1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(è.é) LoA loA loA loA - Bô lãO gẦn xA -ThÔng bÁo Hội GiÀ - Phi vỤ mỚi là - 7 cOn 7 nhÁaaa!!!(è.é)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1

    Mình xin, đem về khoe ông già, vừa đặt mình vào vị trí của Chai xong
    Ko ai muốn ai ra đi cả em ạ, trong chuyện này ko ai hoàn toàn đúng, anh chỉ muốn mỗi người nên nghĩ thoáng hơn một chút, nên bỏ qua, coi như rút ra kinh nghiệm cho cách ứng xử về sau
    Nhà mình càng ngày càng đông, sẽ có thêm nhiều tính cách, nếu mọi người ko chịu nhường nhau thì sẽ rất khó
    Chốt lại là cái chữ ký ý
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    Ko ai muốn ai ra đi cả em ạ, trong chuyện này ko ai hoàn toàn đúng, anh chỉ muốn mỗi người nên nghĩ thoáng hơn một chút, nên bỏ qua, coi như rút ra kinh nghiệm cho cách ứng xử về sau
    Nhà mình càng ngày càng đông, sẽ có thêm nhiều tính cách, nếu mọi người ko chịu nhường nhau thì sẽ rất khó
    [/quote]
    HÃY TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ ĐỪNG ĐỂ ĐẾN KHI MẤT RỒI MÌNH MỚI CHỢT NHẬN RA GIÁ TRỊ CỦA NÓ
  3. misery

    misery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    0
    đúng là xu thế ccủa thời đại. các mem ngày càng già đi
    Chuột kưng ơi cho anh bám càng vào hội này với
  4. patraco

    patraco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, giờ lại chỉ còn mình ta với nồng nàn rồi.Vui thật, à quên, buồn thật!
    Trời vưỡn đang mưa cả nhà ạh, chán thế chứ lị, mưa với chả gió,làm tâm trạng con người ta nó cũng thay đổi theo.
    @ Ss Linh: Em chỉ hỏi mỗi 1 câu thôi: Ss đã suy nghĩ kỹ chưa?

  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ôi bạn ơi đừng đưa ra quyết định cuối cùng như vậy, mọi người đều không muốn vậy mà
    Tớ có ý kiến thế này
    Tớ sẽ lưu link topic nhà Già số 18+ lại tại 1 bài ở trang đầu của topic. Đến khi nào topic này 100 trang thì sẽ mở topic 18+ ra để mọi người cùng tham gia.
    Mọi thành viên nhà Già có ok không?
  6. patraco

    patraco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là em không hiểu lắm. Nhưng chị làm như thế là để làm gì ạh? Mấy hôm nay em không hóng kịp tinh thần nhà mình nên cứ ngu ngơ quá
    A, a, a, em hiểu rồi. Tức là có 1 số thành viên nhà em lập trùng nhà mới phải không chị? Đó gọi là topic +, tại em không chú ý lắm. Ý kiến này của chị hay đấy, em đồng ý
    Được patraco sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 06/07/2007
  7. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Oài, buồn ngủ, buồn ngủ rồi.
    Giờ này nhà mình ai cũng đang lên đến cực lạc rồi ý nhỉ, mưa nên trời mát thế này cơ mà
    Em đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngủ ngon! Giờ mình toàn phải chúc hộ anh Chung
    @A Alanh: Sáng mai anh đừng có thấy dòng này là lại đi ngủ đấy nhé!

  8. dieugido1

    dieugido1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài của ku này mình bắt đầu thấy buồn ngủ.
    @ Witch141v.Cám ơn về ý tưởng đó của bạn,tớ hoàn toàn đồng ý.
    Chúc cả nhà ngủ ngon.
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Zời, sao cái vụ này dây dưa mãi thế. Cứ thế này thì ko chỉ Tú Linh mà Aki khéo cũng phải ra đi mất. Mọi người lớn rồi, những chuyện ko hài lòng thì có thể nhịn nhau chút, góp ý nhẹ nhàng đưọc không?
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy vào đây lại thấy nao nao buồn, sao cứ phải đưa mãi chuyện này lên nhỉ, mọi người chịu khó nhường nhịn nhau một chút đâu có sao, sống trong một tập thể không thể tránh được những xung đột, đó là cuộc sống, nếu lúc nào cũng cứ gặp những chuyện như thế này là giận dỗi, là chia tay, rồi ra đi, thế thì có mà chia tay suốt, hi vọng mọi người hãy rộng lượng hơn và đừng căng thẳng nữa, hãy vì tập thể chung, bởi chúng ta thật sự là những người bạn tốt của nhau.
    Chép tặng cả nhà đoạn này, hi vọng nhà Già lại trở lại thân thiết và yên bình như ngày xưa. Yêu cả nhà nhiều
    "Người bạn thật sự
    Người bạn bình thường chưa bao giờ thấy bạn khóc
    Người bạn thật sự sẽ luôn là đôi vai cho bạn tựa vào mỗi khi bạn buồn khổ và cần sự an ủi
    Người bạn bình thường tỏ ra khó chịu khi bạn gọi điện trễ
    Người bạn thật sự hỏi xem bạn mắc kẹt chuyện gì mà ko thể gọi sớm hơn được
    Người bạn bình thường lắng nghe những vướng mắc của bạn
    Người bạn thật sự giúp bạn giải quyết những vướng mắc đó
    Người bạn bình thường cư xử như một vị khách và đợi bạn phục vụ mỗi khi họ tới thăm
    Người bạn thật sự luôn thoải mái và tự phục vụ mình
    Người bạn bình thường cho rằng tình bạn sẽ chấm dứt sau một cuộc cãi cọ
    Người bạn thật sự tin rằng tình bạn sẽ càng thân thiết hơn sau những cuộc tranh cãi
    Người bạn bình thường luôn mong muốn bạn sẽ đến giúp đỡ họ
    Người bạn thật sự luôn có mặt khi bạn cần giúp đỡ
    Một người bạn thật sự ?
    Đó là người vẫn gắn bó với bạn ngay cả khi tất cả người khác xa lánh bạn"

    @ Cảm ơn bạn Witch vì đã luôn giành tình cảm cho Hội già, bạn cố gắng tham ggia phi vụ thất 7 với nhà tớ ngày mai nhé
    Được tulipvang sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 06/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này