1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E dốt quá, các bác vào cứu chữa ca này cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caosuvn, 05/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    1 số sms bác bảo bê nguyên văn ra. Nhưng toàn thấy tin nào tin nấy dài đằng đẵng, toàn trên 200 ký tự. Mà 1 sms giới hạn 160 ký tự thôi. Nhắn sao mà hay rứa hè
  2. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
  3. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    E đang xoắn đây. Sao lại tặng hoa là chết hả bạn Kruger?
    E đang lo Cáo nè nghĩ lại, sơ tự nghĩ sao Cáo lại dễ dãi quá mà lấy lí do từ chối khéo thì...sao.
    E là e dự phòng rồi. Nếu Cáo ko đi được, e đi về nhà ngủ . Thức đêm mệt quá
  4. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ko biết. Nhưng tài khoản sắp cạn rùi.
  5. vdhuyen

    vdhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ ý kiến ko tặng hoa, buổi đầu tiên hẹn hò cafe mà đã hoa thì thật là ngớ ngẩn, tình cảm chắc là mới chỉ là rung rinh chứ được là bao mà xoắn xuýt lên, bạn ko giấu diếm những cũng đừng khuếch trương nó lên không đứa con gái lại thấy thằng này vồn vã, giả tạo là nó khựng lại đấy. Ờ, nhưng nếu bạn thích đọc truyện thì tặng quyển truyện cũng được đấy, giả vờ đến sớm ngồi đọc truyện (chọn quyển nào biết chắc là hay và con gái dễ thích) em gái đến thấy qtruyện trên bàn thể nào cũng hỏi, nếu e đọc rồi thì tự dưng có thêm chủ đề mà tán phét rồi "a em mình hợp nhau phết nhỉ", e chưa đọc thì ba hoa bốc phét rồi bảo e cầm về đọc thử xem hay lắm
  6. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 Cáo thẳng tính, sống nội tâm và thích ngủ.
    Chiều nay nói chuyện với ẻm rùi. E đi ăn cơm xong rùi e up tình hình cụ thể cho các bác nhận xét .
    Bi bi
  7. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện diễn biến chiều này. 7.4.2009.
    Từ cty về nhà thằng bạn mất 45phút. E vào nhà nó xong thì gặp bạn để bàn về việc bảo vệ TN. Đúng 2h10 thì lên trường báo cáo với thầy hướng dẫn. Thế quái nào mà đến gần 3h mà thầy vẫn chưa hỏi xong. May mà e đã gọi điện cho Cáo hẹn lùi lại 3h30. Cáo kêu ko sao và bảo sẽ chờ e ở nhà sách NVC. Híc. 3g5 phút. E vọt lẹ ra khỏi phòng học, phi xe 1 mạch đến thẳng chỗ hẹn, vừa đi vừa gọi lại cho đê xác định là e còn đang chờ mình. Lần đầu hẹn e mà trễ thế này thì mất điểm nặng các bác ạ.
    E đến đối diện nhà sách, gọi e ra. E đi xe Click, vẫn mặc áo màu Cam. E có chào e mấy câu rùi thanh minh lý do đến muộn. ?o A đến muộn rùi. Thui. TÌm chỗ nào uống nước rùi a tạ lỗi luôn.? Thế là thằng bé rồ ga, đi trươc dẫn đường e đến 1 quán quen. Quán này mặt tiền cũng sơn màu da cam nhé. Kế hoạch rùi mà . Hà hà.
    Vào quán, thằng bé cùng Cáo leo tót lên tầng 2, cho Cáo chọn chỗ, rùi chọn đồ uống. E thì Café nâu, Cáo gọi Cam vắt + sữa chua. Bó tay. Nó lại là màu da cam các bác ạ.
    Sau 3 phút chuẩn bị và thanh minh lý do mình đến trễ. E nhìn thẳng Cáo, rồi quay sang gọi e nhà hàng : E ơi nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Hè hè. Tại đi vội + đường xấu mà thằng bé mặt đầy bụi, phải vào trải chuốt lại cái đã. Rùi. Ra nói chuyện với e thôi.
  8. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xuống ghế, e hỏi ngay : Quên mất, e cho a biết tên thật của e được ko? Diệp là tên thật của e ko? Cáo lắc đầu. ko. E hay bị mọi người nhầm tên lém, e tên là ĐIỆP???ạc, giừ mới biết tên thật của e. Chứng tỏ con bạn e nó cũng ko biét rõ Cáo lém, nói sai tên. Cáo cũng hỏi lại. Thế tên a là X hay Y. A ở hải phòng phỉa ko? E giật mình.
    -Sao e biết?
    - E nhìn biển số xe. Biển 16. Thế a ở đoạn nào Hải Phòng?.....Chết rùi, xe máy cuả thằng bạn cùng phòng(ghi chú : E chạy từ phòng học ra rùi lấy xe của nó chứ ko tạt quá nhà), thui rùi, e có biết quái j về nơi nào ở Hải Phòng đâu. -> Chứng tỏ Cáo này quan sát kỹ kinh. E mới kêu : Đoạn nào gần cảng thì đó là nhà anh?..
    Đoạn này mới làm e chết đứng người đây. Chắc ko làm ăn j được rùi các bác. E này là e ý tin tử vi lém cơ. Thằng bé đang uống dở hớp café thì Cáo hỏi 1 câu :
    - Thế a sinh năm bao nhiêu?
    Ui trời, e sinh năm 86, nhưng chẳng hiểu suy nghĩ thế nào, e nói ngay. Năm 85. Thế còn e?
    E vừa trả lời xong. Cáo cười 1 cái, ?oÔi may quá?. E trợn tròn mắt : Sao lại hay hả e?
    - À, tại nếu a trả lời là a sinh năm 86 là e đứng dậy đi về ngay.
    Đoạn này thằng bé suýt sặc. Tim đập thình thình.
    - May mà a sinh năm 85. Bác e xem cho e bảo trai sinh năm 86 là cản trở sự nghiệp của e. Còn 85 thì?rất hợp. Thế a có tin có vào tử vi ko?
    Hu hu, Đến đoạn này thì e tuột cảm xúc toàn tập. Rùi.
    -À,uh, a thích xem tử vi nhưng tin thì phải chờ nó đúng hay ko đã. Có người nói a sẽ tìm đc bạn gái trong 1 đám cưới đấy (hí hí. Đaọn này e phét?chống chế thế ).
    - A này??. Cáo nhìn e cười . Còn e, cốc café tan hết cả đá rùi nè.
  9. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Rùi e và Cáo có nói đến gia đình, sở thích, hướng đi tương lai. E có hỏi Cáo sau này sẽ định làm j. Cáo hồn nhiên trả lời : Cái này bố e lo hết rùi, e ko phải lo j cả?. Rùi kể về sự thành đạt của mấy ông anh (họ hàng)?.
    E vừa nghe vừa uống hết cốc nước lọc , ực ực??.Ko bàn luận.
    E gọi thêm cốc nước lọc nữa, đồng thời hỏi Cáo có gọi j nữa ko?..
    Khi Cáo giảm cường độ kể về tương lai. E liền thay đổi ko khí luôn.
    - Thế mẹ e mất lâu chưa?
    - Sao a biết ?
    Phải nói là, Cáo ngạc nhiên lắm. Thật ra, do 1 tin nhắn Cáo nhắn cho e, e đoán là mẹ Cáo có vấn đề, ngay sáng hôm đó, e có hỏi con bạn e và nó có nói là mẹ Cáo mất được mấy năm do cảm. E thật sự xúc động.
    - Mẹ e mất cách đây khá năm, lúc e lên 9 tuổi??Nhưng đc cái e và e trai hợp với bố hơn lên cũng quen?.
    - ------
    - E nhớ là e nhớ đến mẹ 2 năm sau đó quen dần?.Cáo nói mà mắt nhìn ra ngoài đường .
    E thì im lặng.
    - Vậy hả? Chứng tỏ e cũng nghịch lém nhỉ? Sống cùng bố mà? He he??E phá cái không khí cô đặc đó như thế đấy. E có hỏi tình hình e trai Cáo và mấy cô bạn của Cáo?.
    E chuyển chủ đề.
    - Nói thật, a có người yêu rùi. A chia tay chị đã 3 năm nay. A Vẫn nhớ chị ấy. Nhớ cả lí do bọn a chia tay nữa??(đoạn này e ko nói đc).
    - UH. E cũng đóan là a có rồi, vì tuổi của a chuyện đó là bình thường??
    Thăm dò thế có đc ko các bác????
    Rùi e kể cho Cáo về tương lai, miêu tả công việc của e hiện tai?..Lúc này đã 4h35 rùi. Cáo hỏi WC rùi để e 1 mình. Khi đó e ngồi 1 mình thôi.
    Đợi Cáo ra, e nói chuyện thêm 1 tẹo rùi xin phép đứng dậy. E xuống nhà dưới, thanh toán hóa đơn rùi lại lên tháy Cáo đang ngắm xe cộ?.
    E bước đến bàn, ngồi xuống, mỉm cười nhìn Cáo:
    - E nghĩ sao, a tán e đc ko?
    - Cáo há hốc mồm, cười : A bạo thật đấy. Thế mà kêu nhát??
    Nói 1 chuyện 1 tẹo rùi cả hai đứa đi về.
    Khi đang xuống tâng 1 e có hỏi :
    - Liệu a có thể có cuộc hẹn thứ 2 ko?
    - Nếu a muốn gặp thì gọi cho e, Mà e thì ko có số của a thì làm thế nào mà liên lạc đc?
    (Giải thích đoạn này : Khi nói chuyện với Cáo, e có nói :Cái con LG X này ko phải của e, tại e đang có việc dùng đến ĐT để test nên mượn nó mấy hôm. Sau đó trả. Tất nhiên e ko cho số đt thật của e. Sim của con LG sắp hết tk rùi mà. He he -> tạo cảm giác sẽ ko đc gặp nữa mà?..Khe khe)
  10. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết :
    1. E có làm theo cách của a thepbac. Mua 1 quyến sách về Kinh doanh tên là RICH DAD j đó. Thấy bạn bè bảo hay nên mua. Giá 25k. Trước khi nói có tham vấn hoàn cảnh cụ thể . E ý chờ mình trong nhà sách và hỏi e ý có thích sách ko? E cũng ko quên nói : A gặp e là muốn là tặng e quyển sách này??.vân vân
    2. Tiền chi phí café cà pháo 63k.
    Tổng 100k. -> rẻ nhỉ?
    3. Gợi ý e đó. Chiều T7 này bọn e bảo vệ TN chính thức mời e đến cho vui. E ý nhận lời ngay nhưg do time là 1h30 nên e ko đi đươc- hhọc
    4. Sinh nhật e là 25.2.1989
    Nhân đây, cũng xin tiết lộ các cao thủ 1 bí mật.
    Sau cuộc hẹn đầu tiên, nếu tình hình ổn, đừng có dại KO GỬI TIN hay gọi điện j cho Cáo ?"bỏ ngay kiểu SẼ IM LẶNG 2 -3 NGÀY đi nhé.
    E là e làm ngược lại. Đến đoạn vào ngõ rẽ nhà Cáo. Đang tắc đường, Cáo len lên trước , rùi vô ngõ, tất nhiên có chào và hẹn e dịp khác?.. E vừa thoát đc đám tắc, ra 1km. Rút ngay điện thoại ra gọi cho Cáo : E à, e vè nhà chưa? Về rùi à, uh, thế a yên tâm rùi. A vừa thoát khỏi chỗ đó đây. Đang đi vè. THui nhé?..
    Tiếp tục làm ngược qui tắc của các cao thủ. Tầm 8g30. E nhắn 1 tin đánh động. Thui rùi. Cáo với e nhắn đi nhắn lại đến cả chục tin luôn. Mai e post cho các bác xem. Đôi khi, trái quy tắc lại hiệu quả các bác ạ. Đây gọi là bồi thêm .
    Ban đầu e cứ nghĩ là e sẽ nghĩ mình xoắn lên, ko chờ đc??Lo lém chứ?.Ai dè, tình hình khác hẳn. Số e may thật
    -----------DIỀU E LĂN TĂN BÂY GIỪ---------------
    Các bác theo dõi rùi đấy, bé báo ko hợp 86. Cái này làm e giảm nhuệ khí hẳn đi. Ko biết có nên tiep hay lui đây các bác ơi. Thằng bé khó nghĩ quá. E này thẳng tính lém. Hu hu

Chia sẻ trang này