ạk !

    :(( , e làm tit thế cho ấn tượng thôi ạ :((
    ai ngờ bị khóa :((
    E bối rối quá , lần đầu đi xin tư vấn kỉu nì ^^
    nhưng mà thanh niên này khó hiểu quá ạk .mong các bác júp đỡ e - con ng` ngây thơ , đáng yêu này ạk :">

    bạn ý là bạn cũ cấp 3 của e , :D gọi là biết nhau thôi chứ ko chơi :">
    E họ của thanh niên ý ^^ là ny cũ của bạn thân e. 2 anh em bạn kia ở vs nhau. Hùi bạn e còn yêu e họ bạn kia thì có lần e cũng qua ý chơi vs nó ( cho đỡ ngại 8-> ) , cũng nhìn qua mặt nhau , chả ấn tượng j` =) .

    Bẵng đi 1 năm rùi ý ạk , vừa rồi e giở qủe ngồi nc đùa đùa vs con bạn , hỏi về bạn kia =) , thế là nó lại nghĩ ra trò gt e cho bạn ý :"> , nhưng chỉ cho bạn ý số , ứ nói là của e .

    Đại khái e đang chuyển nhà , còn mấy đồ vứt ở nhà con bạn. Cái hôm mà con bạn cho bạn kia sđt của e , thì tối hôm ý định mang nốt mí đồ về nhà :"> nhưng xe con bạn bị chỗ gửi cho vào sâu bên trong ko lấy ra đc. Nó gọi bạn ý đến ...

    Thế là hồi hộp , :"> lâu lắm rồi mà , có gặp nhau đâu. Bạn ý đến rồi lai về , liếc e đúng 1 lần T____T , còn toàn nc vs con bạn e. Lai e về nhà rồi , xong rồi fóng về lun T___T . Àh , trên đường lai , hỏi e là : Ấy có biết số nào đuôi 2121 ko =) , e bĩnh tĩnh nói : cậu fải nói cả số ra tớ mới biết chứ =) , ranh ma vc. Bạn ý bảo : àh , hình là đầu 0127 thì fải T___T , bùn thế , số e là 0123 mà T___T , e bảo : 0127 thì tớ ko biết rồi ( đúng rồi còn j` =) , 0123 thì e mới bít chứ ! )

    thế là cũng nt qua lại rườm rà . bạn ý cũng có tý kiêu T___T , cũng chất nghệ sĩ =) , thấy thỉnh thoảng tinh vi vs em , đang đi học ghita , suốt ngày đòi đánh cho e nghe , định học thêm hamonica nữa :D .

    ^^ e chưa kể hết ạk , được mấy ngày sau khi nt wa lại thì bạn ý nói yêu T___T , thật sự thì mới đầu e rất sợ cái kiểu ty sét đánh này , T___T nói thật e thấy củ chuối và hơi điêu , nên e cũng coi như thường thôi , thực sự ko cho là thật lòng :( .

    Nhưng mà bạn ý trc'' h chưa yêu ai , về cá nhân bạn ý thì được tất cả các bạn gái khen là nhẹ nhàng , ga lăng , lịch sự , hiền , kín tiếng T__T , biết ý , vui tính , ôi chả có cái j` để chê . Mặt mũi duyên ( nói đẹp dzai thì quá T__T ) , sống tình cảm . Đại khái là bạn bè e cấp 3 chơi cả dzai lẫn gái , cả thân lẫn ko thân vs bạn ý đều cho 1 nx như vậy --> ko có chuyện đùa cợt tình cảm được. Ví tính bạn ý yêu ghét thể hiện rõ ràng , ghét thì ko bao h nc hoặc là ít tiếp xúc. Mà có bạn gái nào thík bạn ý , thì bạn ý cũng biết ý ít tiếp xúc rồi đại khái để bạn kia biết là ko có j` .

    ^^ nghe thế nên là e cũng hơi phân vân về chuyện bạn ý bày tỏ . nói vs e là chứng minh này nọ , ok thôi .
    Bây h thì e vs bạn ý xưng hô a - e rồi , cũng là 1 fần nào đấy bật đèn xanh rồi. Nhưng mà , bạn này còn làm bí thư , hay phải tham ja hoạt động đoàn , tình nguyện nữa. Nói tóm lại ng` ngoài thì thấy bạn ấy năng nổ , xông xáo , bận rộn. nhưng mà ko hiểu bận rộn j` mà cả ngày ko gọi 1 cuộc T_____T

    Nhưng mà , T___T , hic , e nói hơi trẻ con tý ạk , đang đi tán e , bảo chứng minh này kia , mà toàn bận rộn thôi. Nt và gọi điện rất tình cảm , nhưng chuỵen gặp mặt lại ko nhiệt tình lắm ! vừa rồi định gặp nhau thì cho e cái tn rõ dài chỉ để kể là , phải đi thi , thảo luận , họp đoàn , và đi tình nguyện .

    E bực quá ( tính e rất nóng ạk ) , nhận được tn thế này ( cảm tưởng như là ny rồi chứ ko phải là đag tán nữa ) : Anh sory vì ko nt lại cho e nhưng a bận quá . tối a phải đi thi , sáng mai đi tình nguyện còn từ chiều đến tối đi thảo luận . a thất hứa quá , nhưng thứ 2 a sẽ đưa e đi chơi sau nhé !

    E bảo : uhm , kậu cứ làm việc của kậu đi. còn việc của cậu đi. Còn chuyện đi chơi thì thôi. thế nhé , ko làm fiền kậu nữa ! sr !

    Ko thấy gọi , nt j` . đến tối tầm 8 rưỡi , gọi cho e : a vừa đi thi về đây này , sao e lại nt thế , e jận a àh ? - Thôi cứ đi về nhà đi T___T !?

    Về đến nhà nt cho e : Sao e lại nt thế !? a đã bảo bận học mà e ko hiểu cho ...

    E nt : thì người ta đang bận mà , tôi sao dám làm fiền.

    Bạn ý : e jận a àh !? a tưởng ko được làm fiền nữa cơ . đang định buồn. a hứa tuần sau rỗi rồi sẽ đưa e đi chơi nhé

    e nt : Tôi ko cần ai hứa cả . kậu cứ làm việc của cậu đi. thế nhé . có phải ny đâu mà lo chuyện đưa tôi đi chơi làm j`

    thế là im lặng ............. kéo dài ạk
    tối đêm , e bị sâu răng đau quá , khóc 1 lúc ko bít gọi cho ai kể khổ , gọi cho con bạn ko đc. , định ko gọi cho bạn ý mà đấu tranh mãi lại gọi , tầm 1h hơn ạk , T___T , chắc đang ngủ say lắm rồi , nhận máy lờ đờ , : ừh , e nt đi nhé xong tắt máy lun . T__T

    e nt : sâu răng đau quá !

    từ sáng đến h ko thấy 1 hồi âm nào , ko gọi , ko nt.

    Biết là cả ngày nay bận nhưng e lo nghĩ thái độ này quá. ko bít có phải sms tối qua e nt như vậy quá đáng ko ( T__T vì bạn ý cứ nhạy cảm kiểu gì ý , ghét bị ng` khác đùa cợt , lần trc'' e trêu 1 tý mà bị dỗi 3 ngày liền T___T , còn nt cho e là : N àk , yêu N nhưng ko có nghĩa là bị trêu đùa vậy đâu =( ) tối vừa rồi e gọi điện hỏi , tầm 11h , nhận máy xong : ờ , buồn ngủ quá , ừhm , đang ngủ . E bảo : ừh , thế đang ngủ thì thôi , ngủ tiếp đi - ừh , cụp m,áy luôn :((

    :(( đau khổ , e ko hiểu nổi thái độ nữa.... huhuhu

    E nt là : xin lỗi nhé nếu trc'' đây t có nói j` hơi nặng lời nhé. :) xin lỗi vì đã làm fiền c/s của kậu nhé. Dừng vì n.fẹt jới thiệu mà jận n.fẹt nhé . ^^ cho người bạn đáng yêu này gửi lời xin lỗi cuối cùng ! :) chúc kậu ôn thi tốt , chắc tớ ko fải người con gái mà kậu cần và có thể đặt sự tin tưởng vào rồi.

    thật sự là bạn ý tình cảm lắm , tất nhiên e nóng tính hay làm tổn thương ng`khác . nhưng mà cả ngày ko gọi , ko nt cho e 1 lần , bực quá !!! mới nt thế kìa :(( bây h chết đây. E ko hiểu là yêu nhiều hay ít , thật lòng tới mức nào hay là đang dỗi e thôi , hay là tn nữa điên đầu quá T___T , nhưng e ko thík bị đặt sau cái j` đâu ạk , mới tán mà còn chả quan trọng mình tn , sau nay yêu rồi chắc bị cho ăn bánh ít quan tâm qúa , lúc đấy muốn bỏ lại khó. nhưng mà e đang thík điên đảo lên rồi ấy ạk ! :((
  2. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    :(( các bác júp e vs :(( , over night vì ko ngủ đc. đấy ạk !
  3. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    :( E sinh 90 ạk , nói rõ để a chị bít tầm tuổi hậu xì tin rồi ạk , ko phải như các e chín ếch đời sau đâu ạk T___T ...
    Được DzJnKuT3 sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 12/04/2010
  4. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cậu này tán gái đúng sách nên em xoắn cũng phải.
    Giờ ý em là gì, em muốn cậu ta xoắn em hay muốn nói là em điên đảo vì cậu ta.
    Anh vẫn không hiểu ý em là gì.
  5. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Dạ , ý em là e đang điên đaỏ rồi. nhưng mà e ko hiểu là thái độ kia là mọi chuyện đã the end rồi hay là có thể tiếp tục ạk , và nên hành xử thế nào vs bạn này đây ạk :( bối rối fát điên !
  6. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, 9x thì phải để 9x vào phán mấy đc =))
    anh nhà chị nói chung về mô tả ban đầu thì có chút giống em, cũng thế lày thế lọ thế chai, thế nên xin phép chị cho e dự phát như này :
    - anh nhà chị vốn ngờ nghệch nhát gái, kiểu phong kiến cổ hủ nên mới yêu ghét rõ ràng, ko đá hàng lung tung. Loại này gái xì tin nó k nuốt nổi, hờ vào đh mơí cố gắng thay đổi, đàn hát, ******** nguyện, kiếm gái để tán, nhưng chỉ thay đổi nưả muà, vẫn là kon gà. kiểu này biết chị đang giận nhưng cũng chả thể hiện gì vì bi h đang vò đầu bứt tai vs thằng bạn tao sai cái gì mà kon kia nóa nt như thế =))
    - hoặc thằng này quá thâm và sâu, hồi c3 chơi gái be bét ra nhưng mà kín tiếng. Bố mẹ cho cái mặt hiền lành giả vờ ngu ngơ để đi lưà con gái nhà lành :)). Đơn giản là nó k thích gì chị, chị chỉ là 1 em hàng của nó, lúc chị ốm đau, kêu gào biết đâu nó đang ngồi vơí 1 con tình nguyện khác =)) chị kêu càng nhiều nó càng nghĩ con này xin chết vì mình rồi :)) cứ để cho nó kêu, ít hum mình đến ôm ấp hun hít tí là ngoan như mèo ngay =))
    Lời khuyên là chị xác minh rõ lại xem nó là thằng như nào, rồi báo cáo lại để mọi người tính tiếp, trog thời gian xác minh thì ích kỷ lên, làm hàng 1 chút, thật, gái k làm hàng là mất giá ngay =))
  7. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    vàng 1 : đúng , cái này bác phán chuẩn. Nhưng dzai nhà e vui tính , được cái chăm học phát kinh ạk T___T !
    còn chuyện gái gú ko có đâu =) , cái này e mang tính mạng ra đảm bảo =) thế ý bác là bây h e nên làm dư lào !?
  8. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Sách dậy là không được nói lời yêu, hành động sẽ thể hiện thay cho lời nói cơ mà :(
    9x bà chị dùng ít cái "T_T" thôi, hoa hết cả mắt.
  9. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    E cũng sợ là có thể hơi nhanh , nếu tính thời jan biết nhau thì là 4 năm rồi đấy nhưng mà chính thức :D tán tỉnh cò cưa thì mới chỉ 2 tuần thôi ạk , :(
  10. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Chờ tí e đang viết báo cáo, tí tư véo tiếp cho. Chị xác minh cho kĩ đi, gặp chuyện thì cũng nên bình tĩnh suy xét chứ đừng sồn sồn lấy tính mạng ra đảm bảo thế, zai đọc đc nó lại cười khẩy thì chết nhục =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này