1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e fải làm jì bây jờ ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi liebedu, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    e fải làm jì bây jờ ???

    Chẳng biết bắt đầu thế nào ...Đó là chuyện về một người bạn em . Chúng em chơi cũng thân với nhau và cũng hiểu nhau .. but chỉ dừng lại ở tình bạn thôi .năm e học lớp 10 ,T nói với em rằng T yêu em ...chuyện này nằm ngoài tưởng tượng của em nên e vẫn mãi ko tin ...,sau 2 năm với biết bao nhiêu chuyện xảy ra ...em mới dám thực sự tin tình cảm đó của T .e chẳng biết làm thế nào , chỉ thấy khó xử và ,e chẳng nói chuyện tự nhiên như ngày trước nữa ..nên em cũng tránh mặt ,vì gặp thì e chẳng thể nói chuyện jì .. e không nhận tình cảm đó chỉ vì e kô có tình cảm jì ngoài tình bạn ..but kô biết tại sao ,T cứ cho rằng vì gia đình T nghèo ... e đã giải thích để T hiểu , chúng e làm bạn bè đâu có quan trọng jì đến việc gia cảnh của nhau như thế nào ... em tôn trọng T là một người sống tình cảm , và nhiệt tình ... e cũng vài lần nói chuyện với mẹ of T ,mẹ of T tâm sự với e rất nhiều , và hy vọng e có thể động viên T học tốt ,và.. suy nghĩ tích cực hơn .. T cứ luôn bị ám ảnh nhiều quá vì "hoàn cảnh " hay sao ý ,e chẳng thể hiểu nổi ..T đang nghĩ jì ? T rất hay nhắc đến chuyện "giàu nghèo" khi nói chuyện với em ,T nói vì nhà T ko như nhà giàu khác nên ...e ko "yêu" .. những lời đó làm e thực sự cảm thấy buồn và as bị chút jì xúc fạm ... chẳng lẽ e kết bạn thực sự vì ..vật chất ??? em giận lắm chứ , but khi nghĩ lại đến những tâm sự of mẹ T về gia đình T em lại cảm thấy thông cảm ,rồi lại bỏ qua .. sau vài lần như vậy ,T lại trở nên một người khác ,thiếu tự tin ," chán đời " ,sống fó mặc ... rồi gán "cuộc sống of T " vào với "cuộc sống of e" , mỗi lần as vậy T lại tìm đến e , và chờ một "lời hứa " of e ,để lấy " niềm tin " trở lại , và tiếp tục là một người " con ngoan" trong gia đình , là một " học trò ngoan"... còn nếu e bỏ mặc thì ... nên em ko bít làm thế nào ,lại fải gặp , lại khuyên ... rồi đâu lại vào đấy , sau một time ko gặp thì lại "chuyện cũ" tái diễn ... e cảm thấy thực sự mệt mỏi rồi , đã 3 năm như vậy , e đã tự nhủ "kệ , rồi mọi chuyện sẽ qua , T sẽ quên hết , chỉ mất một time T buồn thôi , rồi sẽ lại ổn cả " but ko được như vậy , tình trạng of T đã xấu , lại càng xấu hơn , vậy là " e lại fải thua " , em ko thể " quay mặt " làm ngơ dù chỉ một lần nữa ... T là một người suy nghĩ rất rất " tiêu cực " , thiếu tự tin .. và hôm nay lại thế ,T lại nt cho e , và nói những chuyện chẳng vui vẻ nào ,toàn những câu "buồn ... ," "..chán.." , làm e cũng thấy " chán " lây ! e ko bít mình fải làm jì để kết thúc chuyện này ...
    mọi người có thể cho e một lời khuyên được kô ... but ko fải là lời khuyên "mặc kệ nó !" as những người bạn em nói , vì e cũng đã thử và ko có "tác dụng ", mà e cũng ko thể làm điều đó lại một lần nữa ...! vì T "không đáng" bị bỏ rơi !
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó thôi , cái đó thì chính bản thân nó phải tự đứng dậy , mình chả thế kéo nó dậy đc nếu nó ko muốn thế
  3. colletto

    colletto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm động vì hoàn cảnh hiện tại của bạn!!
    Bạn hãy viết cho T một bức thư tay, đem hết suy nghĩ của bạn vào bức thư đó (hoặc thu âm vào băng) , và nói với T là bạn mong muốn T sống có ý nghĩa hơn. Thường thì TY sẽ thu hẹp khoảng cách giữa 2 người chứ không như hoàn cảnh của bạn. Có lẽ T quá tự ti về bản thân, vì hoàn cảnh hiện tại. Nếu bạn tin vào người đó thì nên có buổi nói chuyện nghiêm túc và có giao ước trong 1 thời gian, 1 năm chẳng hạn (mình chỉ đề cập đến chuyện yêu thôi nhé, đừng tính đến hôn nhân không là hối không kịp đâu đấy)
    Trong cuộc sống ai cũng phải qua thử thách!!!
    Chúc bạn thành công
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko rõ lắm là vấn đề của T là gì. Nếu chỉ là vấn đề tc với bạn thì "nói chuyện fải quấy" [;D] là biện pháp đầu tiên, rồi thứ đến là "nhờ" bạn bè và/hoặc gia đình T giúp đỡ. Bạn cũng có thể nói là thân với mẹ T, tại sao không khéo léo dựa trên mối quan hệ đó để giải quyết tình trạng này. Một kết thúc có hậu sẽ là bạn ko bị làm phiền nữa, T hiểu ra vấn đề và càng tôn trọng bạn hơn ^^
    Còn nếu như vấn đề không chỉ là tc, hoặc không phải là tc với bạn, thì lại là chuyện khác. Khi đó thì bạn nên tìm hiểu vấn đề đó, rồi có gì chúng ta lại thảo luận ^^
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ nhiều thể loại đàn ông thế này thế nhỉ ?
    cô bạn em cũng có thằng ôn con chơi cái bài này , nó cứ gán hạnh phúc cuộc đời nó vào c/s của bạn em , nào là , không có " ấy " tớ chẳng còn gì cả
    tớ không còn tin vào cuộc sống nữa chỉ còn tin vào mỗi ấy
    nếu không ở bên ấy thì tớ sẽ không thiết bất cứ 1 điều gì nữa cả
    rồi chơi bài uống rượu , bỏ bê cuộc sống.
    bạn em cũng như chủ topic, thương quá hoá liều . Cứ bảo không thể bỏ mặc được , nhưng ở bên cạnh người đó thì cảm thấy không thể hoà hợp

    em cũng chưa biết khuyên giải thể nào để cô bạn ấy hiểu , mỗi người đàn ông đều có khó khăn của riêng mình , và phải tự mình vượt qua những điều ấy , đó là bản lĩnh của 1 người đàn ông , chứ không phải chuyện dám sống buông thả , bỏ bê tất cả là bản lĩnh .
    lúc nào cũng , " tớ không thể bỏ qua người ấy được , người ta luôn nói nếu không có tớ thì người ta chẳng thiết gì nữa , mà tớ không thể nhìn người ấy buồn khổ được "
    cô ấy thuộc típ ngưòi rất thương nguời , nhiều khi cô ấy khóc triền miên môĩ khi thằng kia kêu là chán đời buồn bã .
    thằng kia nhân điều ấy " toàn chơi kiểu , chỉ cần ấy ở bên tớ , chỉ cần mình tớ yêu ấy thôi là đủ "
    các bác nghe đến đây đã cảm thấy bó tay toàn cục chưa ạ , thế mà em tư vấn mỗi ngày đấy , chỉ mỗi tội chưa có kết quả gì
    Ai có cao kiến giúp đỡ em vào chủ topic giải quyết vấn đề này không ạ ?????
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là chừng nào các e gái còn dễ mềm lòng thì chiêu khổ nhục kế này vẫn còn hiệu quả, mọi người nhể
  7. meobeou

    meobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện có cần phức tạp thế không bạn? Nghĩ gì thì nói đấy cho nhẹ lòng
  8. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    3.597
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, biết thế hồi trước mình cũng chơi chiêu này khéo giờ lại lấy được vợ rồi cũng nên bản lĩnh vững vàng quá đâm lại khổ
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Bạn càng nhịn như thế thì bạn kia càng được thể lấn tới, sẽ chẳng đi đến đâu cả, sống dựa dẫm thế ko đc. Cứ bỏ mặc 1 lần xem sao, chỉ cần đứng xa mà quan sát cũng đc.
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    !!!!!!!!!!!!!!!!câu này nghe .. bùn cười nhỉ!!!!!!!
    sự dứt khoát giống như một cái tát
    còn sự lưỡng lự lại giống bệnh ung thư
    chọn buffee nào!!

Chia sẻ trang này