1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(è.é) LoA loA loA loA - Bô lãO gẦn xA -ThÔng bÁo Hội GiÀ - Phi vỤ mỚi là - 7 cOn 7 nhÁaaa!!!(è.é)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm qua đến giờ mình đọc bài của mọi người thấy nao nao buồn . Việc vừa rồi mình tưởng đã dược giải quyết ổn thoả sau khi Aki đã sửa sai , mọi người dần đã chuyển đề tài sang chuyện khác . Tú Linh , Anh mong em nghĩ lại . Nhà Già xưa nay vốn là một tập thể đoàn kết và đáng yêu . Đôi khi cũng xảy ra vài mâu thuẫn nhỏ nhưng đều mau chóng được giải quyết ổn thoả . Bây giờ em nói vậy anh thật buồn . Trong chuyện này anh cảmm thấy mình cũng là người có lỗi . Trước khi Tú Linh xây nhà em đã YM với anh bảo anh xây ... anh mà xây nhà được thì đã không xảy ra chuyện đáng tiếc này rồi Linh nhỉ .
    Aki thấy không . Anh cũng PM cho em ngay để em sửa lại bài trang nhất ngay, cả Bup nữa ...anh cũng đã góp ý như thế . Nhưng có lẽ các em sửa sai hơi muộn phải không ?
    Bây giờ anh có ý kiến thế này . Tất cả mọi người hãy bỏ qua chuyện vừa rồi coi như nó chưa bao giờ xảy ra . Từ nay chuyện xây nhà cũng đã có giải pháp ổn thoả . Tất cả hãy xum họp quây quần đầm ấm như xưa nhé !
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà! chúc cả nhà một buổi sáng tốt lành
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Hix, dạo nì toàn thấy chuyện buồn thôi
    Em chẳng biết nói gì cả
    @ SS L: Em chỉ muốn hỏi ss 1 câu thui, tình cảm ss dành cho nhà mình, cho mọi người, cho em, cho búp nữa, nó to bằng nào vậy Thích đi là đi, hix
    Được liu_tiu sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 06/07/2007
  4. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    @ Witch: Cảm ơn Mod nhiều nhá!
    @ Tu Linh: Vào nói gì đi Linh! Cả nhà đang mong đợi!
    @ Hotgirl: Mình cũng thíc Hot
    @ TrangChai: Thế không có cảm giác gì à!?

  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đang ở HN. Chả có ai đi chơi cùng cả
    Mai nhà mình có vụ 77777777777 à... Vui quá nhỉ. Ko bít có bon chen được ko đây
  6. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Toàn chuyện buồn!
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0

    @ TrangChai: Thế không có cảm giác gì à!?[/brown][/i][/b][/size=3]
    [/quote]
    bác muốn nói đến cảm giác gì vậy.Em đang có nhiều cảm giác lắm
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Căng thẳng vì những chuyện không đâu. Có một đặc điểm là ai cũng có một cục tự ái, mà cục tự ái của nhiều người to quá nên che hết những cái xung quanh.
    Đơn giản hóa vấn đề là cách giải quyết hay nhất!!!!
    Hãy coi đấy là một buổi off đi, mình mời mọi người dưng mà không có ai đến (do người ta bận đi với cuộc vui khác chẳng hạn) như hôm nọ anh mời đấy. Có ai đến đâu mà vẫn như không có gì xảy ra. Bực mình thì bực mình thật nhưng nên nghĩ thoáng đi.
    Thế thôi nhỉ!!! Kết thúc chuyện ở đây nhỉ!!!
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 06/07/2007
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Khi ta vui, ta muốn làm con chim sáo nhỏ, nhảy nhót tung tăng trong muôn hoa đua sắc, cùng líu lo ca hát với những loài chim bay nhảy khắp nơi. Khi ta buồn, ta muốn làm gã si tình phiêu diêu trên con đường xa lạ, mặc cho mưa giông gió bấc, mặc cho nhân thế đổi thay. Ta đâu có hay một cuộc đời đó sẽ chỉ là ta cùng ta với đất trời, còn đâu những mối tình, còn đâu những bằng hữu, đâu còn là ta cùng ta với nhân gian và đất trời.
    Có những lúc anh cũng chỉ muốn ta cùng ta với đất trời, nhưng nhân gian này là nơi sinh ra ta, nuôi dưỡng ta và sẽ mãi mãi là cuộc sống của ta. Thế nên anh mong các em, Aiki và Tú Linh, hãy sống với nhau vì tình bằng hữu.
    Anh chỉ nói được vậy thôi. Mong rằng chuyện này sẽ chấm dứt!
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bác giải thích cho em chưa????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này