1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E dốt quá, các bác vào cứu chữa ca này cái.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caosuvn, 05/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đây, cái lúc quyết định rùi đây.
    TÌnh hình là mọi việc làm TN của e đã ổn định. Con máy LG e đang dùng sáng nay sẽ trả về chủ cũ (bao gồm cả số sim nữa). E vẫn chưa cho Cáo số đt thật của e
    1g sáng j đó. E nghĩ thế quái nào, hình như có hơi ăn lăn tí. Nghĩ miên man. Có tiếp tục cũng thế mà thôi. Tùy duyên số vậy. E tin vào tử vi sao????????
    Thế là e nhắn lại 1 tin cho e:
    - Xin quý khách ngừng gửi tin đến sô thuê bao này. Lý do : Máy đã đổi chủ. Xin quí khách thông cảm.
    E nhắn xong?.Như quyết tâm rùi, e delete hết tất cả tin nhắn. số điện thoại của e, tất cả những j liên quan đến e?.E thề , ngay lúc này đây, e chẳng nhớ đc số đt liên lạc của e ý nữa. Mất số đt rùi, có lẽ e sẽ thanh thản hơn nhỉ?
    Ổn định cái đã, tùy duyên thôi.

  2. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đây đã là ngày thứ 4 rùi, ôi bao cảm xúc, thật có , giả có lẫn lộn. E quyết định thế chẳng biết đúng hay sai. Nhưng e đi làm đây. Hối tiếc chỉ là hối tiếc, thực tế vấn là như vạy rùi.
  3. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Trời.t thấy ông kua giỏi thế còn phải học hỏi lam gì nữa đây. chúc mừng ! Chúc mừng
  4. lqphuong

    lqphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng j vậy? Thằng bé nố quyết định tán e nó nữa đâu.
    @Topic : Chú cho a xin cái số đt của e đó nào. A giúp chú đoạn tiếp theo cho
  5. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho e quyết định có ĐÁNH Hay DỪNG ạ.
    Ko posst ddc ảnh lên

    Được caosuvn sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 08/04/2009
    Được caosuvn sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 08/04/2009
  6. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    em trẻ con quá. thích cưa hay không mà lại đi hỏi "các bác". mới quen có vài ngày thì từ từ đi, loạn lên như cháy nhà
    nhà ở đâu với hợp tuổi nào là chuyện vặt.
    em bé kia nói không hợp 86 chỉ là nói cho vui, từ từ khoảng 2-3 tháng (hoặc khi nào tiện) em chỉnh lại là được. còn đang ở HN tự nhiên chị chưa thấy ai chuyển đi HP ở, nói cho vui vậy thôi.
    người ta đã thích thì bói toán nhảm nhí chả ai thèm để ý.
  7. dungnguyen31

    dungnguyen31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn này lại giống hệt mí tháng trước em nt cho vợ cũ.
    @bác caosu: Theo em bác bác nên đánh tiếp. Em thấy cáo này nó cũng xoắn bác rồi đấy. Mà có thể cáo này đã thành tinh, giờ muốn thịt gà thôi. Bác nên phân tích kĩ cái tình huống cao hỏi bác sinh năm ni nhiêu. Tại sao tự nhiên cáo lại nghĩ bác nói sinh năm 86???? Có thể cáo đã điều tra về bác trước rồi nên mới phán thử 1 câu như thế xem dư nao thôi ( thường thì các cáo chẳng may tự nhiên có con gà nào làm quen là các cáo hay tò mò xem gà như nào, thịt có dai hay ko, có thơm thịt hay ko). Còn chẳng may nếu tử vi đúng thế thì bác cũng chả phải lo vì sau này nếu có gì đi nữa thì em nghĩ nếu bác thành đạt thì cũng chẳng cần vợ phải thành đạt quá làm gì cả....
    À mà quên, mí cáo sinh 89 là rắc rối lắm đấy ạ. Theo kn đã từng iu cáo 89 của em thì mí em ở tuổi này, già thì chưa già hẳn, mà trẻ con thì cũng chẳng phải trẻ con nên rất thất thường. Nếu bác oánh thì nên xác định đi ạ.
  8. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Híc. E thì e cũng ko biết làm thế nào nữa. Thật ra câu chuyển của e nó có điều khuất tất. Lý do từ câu hỏi : Tại sao e lại tán e này.......
    Chuyện là thế này, các bác còn nhớ con bé mà a trai nó cưói mà e phải đến làm giúp ko ạ? Thật ra, e với con bé này đang trong giai đoạn bạn bè. E thì e đang cưa e bé này từ khá lâu rùi. Khổ cái, e này có quá quá nhiều vệ tinh. Đám cưới a trai e này e nghĩ là cơ hội ghi điểm = cách ra sức giúp đỡ. Ai dè, dù biết trước nhưng hôm đó phải nói toàn bọn thích e này vào , thằng nào cũng xoắn vào làm ra làm, chỉ mong e đó quay lại nhìn mình cái rùi...làm tiếp. Đếm sơ sơ cũng có đến 4-5 thằng ( đấy là e điều tra đc, chưa tính bọn chưa mời...). Vào trong nhà là gặp, ra ngoài ngõ lại gặp. E là e mất bình tĩnh lém ý.
    Trong cái đám đó có 1 thằng, nó gần nhà Cáo, sáng hôm a trai e cưói là sáng T7, e vẫn đi làm. Khi e đến, e ko thấy cáo, trong lòng e đã nghĩ Cáo này chắc đang đi mua đồ linh tinh và chắc chắn thằng cu kia nó đèo đi đây.
  9. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Y như rằng, 15 phút, e thấy e ngồi trên xe thằng đó, tay cầm mấy bó hoa cười vui. E thấy thế, buồn. Nhưng ko sao, e nhanh chạy lại, đỡ mấy bó hoa rùi đem vào nhà, kệ cha thằng kia nó để lại xe. Vào nhà cái là e xoán vô bày cỗ, kê bàn....Thì Cáo lại phải đi mua mấy cái lọ, e đang định bon chen làm tài xế thì thằng cu kia, nó có lợi thế , nó cầm mịa cái chìa khhoá của e này rùi, THế là nó tiện, thôi để tao tiện đi luôn đỡ phải mất công dắt xe.......Cú chứ. bt làm sao được.
    E này đi cùng thằng cu đó tầm 5 phút, e lôi ngay điện thoại ra nhắn cho e này tin :
    " Sau đám cưới a M xong, e đưa a cái hoá đơn thanh toán tiền xe ôm nhé. A dặn nó rùi, e cứ gọi thoải mái nếu như a ko có mặt hay đang bận làm j nhé"
    ................
    E nhắn thế rùi lại làm mấy việc linh tinh thui. Lúc e ý về thì e ý có nhìn e một cái, cười nham hiểm....e cũng chẳng hiểu nữa ....
    Vụ này đã xong đâu, mấy thằng cu thích con bé tranh nhau thể hiện, đứa trông xem đứa bê mâm, đứa tiếp nước, e an phận, e vào trong nhà tiếp mấy ông chơi tán lả...
    Câu chuyện của e với e áo màu da cam bắt đầu là có nguyên do chứ. Lúc ăn cơm trưa, cả 5 thằng đều ngồi 1 bàn, 3 thằng đối diện e, Cáo ngồi cạnh e và thằg cu làm xe ôm. Xem bọn này rót nước, gắp thức ăn cho e, e ngứa mắt quá. Sẵn mấy chai bia, e chơi hết luôn. Và say, say rùi thì nhìn góc 45 độ, gặp e áo màu da cam....đó
    Đấy chính là điều ẩn chứa xâu xa trong câu chuyện của e. E thì e ban đầu cũng chỉ đùa đùa vui thui, kiếm cớ cho mấy thằng kia ko nghĩ e cũng đang tán e ý, chỉ nghĩ e là bạn của ẻm. Ai dè.......
    E thay đổi mục tiêu luôn, e nhắn thẳng tin đến e đang tán, hỏi thông tin, số đt, địa chỉ của e áo Cam để thăm dò tình hình phản ứng tình cảm với e. E thấy e ý toàn bảo ko biết, hic. E nghĩ e này chỉ coi e là bạn thui.
    Đấy, việc nó là thế đấy
  10. caosuvn

    caosuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2009
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1. Cái này e cũng có thể lựa cơm gắp mắm đc
    Vàng 2; Chị nói thế nào chứ, con gái là toàn tin mấy thứ nhảm nhí, chưa uống đc tí nước nào e ý đã nói thế rùi, khắc 86,bố thằng nào mà chủ động
    đc. Mà đó cũng là 1 cách phòng bị của con gái đk ạ

Chia sẻ trang này