1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e đang rất là rối.giúp e với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhdanhthue895, 08/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    rồi sau này có ng khác yêu bạn nhiệt tình và bạn ko thích thì bạn sẽ hiểu là cố gắng 1 phía trong chuyện tình cảm chỉ vô ích.
  2. khovigaitheo

    khovigaitheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2013
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    15
    ca này khó,tình cảm phải bắt nguồn từ 2 phía,chủ top là thằng osin chính hiệu,gái đã rõ ràng rồi tiếp tục làm gì nữa?
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Phải nói là rất khó,khả năng tạch cực điểm[:D]
    Biểu lộ cái lụy trần ai. Như con thiêu thân thích điểm sáng là điểm tử.
    Chú dilentuga phán 1 câu chua nè:))
    ..............................................

    @linhdanhthue895

    Chú tóp này.
    Chú phải nhanh nhạy nhiều và đưa ra nhiều hướng giả định trong nhiều trường hợp xử lý chứ. Ko nên rập khuôn như thế.
    1. Nhờ gái hướng dẫn ( Muốn vào Đạo thì phải gặp ai thì mới vào Đạo được )
    2. Thể chế nội qui trong Công Giáo.
    3. Giờ giấc đi lễ.
    4. 5. 6... v .v..
    Khi đã vào đạo rồi thì canh me gái đi lễ lúc mấy giờ ( Gái ko cho đi cùng ) thì chú tót đi theo. Thấy gái đứng ở đâu thì chú đứng kế bên.
    Theo ngày tháng thì cũng gây được ít nhiều thân quen.
    Lâu lâu mất tích ... thì xem có gì xảy ra ko? Ko có thì mất tích luôn cũng được.
    Anh cũng ko có Đạo nên cũng ko biết nội quy như thế nào. Anh chỉ biết là trong Đạo ko cho phép bỏ nhau thôi.
    Anh nói thật. Chứ ca của chú thì ko còn cơ hội nào cứu vãn được nữa ( Nội cái lụy kia cũng đủ giết chết cái bản lãnh của chú trong mắt gái rồi )
    Giờ anh cũng nói giống như các anh chị trên kia đã vấn véo thì khác nào bỏ công chú vào box này xin vấn véo. Chứ bít đường vào tim của gái rùi => Chỉ còn chút ánh sáng le lói vào Đạo cùng gái thôi.
  4. linhdanhthue895

    linhdanhthue895 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    e pít bây giờ e có vào đạo đi nữa cô ấy cũng đối xử với e như thế ko thay đổi đc gì
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    e ko pít nữa nhưng bây giờ e ui cô ấy nhiều lắm ko thể wen đc a àh
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    những lúc đc làm gì cho người ta e cảm thấy vui lắm ko có gì vui bằng cảm giác đó
  5. korea.biboy

    korea.biboy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    15.226
    Đã được thích:
    1.650
    thế good luck:)>-
  6. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7

    Ai biết bài văn tế nào hay hay ca để tiễn đưa gà vào nồi nào!


    Đọc qua tất cả những gì bạn viết. Tôi khẳng định gái chắc chắn sẽ nghĩ bạn là THẰNG ĐIÊN!

    Bạn đối với gái như kiểu mấy đứa theo đạo: TỬ VÌ ĐẠO! Cơ mà người ta tử vì đạo còn được công nhận, còn những hành động của bạn tôi chỉ có 1 từ để nói: ĐIÊN!

    Đọc bài bạn mà nổi hết cả da gà--->mắc ói. Chửi thẳng cho bạn chủ topic khôn ra đấy.

    P/S: Những người đầu óc không bình thường thì dù có vấn véo cũng vô ích. Ca này mà cho thêm bí kíp sư tổ vào không chừng tẩu hỏa nhập ma ác nữa. Dạo này đọc báo hay thấy mấy vụ tự tử vì tình--->ca này chắc cũng sắp rồi đấy, nghi lắm.:((

    Buồn chuyện đời. Hết[r2)]
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    @linhdanhthue895
    Chán chú thật. Đã hết cơ hội mà còn ngồi ở nhà tự ti đoán mò nữa.
    Chưa làm mà đã biết cái thất bại trước mắt.
    Nếu biết gái đối xử như thế thì lao vào giống con thiêu thân làm gì.
    Chú phán đoán như vậy là hết cách thật rồi.
  8. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    @NoBiTa_VN
    qua những gì chủ topic viết, chúng ta đã có thể hiểu chủ topic là người thế nào rồi: nô lệ, tử vì đạo,tống tình con nhà người ta--->không còn gì để nói.

    Chắc bây giờ gái nó cầm dao đâm bác ấy chết, không chừng bác ấy trước khi chết còn quỳ xuống hôn chân gái rồi cảm ơn gái đã quan tâm gà mà cho gà 1 nhát dao hoặc xin thêm vái nhát nữa để thỏa mãn cơn khát tình.


    Sợ bạn chủ topic luôn. Lụy tình quá đáng.:((
  9. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Biết nói làm sao đây Quác tiên sinh nhỉ:-??
    " Ta mang cả tình yêu chân thật nhất
    Trao cho người để đổi một niềm đau "
  10. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    nói bác Nô thông cảm chứ cái này sao gọi là tình yêu chân thật được, phải gọi là tống tình thì đúng hơn. Tôi cũng iu cáo nhà tui chân thật mà có phiền phức thế đâu. Yêu chân thật thì phải biết nghĩ 1 tý, đừng làm gì thái quá để người ta chán,người ta coi thường. Đặc biệt là phải vun đắp cho cái tình yêu ấy đừng để nó đi đến hồi kết thê thảm như thế này.

    Chả thấy bác chủ topic nghĩ cách vun đắp gì cho cái mối tình này mà toàn thấy đi cầu xin tình cảm theo kiểu tử vì đạo, lụy tình,tống tình. Tôi còn phát khiếp huống gì cáo.

    hỏi khí ko faj bác chủ top bao nhiêu cái xuân xanh rồi mà còn thế này???:((

Chia sẻ trang này