1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(è.é) LoA loA loA loA - Bô lãO gẦn xA -ThÔng bÁo Hội GiÀ - Phi vỤ mỚi là - 7 cOn 7 nhÁaaa!!!(è.é)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Óe, hic hic...thế nì thì chít mất thoai.
    Nhân cơ hội Sa k ở đây cả nhà thi nhau chúc Sa thành gái già nhá. huhu..
    Chú Linh, anh Khoai, anh Chung, Chai...cẩn thận !
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Điệp vụ thất 7 đang đến gần. Tự nhiên () thấy yêu nhà Già hơn thì phải
    @Thui vàng: Bài thơ ai làm mà hay nhờ Còn cái câu "ghét dễ sợ" kia là của Khoai (phát ra sau khi em Sa cho đi Thái về)
    @Ếch: Hì, xin lỗi em Hót Gơn hộ anh cái
    @Hót Gơn: Em đừng ghen với Sa nhá
    @Sa: Anh Khoai nói đúng rồi còn xuyên tạc gì nữa
    @Mods: Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ nhà Già. Kể mà các bạn tham gia cùng anh em chúng tôi vụ thất 7 thì quý hóa quá À, cái trang 1 có nửa phần trên đứng yên, nửa phần dưới ngoáy tít thò lò. Nhìn tổng thể làm em hình dung nhà mình giống như bà già (Thui Vàng chẳng hạn) đang ngoáy ngoáy cái mông còm.
    Nhờ các bác sửa lại giùm!
  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Có một chiều tâm hồn mình tĩnh lặng
    Bởi nhớ ai cười trong nắng hoàng hôn
    Bao nhớ thương, thương nhớ ngập tâm hồn
    Ghi dấu ấn một mối tình xa vắng ​
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Hítle anh Yếu, sao cái gì cũng đưa em lên bàn ném thế này
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cẩn thận không có em Sa bắt mỗi người phải nhận hộ em ấy 100k Gold thì khốn
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    size=3]
    Đã bao đêm em bên anh im lặng
    Nhìn những vì sao mờ tỏ phía trời xa
    Nước mắt em rơi, lệ nhạt nhòa
    Anh muốn ôm em cho dù lòng lại trống vắng ​
    [/size=3]
  7. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Không thấy tên mình trong danh sách cẩn thận ấy nhỉ?
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày trong cuộc đời phẳng lặng
    Bỗng trở mình nổi sóng gió xôn xao
    Bởi tình yêu chợt đến tự khi nào
    Rồi để mãi trái tim ta thổn thức​
    Thôi cái vụ này nhé, anh hổng biết làm nữa đâu, ngại lắm cơ
  9. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Em có bàn jì về chị cơ chứ !
    Oan quá !
  10. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Tất cả qua rồi chỉ còn ký ức
    Dẫu đôi khi vẫn nổi gió lao xao
    Để đêm đêm nỗi nhớ đến cồn cào
    Em thổn thức giữa cuộc đời rất thực​
    Đồng ý dừng lại, nhưng làm ơn cho em biết cái kế hoạch chốt ngày mai đi ạ. Có gì thay đổi thì phải alo cho em đó. Chiều nay em bận rồi, nên có thể ko online đâu ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này