1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(è.é) LoA loA loA loA - Bô lãO gẦn xA -ThÔng bÁo Hội GiÀ - Phi vỤ mỚi là - 7 cOn 7 nhÁaaa!!!(è.é)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 04/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Oài, chiều phải đi thăm người ốm roài
    Cháu nó sinh giữa buổi trưa
    Đầu nhờ bà mụ đẩy đưa nên tròn
    Rượu thì anh cũng vẫn còn
    Cơ mà sữa hết nuôi con kiểu gì
    @ bác Yếu: bác cứ ném, em bựn bế cháu
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sis em là một nghệ nhân
    Tu thân tích đức mười phân vẹn mười
    Líp ai Sis hé môi cười
    Vàng vàng mái tóc cho người ấy mê
    Ném cho quỷ khốc thần kinh
    Đá cho anh yếu thấy mình nao nao
    Cũng là một nữ anh hào
    Tài không đợi tuổi ai nào dám tranh
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Rượu còn thì mặc rượu còn
    Muốn cháu được tròn thì phải uống bia
    Bia đê
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Già rồi nên mọi người có hứng thù làm thơ quá nhỉ.Em đọc mấy trang vừa rồi toàn thấy thơ.Chủ đề vẫn là đứa bé của dkhoai.Đọc mãi nhưng em vẫn chưa biết ma ma nó là ai thế mới buồn chứ.
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Sếp khen làm sis thẹn thùng
    Mem Của hội lão nên cùng như nhau
    Thôi thì Thư thả ném sau
    Sis đang bận công văn đi về
    Thơ vè sis chỉ ngô nghê
    Ngồi Ca hát suốt thành mê thế này
    Thôi thì Cũng cuốc cũng cày
    Đâu dám nói Tài để bày tranh đua
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Gặp thần điêu nó mua i ốt đê
    Ma ma nó là pác Khoai chứ là ai nữa
    Cà dốt
  7. salangane270475

    salangane270475 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia với hội Già nhé.
  8. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Mấy anh, mấy chị cứ khen nhau
    Ngườinào cũng ném đá vỡ đầu
    Giỏi tung, giỏi hứng ... và giỏi tránh
    Lắm khi người đọc bị đòn đau.
    Cứ hóng nhà Già, khéo vạ lây
    Khen một vài câu rồi xuống tay
    Nhau nhau rổ đá, thi nhau ném
    Thôi tớ té thoai, kẻo có ngày ....

  9. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Véo cằm, véo cằm, nhưng xin bạn ít trăm đồng pờ rô fai
  10. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi xin các kụ già
    Em đọc toét cả mắt roài Già ơi
    Xin cho 1chút thảnh thơi
    Té lên té xuống em thời chít lun!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này