1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E đang khó hiểu và điên đầu quá ạk !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DzJnKuT3, 12/04/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc mà đau hết cả mắt
    Thôi nói ngắn gọn thế này, chuyển contact của ku giai non ấy qua đây chị tìm hiểu rồi báo lại cho
    Yên tâm là chị già rồi, tuyệt nhiên ko chén đồ quá ư là măng sữa thế này
    P/S: viết lại một chút để chị đọc cho hiểu đặng mới biết đường mà tư vấn với chả tư véo (nghi vụ này là giai post cho vui quá )
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Haiz.
    Mình là zai cơ mà mình chả ưa được các bạn cán bộ đoàn, đội. Tính tình nó cứ thế nào ý.
    //Em dừng lại đi. Tạm thời cố gắng đừng xoắn nữa. Bình tĩnh vào mà nhận xét tình hình.
    //Ng yêu anh cũng sn 90 mà Anh thấy em còn trẻ con hơn em ý nhiều lắm .
  3. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Em này đang như rang bỏng ngô trong chảo ấy,lấy tạm cái nón úp lên chảo cho bớt xoắn đi em ơi !
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi, hoa mắt
    Em này cứ nhặng xị lên thế , cơ mà tuổi trẻ mà, các anh chị thông cảm đi nhé
    Chỉ tóm lại được 1 câu thế này : thằng cu này tán gái đúng bài mình dạy thằng em trai mình ( sn 90 ) kết quả : em gái kia cũng nhặng hết cả xị lên. Cơ mà thằng em mình không được như bạn trai của em chủ topic đâu
    Nữa là : thấy em chủ topic rất tin tưởng bạn zai ( tốt ) nhưng hơi bị mù quáng em ạ ( không sao, yêu bao giờ chả thế ).
    Nói chung : cứ vấp 1 lần để rút kinh nghiệm cho lần sau cũng tốt. Tóm lại : chị không tin em zai kia " đứng đắn " như em nghĩ. Còn hiện giờ thì cứ yên chí, nó chưa chia tay em đâu
  5. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em này xong đau hết cả mắt T___T
    Theo anh nghĩ thì cậu kia cũng thích em đấy, nhưng cậu này có vẻ kiêu. Nhưng mới gặp vài lần đã bảo yêu các kiểu thì đúng là có vấn đề. Nếu đúng như em miêu tả thì cậu này văn nghệ văn gừng biết,khéo mồm,cũng cute, lại quan hệ rộng(đoàn đội) thì anh nghĩ là không thiếu các em theo đuổi.Thế nên ngay từ đầu anh nghĩ cậu ta kưa em theo kiểu bất cần em.Tức là cứ kưa,chốt hạ nhanh,được thì tốt,không được cũng chả sao.Anh cảm giác tình cảm cậu ta chưa thực sự chín chắn, chỉ thích thích em thôi.Tóm lại là cậu ta không yêu em.
    Sau khi em từ chối thì cậu ta có vẻ cay cú,thể hiện bằng cách đáp lại hờ hững.Đơn giản bởi vì cậu ta quá tự tin,không yêu em thật lòng.Gặp thất bại nên tâm lý ăn thua thể hiện ngay.
    Theo anh nghĩ nếu là một người tình cảm,thực lòng,chuyện bày tỏ sớm không phải là j đó sai trái cho nên người ta vẫn sẽ tiếp tục chứng minh cho em thấy tình cảm đó là đúng.Nhưng cậu ta không làm thế.Cũng có thế là thời gian đầu em nhiệt tình quá,cậu ta tưởng chắc thắng rồi,lại bị tạt gáo nước lạnh nên.....
    Đây là ý kiến chủ quan của anh thôi nhé.Chúc em may mắn.
  6. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em gái,
    Đọc mấy dòng em viết anh thấy vấn đề không nằm ở cậu ta nhiều bằng nằm ở em.
    Vì dụ cậu ta bảo là đi thi, họp hành, .... cái đó anh nghĩ chắc là thật, em trả lời thôi không dám làm phiền cậu nữa, mà tôi cũng không đi chơi với cậu đâu.
    Cái này cũng bình thường, nhưng mà hơi quá mức của vấn đề và khá là gà.
    Em nên nói thế này, ví dụ cậu ta tên là H nhé, "H bận nhiều việc quá, chúc H thi tốt nhé, việc đi chơi tạm gác lại N thấy cũng không sao để mấy tuần tới cũng được".
    Khi nhận được tin nhắn này cậu ta sẽ vui vẻ vì thấy em thông cảm, đồng thời cũng thể hiện em cũng không mặn mà lắm với việc đi chơi.
    Như thế sẽ làm em dễ thương hơn trong mắt cậu ta, đồng thời khiến cậu ta xoắn xít việc đi chơi hơn.
    Chứ "Còn việc đi chơi thì thôi thế nhé, và KHÔNG DÁM LÀM PHIỀN cậu nữa" - Thể hiện rằng em giận dỗi này, em thích đi chơi với cậu ta này.
    Thế nên cậu ta đã nhắn lại "em giận anh à"....
    Đấy, mặc dù ý muốn em 1 đằng, nhưng em nhắn nội dung lại lộ hết cả lòng mề ra, khiến cậu ta biết tỏng ngay em xoắn quẩy.
    Hơn nữa đang thi cử mà cứ có người léo nhéo bên tai thế này thế kia, dễ khiến cậu ta bực mình, cho rằng em không thông cảm với tình cảnh đó của cậu ta, tóm lại là làm cho em vừa trẻ con, vừa xoắn lại mất điểm.
    Khi em đau răng, rõ ràng em đang ở trong tình trạng nguy cấp, gọi điện mà cậu ta dập luôn, bảo nhắn tin là 1 cú sốc lớn rồi đó.
    Tuy nhiên ta phải bình tĩnh, vì cậu ta đang ngủ mà phải không, có thể cậu ta bảo nhắn tin nhưng không có nghĩa là sẽ phải đọc ngay nó.
    Vấn đề ở đây là em muốn cậu ta phải quan tâm đến mình cho xứng đáng, vì mình là người yêu cơ mà.
    Tuy nhiên, có thể bình thường em hay có hành động nó nhõng nhẽo hoặc là cậu ta quá mệt sau 1 ngày dài, nên đã ngủ thiếp đi.
    Nhưng tin kiểu như:
    "xin lỗi nhé nếu trc'''' đây t có nói j` hơi nặng lời nhé. :) xin lỗi vì đã làm fiền c/s của kậu nhé. Dừng vì n.fẹt jới thiệu mà jận n.fẹt nhé . ^^ cho người bạn đáng yêu này gửi lời xin lỗi cuối cùng ! :) chúc kậu ôn thi tốt , chắc tớ ko fải người con gái mà kậu cần và có thể đặt sự tin tưởng vào rồi"
    Sẽ không có lợi cho em.
    Anh biết em rất cần cậu ta quan tâm, nhưng việc nói rằng mối quan hệ này kết thúc nhé, hoặc dọa chia tay....v.v.v để khiến lời nói của mình trở nên có sức nặng hơn là không cần thiết, về lâu về dài sẽ có hại.
    Việc làm dụng những từ "cuối cùng" hay chia tay, có thể khiến cậu ta chú ý
    đến em lúc đấy, nhưng về sau cậu ta sẽ không còn coi nó là quan trọng nữa và điều này khiến em sẽ phải rất đau đầu để làm cho cậu ta chú ý đến mình, đồng nghĩa với việc cậu ta sẽ chẳng coi lời nói của em ra gì.
    Những câu như "Chắc tớ không phải người cậu tin tưởng, cần...." "Chắc em không thể làm anh vui....." "Chắc anh sẽ không thích cái áo em mua đâu..." chị khiến hình ảnh của em tụt thê thảm trong mắt cậu ta, vì đơn giản là em cho rằng cậu ta xứng đáng với 1 thứ gì đó tốt hơn em.
    Tóm lại là em hơi thiếu kinh nghiệm, nhưng nếu chú tâm mọi thứ sẽ tốt dần lên.
  7. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    SB chỉ tư vấn cho con gái là hợp.
    PS:mad:9x: về hình thức: đọc bài của bạn mà mình đau hết cả mắt, yêu cầu hạn chế viết tắt và chèn thêm ký tự emo vào bài viết. Đây có phải là yahoo đâu cơ chứ. Về nội dung: cứ nghe theo lời anh SB này là hợp lý này. Anh ấy IQ cao lắm đấy
  8. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    :D dạ vâng , em xin cảm ơn tất cả các bác đã góp ý ạ . Còn cái kiểu xì tin , ký tự kia thì thói quen làm smod cho 1rum các e teen nên e quen tay viết thế cho hợp độ tuổi các e ý , h xin rút kinh nghiệm ạk.
    Dzai này thì nửa ma mãnh nửa ngây thơ kiểu gì ấy ạ . Còn chuyện có gái theo thì e khôg rõ ạk , nhưng chắc là có , thấy thỉnh thoảng tinh vi , bảo em mà ko yêu anh thì đứa khác nó cướp a đi thì sao .
  9. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em 90 mà , 20t mà mới yêu thế này ko được ạk .
  10. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    , ôi , sao chuyện này lại post cho vui được ạk. ^^ E không phải dzai và cũng ko thík lập mấy topic chém gió lắm , thấy ai lập topic chém jó e mới vào hóng thôi ạk .
    Contact ạ ,có mỗi sđt thôi ạ , vì đường dây liên lạc hạn chế nên mới xảy ra nhiều sự cố thế đấy ạk
    Được DzJnKuT3 sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 12/04/2010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này