1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(è.é) LoA loA loA loA - Bô lãO gẦn xA -ThÔng bÁo Hội GiÀ - Phi vỤ mỚi là - 7 cOn 7 nhÁaaa!!!(è.é)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Sa làm một giấc đã nhờ
    Vào nhà mí thấy Khoai chờ em Sa
    Khoai kia ăn fải gan gà
    Thế nên mới dám trêu "BÀ" Sa đây!
    Đẻ xong thì fải kiêng khem
    Chớ mà léng féng mất tem bây giờ!
  2. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Bác Kông mới phát hiện
    Chàng Khoai vưỡn ba chân
    Nhà Già lại phân vân
    Làm sao mà Khoai đẻ???
    Khoai ơi, Khoai có thể
    Giải thích hộ được không?

  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bởi em cũng chẳng tiếc thân
    trai hay gái cũng cần phải yêu
    Em đây chẳng khác bao nhiêu
    Thèm vì phải chịu rất nhiều hôm kiêng
    Gan anh chẳng được bằng Tây
    Nhưng mà cũng cỡ bậc thầy của em
    Vào nhà anh mới nhìn xem
    Ko ngờ ngấy quá, chả thèm nữa đâu
    Cuộc đời chỗ tịt chỗ thông
    Ngoài kia bao kẻ ko chồng mà sinh
    Khoai này đẻ được mới kinh
    Chú tưởng ai cũng có trình như anh
  4. Honey4bobino

    Honey4bobino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sis ơi hạ hỏa đi sis, iu chị mờ
    Còn hơn pác hok có cái avata nèo, ghien đây mừ Mờ em lói cho pác biết là em post bài ợ nhà Già trước pác đới Chỉ vì ợ xa nên không ọp được như các pác thoai
    pác lài ếch thiệt đó, pác Khoai đã khai báo rồi còn jì.
    Pác ấy không đẻ bình thường đường nách
    Pác ấy đẻ mổ ở mông
    nờ pác Khoai nờ
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Già rồi nên chẳng tiếc thân
    Nhưng anh Khoai hỡi cũng cần phải kiêng
    Còn sức cày cuốc kiếm tiền
    Máu mê nhiều thế thành tiên có ngày
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bác khoai trông thế mà kinh
    Vào làng đùa để chọc mình mới ghê
    Vào nhà nói chuyện mải mê
    mà quên chưa hỏi chuyện về bé con
    Cái đầu nó méo hay tròn
    giờ sinh là mấy để còn đặt tên
    Rượu bia thuốc lá hãy quên
    Kiêng khem ít bữa mới nên con người
    Quý bác nên có mấy lời
    Bacs nghe không lọt thì mời bác vô
    Hà Đông
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 11/07/2007
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đá bay cứ vèo vèo, em nhẩy lên em né ờ
    Đến trang 95 mới bàn chuyện xây nhà chứ nhỉ. Chú Tuấn Anh từ ngày lên làm mốt ẩn nhà Già cứ đẩy nhanh nhịp độ thế thì chết
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thấy có nhiều người trong nhà Già mà chả ai nói gì. Đỡ hộ Khoai quả hày vì chờ mãi không thấy Khoai đâu, chắc là đang cho con bú
    Già rồi thì đã làm sao
    Máu me đâu cứ tuổi cao là chuồn
    Mới đầu cứ tưởng cô buồn
    Thích lên cô lại thơ tuôn ầm ầm
  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Máu gì máu quá Yếu ơi
    Thì em vẫn bảo già đời cứ chơi
    khuyên Khoai chỉ ba lời
    Máu mê cũng cố chờ thời thôi nôi
    Nhưng mà Khoai cứ ỉ ôi
    Răng mà thèm rứa hở trời, chịu sao
    Chẳng ai cấm nổi Khoai vào
    Còn không Khoai quyết phá rào một phen
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Anh Khoai đang post ở làng đùa
    Sức Yếu mà sao máu hơn thua
    Cứ bon bon viết trêu em đầy
    Tu líp cũng chen lấn vào hùa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này