1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e***ed

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bhv_binhminhmua, 30/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    e***ed
  2. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    béo và đỏ: Theo luật thì khi bị kiểm tra trừ trường hợp bạn không có giấy tờ nào (cả giấy đăng ký, giấy phép lái xe ...) thì sẽ bị giữ xe. Trường hợp bạn có một loại giấy tờ nào đó chứng minh tôi đủ điều kiện tham gia giao thông hoặc đây là xe của tôi thì luật cho phép giữ lại thứ giấy tờ đó mà không giữ xe. Tuy nhiên, ở đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM thì người ta (lạm quyền :D) tự đặt ra thêm một số quy định khác vượt qua giới hạn của pháp luật là cho phép giữ xe từ 10 đến 30 ngày. (thế nên mới có chuyện hàng ngàn xe gắn máy dầm mưa dãi nắng đến hỏng thành sắt vụn ở Hà Nội và TP.HCM)

    béo và xanh: Không có cách nào cãi lại cái mỏ vịt của bọn cá vàng đâu. Họ cứ khẳng định mình đi vượt đèn đỏ thì không có cách nào cãi - không có bằng chứng và không ai bảo vệ chúng ta cả. Luật pháp của nước ta không khác mớ giấy lộn mấy, khi quốc hội đặt ra điều luật (thực chất cũng là bọn CP làm ra rồi cho các nghị gật tranh luận lỗi sai chính tả :((:((:(( rồi bỏ phiếu nhân danh nhân dân thông qua) nhưng lại trao quyền cho CP hướng dẫn thực thi, không có cơ chế kiểm soát. Cuối cùng chỉ chết lũ dân, bị chăn như chăn vịt, giết thịt lúc nào nên lúc ấy. Nhưng dù sao cũng phải sống!
  3. look_after_children

    look_after_children Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cũng từng thắc mắc như bạn và cũng được giải thích lí do là vì mình vượt đèn đỏ trong khi đèn xanh còn tận 7s và vì mình đi chậm nên khi vừa chớm đèn vàng mới sang đến nơi (là 1 ngã tư và khoảng cách từ chỗ đèn đến chỗ CSGT đứng cũng rất xa) tất nhiên mình bị bắt với mức phạt cho các lỗi các anh ấy bắt giống bạn là khoảng tầm 3,4 trăm mình ko nhớ chính xác lắm.
    => Kết quả của việc tìm hiểu luật và cãi lí với CSGT là vừa mất thời gian vừa tốn tiền.
    Cách đây mấy năm có lẽ vì là lần đầu tiên nên mình cũng thấy hơi bất ngờ nên cũng về nhà hỏi người thân như bạn, rồi cũng tra đủ loại luật ấy và cũng nhớ là chỉ nói đến việc là nếu có chống trả hoặc chấp hành hoặc gây tai nạn nghiêm trọng thì sẽ bị giữ xe (luật này cũng lâu rồi và mình cũng 0 nhớ chính xác câu từ nữa nhưng ý là vậy)
    Bạn mình nói với mình là : "Nếu mình vượt đèn đỏ mà ko bị bắt thì mình vẫn đúng luật còn nếu đi ở đèn xanh mà bị bắt thì sai luật rồi" cứ thế mà xin thôi :))
    Sau này xử lý linh động hơn có những lần ko bị phạt gì cả, có những lần đang đi mải suy nghĩ quên ko dừng đèn đỏ, cũng chỉ cần 100-200k tùy người, và ko mất quá nhiều thời gian.
    Bạn nào bảo là chính vì những người như mình mà họ như vậy thì mình cũng đành xin lỗi thôi. Lí do là :
    Nếu bạn sai rõ ràng thì họ bắt chẳng oan nộp phạt ok, nhưng kể cả bạn 0 sai nhưng bạn cũng 0 có cách gì để chứng minh là bạn đúng, ngay cả việc bạn nói bạn đúng thì cũng có ai tin đâu.
    Nên là cách tốt nhất là xử lý linh động xin cho nhanh thôi bạn ạh.
    À tình cờ mình search đc đường dây nóng đây, hôm nào bạn nào gọi thử rồi chia sẻ kết quả nhé :http://csgt.vn/csgt/index.php?act=News&at=article&sid=48
  4. Banned

    Banned Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Không có giấy tờ gì bị giữ xe là đúng luật rồi. Sau đó bạn về nhà lấy giấy tờ lên "trình" thì phải đóng phạt và lấy lại xe.

    Lỗi đèn đỏ hiện giờ không giam xe như trước đây nữa.

    Có gì bạn cứ Google: "Nghị định 34" mà tra cứu mức phạt nhé.
  5. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Cám ơn bạn. Tuy mình ko có bằng chứng nhưng lúc đấy mình đi theo luồng, có rất nhiều xe đi phía sau nhưng mình bị mắc lại vì làn đường bên kia đã bắt đầu đi và chỉ 2 xe bị bắt. Mình ko rõ là anh ta có nhìn nhầm hay ko nhưng mình bị phạt. Một hai lần còn được chứ cứ thỉnh thoảng lại bị một vụ như vậy thì chắc chắn là ko ổn.
  6. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ôi xã hội này mệt mỏi với bọn cá vàng thật đấy. mình đọc topic của bạn mà cũng thấy mẹt, phức tạp. chia buồn cùng bạn. mình là sợ cá vàng nhất, tránh xa cho lành
  7. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Ôi bình thường mình về muộn cơ. Hôm nay về sớm tự nhiên bị dính. Quan trọng nhất là do cơ chế họ được phép thu tiền thì mới sinh ra nhiều tiêu cực như thế. Nếu bắt người vi phạm ra kho bạc đóng thì chắc không ăn bẩn như vậy. Không biết mình đọc đâu đó là có địa phương ra luật CSGT không đc phép đem quá 100k trong người.

    Hôm nay cái đứa thu tiền mình trẻ măng, cảnh giác phết, mình đưa tiền không cầm, bảo chị đặt xuống cái gờ cửa sổ bốt nó đứng. Chắc sợ bị dính phốt. Bắt đầu từ bây giờ phải kè kè giấy tờ bên người. Chả là trước giờ cứ nghĩ mình đi đúng luật thì chả ai bắt mình. Ai ngờ ...
  8. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    cái vụ công an chỉ đc mang theo trong người 100k đó mới chỉ là đề án thôi, chưa thưc thi (mà cũng như vụ bàn mấy cái lỗi chính tả ở họp quốc hội ấy. vụ đó minhdf đánh giá ngang ngửa vụ xe biển chẵn đi ngày chẵn xe biển lẻ đi ngày lẻ).

    mình cũng thường xuyên đi đúng luật,đội mũ đàng hoàng, chấp hành pháp luật đầy đủ nhưng vì không hiểu rõ luật, sợ đụng chạm với cướp ngày nên đó chính là điểm yếu của mình, cá vàng vớ đc là xong. Cãi cũng không đc nên vận đen thì phải chịu thôi. Mình đi xe ôm không đội mũ bị công an Đồng Xuân tóm sống, hậm hực nộp phạt, xong, coi như vận đen số nhọ thôi
  9. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Nhớ hồi mình còn là sinh viên cơ. Tầm 3 hay 4 năm trước gì đấy. Hôm đó xe máy mẹ mình hỏng, thế sáng đi làm mượn xe mình xong trưa có việc không kịp trả xe cho mình đi thi. Thế là mình phải bắt xe ôm đến trường. Khổ, bác xe ôm mặc cái áo công an cũ bạc phếch xong đưa mình cái mũ bảo hiểm hỏng quai bảo tao là công an chuyển ngành hay bị ra khỏi ngành gì đó, mày yên tâm đi không sao đâu. Thế mình ngồi đằng sau vừa ôm yên vừa giữ quai mũ, gần đến trường mình thì bị công an bắt. Tiền xe ôm hồi đấy có 30k mà mất 100k tiền phạt. Cuối cùng hai bác cháu chia nhau tiền bị công an thu.
  10. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết xin vào công an bao nhiêu tiền không? Xin làm công an nghĩa vụ đi gác tù hoặc dẫn tù ra toà đã là 200 triệu ở tỉnh lẻ rồi. Đừng nói tới công an giao thông được ra đứng đường. Thế nên chúng phải gỡ lại vốn là điều tất nhiên. Câu nói đúng nhất về xã hội do đ.ảng quang vinh của ta cầm quyền là "Thượng bất chính, hạ tắc loạn"

Chia sẻ trang này