1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e đang rất khó xử...ko bít phải ntn...a chị cho e ý kiến để e tốt hơn cùng bạn gái...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daukho91, 05/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daukho91

    daukho91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    e và ng iu e , quen nhau nhờ 1 đứa e làm mai...tính ra đã đc gần 2 tuần...1 tuần đầu tiên tụi e hầu như ngày nào cũng gặp nhau...và ng e iu trao đời con gái cho e...2 đứa đang rất vui vẻ hp với nhau...hứa hẹn sẽ pên nhau...ko pao h xa nhau...
    Cho đến ngày 30.4 hôm đó tụi e hẹn nhau gặp và đi chơi lễ, nhưng đột xuất hôm đó ngày sn chị của ng iu e...lúc đầu ng iu e nói k đi...nhưng k bít ntn lại đi...và nt cho e là...vk yk ra quan cf sinh nhật tặng quà...ùi vk về sớm...e vui vẻ và chấp nhận....
    E đến chỗ hẹn trước và ngồi đợi...9h-> e ngồi đợi và nt...thì vận nt lại cho e dù rất lâu...đến 10h e nhận đc tn là ko có ai chở về và đang ở trong bar chơi...và kêu về đc vk sẽ về,nếu k thấy thì về đi, vk k mún ck đợi đâu...rồi 11h-> đt thì sắp hết pin e nt nhìu gọi nhìu...nhưng k thấy hồi âm...và ng iu e bỗng tắt máy...e k bít vì lí do gì...e cuống lắm...ngồi mong mỏi nhìn về con đường dẫn đến chỗ 2 tụi e hẹn nhau...12h...bóng người ít dần chỉ còn mình e ngồi đó...do pa mẹ gọi về e pắt buộc phải về,e hụt hẫng và tuyệt vọng và bước những bước chân nặng nề về nhà...e vừa về đến nhà 5p...e cắm đt vào thì gọi cho ng iu e đc...và nhận đc tn hồi hâm...vk về rồi ck đừng lo cho vk...e như có điện xộc thẳng vào ng cầm máy gọi...mún gắp ng e iu ngay lập tức...e chạy bộ 1 mạch 2 cây số lên tới nơi...để gặp...và lúc đó k bít vì sao nước mắt e chảy ra trước mặt ng iu của e...ng iu e an ủi và xl e nhìu...thấy e khóc vk e cũng khóc theo...sau 5p ngồi nc với nhau...thì bắt buộc phải về vì trời đã khuya...về đến nhà e nhận đc nhìu tn xl từ ng e iu...và có cả tn chị của ng iu e nói nó làm gì mà gò bó giữ vậy...đã nt kêu về đi đợi làm gì...gặp thì ngày nào cũng gặp...ui sau này mày k chán thì nó cũng chán thôi...
    Nói thêm về ng iu e: lúc trước ng iu ra đường chơi nhìu...quen bít nhìu...và có cả lăng nhăng...kiểu như quen đi chơi...hẹn ng này ng nọ từng ngày...nhưng k đồng ý làm bồ ai...
    từ lúc quen e thì chịn gì ng iu e cũng kể cho e nghe...có cả ng iu ảo trên mạng...nói chung là nhìu cái để nói lắm...
    nhưng ng iu e nói với e là : cho dù vk có đi chơi , có bạn bè , ck ão , hay đi chơi riệng , ngồi riêng với ng con trai nào khác thì đó chỉ là bạn...còn ck mới là thật mới là ng vk iu...vk trao cái quý giá nhất cho ck...
    E nghe vk e nói vậy e cũng yên tâm lắm...
    nhưng mà khi nghĩ tới chịn mà ng iu e nc zới ng iu ảo trên game + ngồi riêng vs boy nào thì e cảm thấy rất khó chịu...e cũng có góp ý rồi...ng iu e nói là...có gì đâu bt thui mà....
    e quan tâm ng iu e rất nhìu...nhìu khi e cũng hỏi : ck có gò bó + wản lí + wan tâm nhìu với vk k...ng iu e nói ko có sao bthường mà vk hỉu mà...ko sao đâu
    Sau ngày hôm đó,bọn e có gặp nhau nhưng ng e iu nói là vk k mún vk ck mình ngày nào cũng gặp...gặp riết sẽ nhàm...cùng nhất trí 1 ngày gặp 1 ngày ko...nhưng chưa thực hiện...thì bao nhiu chiện bực mình đổ xún ng iu e...khiến suy nghĩ của ng iu e càng khác đi....và nói với e là...bây h vk mún có 1 time k gặp ck...vì vk sợ gặp nhau nhìu ùi sẽ chán...dẫn tới chia tay...e hụt hẫng vì lời nói này...và e có hỏi lại vì sao vk lại như zậy...vk e tl k biết vì sao vk lại như vậy nữa...vk mún có 1 time k gặp ck...khi nào vk nhớ ck thì mình gặp nhau...
    Ùi tới hôm nay...
    1 ngày cũng có nhìu chịn bực bội đến với ng iu e...và rồi gặp e với thái độ khó chịu...và nói là pây h vk cần 1 time ko gặp ck...ko mún ai wan tâm...pây h ck wan tâm nhìu wá...xen vào chiện riêng của vk...tạo cho vk cảm giác bị gò bó...wản lí...vk k thích nữa...
    tối nay tình cờ e đi ngang tiệm chỗ ng iu e làm thấy ngồi với 1 ng con trai nc cười nói vui vẻ...trong khi ng iu e nói đang bực mình nhìu chịn k mún yk choi k mún gặp ai...
    và e way lại hỏi ai vậy....ng iu e nói bạn...ko tin thì ra đằng sau nc là bít...ko bít đó có phải là sự thật k , lúc đó ng e nóng bừng lên , e có cảm giác gen...giọng e đơ lại và nói thiệt bạn k , vk nhớ những lời vk hứa, k bao h xa ck...k làm đìu gì có lỗi với ck...ng iu e nói thật mà k có gì đâu bạn bè bt thôi...và kêu e về đi tí nt...e nói 10p sau nt nhe ng iu e nói ừ...
    Nhưng e k về và way qua 1 góc...nhìn lại ng iu e nc gần 1 tiếng nữa mới chịu về...lúc đó e như đang theo dõi ng iu mình...e cảm thấy rất khó chịu vì bạn bè ngồi nc với nhau gần 11h30 mới chịu về...e có cả sn vk e đang kua ai khác hoặc ng đó đang kua ng iu e...đúng là trong lúc nc đó k có cử chỉ thân mật nào từ 2 bên...nhưng e vẫn lo sợ 1 đìu gì đó...khó chịu lắm...
    pây h vk e mún k gặp e 1 time ngắn...như trên e đã nói...và e có hỏi bao lâu...nhưng ng iu e nói do e thôi...e mún dẫn ng iu đi ăn cũng k đc dẫn,và e có hỏi tại sao vk ck mình đang HP mà tự nhiên như vậy,ng iu e trả lời là k bít tại sao lại như vậy nữa...vk cần time ck hỉu k,e k biết nói gì nữa...hiện bây e e đang rất rối...k bít phải ntn...nên làm theo lời ng iu e hay là kím 1 cách nào đó...giải quyết mong a chị góp ý giúp e với....e có nên thay đổi mình k nên gen và bỏ bớt sự quan tâm đi như ng iu e mún k...và e phải làm gì trong time mà ng iu e k mún gặp e...và nếu e gặp ng iu e ngồi với ai khác nữa...e phải làm như thế nào...
    - Mong a chị đọc bài rồi giúp e...e k viết hết đc tâm trạng của e...nhưng a chị nào rành về chuyện tình iu đọc và hỉu đc thì giúp e...góp ý giúp e...để cho chiện này mau qua đi...để cả 2 đc thoải mái hơn....( nhìu chỗ có khi e viết khó hỉu lòng vòng mong a chị thông cảm ).
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hic, trên này có nhiều bạn không biết thế nào gọi là "tóm tắt". Dài quá bạn ơi, tóm ý chính thôi.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Ten ơi là ten, trong này toàn mấy ông lão bà lão, già lụ khụ, mắt mờ tay run. Bài ten dài mà ten còn chơi kí hiệu với cả mật mã thế này thì có mà đánh đố mấy lão à.

    Nếu ten muốn mọi người nhiệt tình thì cũng nên nhiệt tình mà sửa lại cái bài sao cho nó yêu tiếng Việt một tí nhá.
  4. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bó tay cái thằng tiin này,anh chỉ mới đọc 1/3 đoạn viết của chú,nhưng cho anh hỏi chú có chắc là chú người đầu tiên của gái không??Đọc qua những ngôn từ và cách chú viết thì anh suy ra một kết luận :
    Chú là một người còn thiếu kinh nghiệm sống,chưa lăn lộn với đời,chưa có kinh nghiệm tình trường.Tính tình thì đàn bà trẻ con,biểu hiện là khóc trước mặt gái với một lý do"nhảm v21c23l".Như thế này có bị gái nó "lừa" thì cũng phải.Chán!
    PS:Nhiều teen giờ cư ck vk nghe buồn nôn không chịu được.Xưng hô "anh và em" không phải hay hơn sao?
  5. cupidgod89

    cupidgod89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn có tính tình con nít quá, thay đổi đi, gái thấy kiểu đó ko chạy hơi phí đó
  6. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    mới đọc 2 câu đầu, thấy 2 tuần mà giải quyết rồi thì còn lên đây khóc làm gì nữa ???
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Lúc đầu

    đánh nhanh (2 tuần), nhưng rút không gọn. Hậu quả là?

    Yêu nhầm kave.

    Nếu mới yêu lần đầu, chú xác định đắp chiếu đi cho anh nhờ. Anh chinh chiến cũng nhiều, nhưng về độ liều thì anh thua xa chú.

    Anh thật lòng khuyên chú là làm cái xét nghiệm máu, rồi check bên Liên Xô xem có phải hàng cứu net không thì té cho lẹ. Anh đánh hơi thấy mùi 4` rồi đấy. Tội nghiệp chú bé, vừa tập tọng bước vào đời đã bị gái hận rai nó lừa.

    Mà anh hỏi thật, sao chú biết nó là đời con gái? Anh chờ nghe một câu trả lời từ chú đây.
  8. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    ĐỌc được 1 đoạn mà chóng hết cả mặt vì văn vẻ của 1 e 9x X_X Ko thể đọc thêm được nữa, dài lê thê, trình bày tối tăm, chữ thì xì tin. Chắc gì đã được cái ngàn vàng của ngta, có khi bị lừa :D
  9. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hix, đọc được 1 nửa thì không đọc được tiếp. Ủng hộ tinh thần xì tin của bài viết nhưng không ủng hộ e này. Zai mà mềm yếu quá là ko đc. Theo tinh thần của 1 nửa e đọc được, ko biết nửa dưới có khác ko :D
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mình dị ứng với cái kiểu văn phong này, chú cư xử như 1 thằng trẻ con đang đi ăn mày tình cảm, bảo sao gái nó chán muốn giãn ra, mà chắc là sẽ chtay ngay thôi, cái kiểu suốt ngày bám riết rồi soi mói can thiệp quá nhiều vào đời tư của ng khác là tôi đã thấy chú đúng là thằng hãm rỗi việc, có yêu em này hay em khác thì kết quả cũng như nhau cả thôi. Với lại việc chú khẳng định nó lên giường lần đầu với chú lần đầu là dựa vào đâu? Chứ tôi thấy qua lời chú kể thì em nó phải trao "cái quý giá nhất" cho 1 cơ số thằng trước rồi mới đến lượt chú.

Chia sẻ trang này