1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

e fải làm jì bây jờ ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi liebedu, 02/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    nhưng mình chỉ có thể coi T là bạn .. làm sao có thể hứa hẹn điều jì ..làm sao có thể "đùa " , or " giả vờ " với lời hứa of chính mình đây ?
  2. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    vấn đề of T là tình cảm .. but T lại kéo theo chuyện "nghèo " làm lí do T không có được tình yêu of mình ( T nghĩ rằng T yêu mình thật lòng , thường thì as thế là đủ ..but vì hoàn cảnh nhà T mà mình ko chấp nhận tình cảm đó ! )
  3. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    mình đã bỏ mặc rồi , "lạnh lùng" rồi chứ ...và tỏ ra cáu giận , khó chịu cũng có ..but khổ nỗi cứ mỗi lần as vậy T lại xin lỗi ..lại hứa ..lại cười cười cho qua chuyện ..pó tay !
    mà mình cũng đã nói chuyện nghiêm túc rất nhiều ..but vẫn chứng nào tật nấy , lâu lâu ko gặp lại nói "nhớ nhung ", " buồn " , với "chán " ...( hầu như là chuyện gia đình ý ạ ) ..T hay nhắc đi nhắc lai rằng "chỉ cần có H ở bên cạnh động viên thì T có thể vượt qua tất cả " ...hichic ..em thấy mệt mỏi rồi ..nên "trốn" được "càng lâu càng tốt" e fải lấy lí do fải học để tránh mặt , vì e chẳng bít gặp T sẽ fải nói jì đây , những jì cần nói em đã nói cả rồi ....
    Được liebedu sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 03/05/2007
  4. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ nếu hỏi một lời khuyên thì chị tin là ai cũng khuyên một câu" Dứt khoát", nhưng có lẽ em ở trong cuộc nên thấy khó mà làm được điều đó. Cái quan trọng là ở em. Sống là phải có trách nhiệm, và với tình bạn cao quý càng phải có trách nhiệm, chịu đựng và hy sinh ( như em đã làm 3 năm qua), nhưng đôi khi " dứt khoát" và " rũ bỏ" cũng là thể hiện trách nhiệm đấy, em hiểu không? Rũ bỏ, dứt khoát không có nghĩa em tuyệt giao, thờ ơ với bạn em. Quan tâm thầm cũng là một cách quan tâm mà em.
    Em nghe câu chuyện này chưa?
    "
    Có một con ngài nằm trong một cái kén, nó đang cố giãy giụa, vùng vẫy để thoát khỏi cái kén, để trở thành một con ****. Cái kén quá dày mà con ngài thì quá bé nhỏ, yếu đuối. Có 1 chú bé cứ đứng quan sát, làm sao con ngài có thể thoát ra khỏi cái kén để trở thành 1 con ****? Trông thật là vất vả, khó khăn, thật tội nghiệp. Thế là chú bé tách cái kén ra, tạo một khe để con ngài chui ra dễ hơn. Nhưng buồn thay, con ngài, khi ra khỏi cái kén, nó không biến thành con **** hoàn chỉnh. Cánh của con **** bị lệch, và cơ thể nó không bình thường. Chú bé thắc mắc, và đi hỏi. Rồi chú bé nhận được một câu trả lời là:
    " Để chui ra khỏi kén, con ngài cần 1 thời gian nhất định, và tự nó phải vận động toàn diện cơ thể của nó, đó cũng là một giai đoạn để đi đến sự tiến hóa và phát triển. Con ngài cần thời gian nhất định, sự cố gắng nhất định, nếu không, nó không thể tiến hóa từ ngài sang **** đuợc. Sự giúp đỡ của cháu làm cho con ngài không cần tự thân vận động, nó không tự dùng năng lượng và sức lực vốn có để bức phá ra khỏi cái kén, vì thế cơ thể nó không thể phát triển bình thừong như các con ngài biến hóa thành con **** khác. "
    Em hiểu câu chuyện này chứ?
    Chúc em sáng suốt và thanh thản
  5. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Gặp đúng nhà sinh vật học rồi em nhá !
  6. haitien08

    haitien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hãy quyết đoán và dứt khoát, chuyện này cũng giống như mình chơi đùa với trẻ con đấy bạn à, nếu mình càng chiều nó, nó càng nhăn nhở với mình >>> quá trớn.
    Mình chỉ cần hỏi bạn 1 câu thôi, liệu bạn có theo hắn và đáp ứng những đòi hỏi kiểu trẻ con của hắn mãi được không? Nếu thực sự bạn muốn tốt cho hắn và cho cả bản thân bạn nữa thì bạn phải hành động ....
    Quyết đoán và dứt khoát bằng cách nào ư? Hãy nói chuyện thẳng thắn với hắn, hãy nói lên tất cả hững suy nghĩ của bạn trong thời gian vừa qua và sỉ vả hắn thậm tệ và cố gắng dìm hắn xuống địa ngục càng sâu càng tốt: đem hắn ra so sánh với 1 người nào mà hắn biết và có hoàn cảnh còn khó khắn hơn hắn nhưng đã không hành động như hắn, không yếu đuối như hắn và bạn phải chỉ ra những nhược điểm của Con bệnh này.
    Con bênh này cần phải uống thuôc liều cao. Có thể lúc đầu hắn sẽ sốc nhưng khi thuốc đã ngấm dần thì bệnh sẽ thuyên giảm.
    Chúc bạn sớm tìm ra hướng giải quyết đúng đắn nhất.
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thích ăn đòn hả? Chuyện nhà ngừoi ta đang hoang mang bối rối, cứ vào làm cho rối hơn. Về, về ngay.
    Suốt ngày la cà, hóng hớt!

Chia sẻ trang này