1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

E gái bạn mình muốn nhờ các bạn 1 lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 13/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    E gái bạn mình muốn nhờ các bạn 1 lời khuyên

    Em có một điều muốn hỏi nhưng mà hơi khó nói. Em được biết trong luật pháp Việt Nam những người có họ trong vòng 3 đời thì không được kết hôn. Hai đứa chúng em có cùng ông bà cố...

    Thật khó khăn để tìm ra một lối thoát khi chúng em thật sự yêu nhau. Em biết điều này trái với thuần phong mỹ tục của nước mình nhưng chúng em không thể ngăn tình cảm đó lại. Nó làm cho chúng em đau khổ, lo sợ không biết phải làm gì. Chúng em đã làm mọi cách để quên nhau đi nhưng quá khó. Xin chuyên viên hãy cho em một lời khuyên để giải quyết chuyện này!
  2. no_name_2004

    no_name_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=177617&ChannelID=194
    TS Đinh Phương Duy đã trả lời em ấy rồi, bác còn hỏi hộ làm gì nữa
  3. lawyervoicoi

    lawyervoicoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự yêu nhau, hãy đến với nhau rồi cùng đi một nơi nào đó xa gia đình và họ hàng mà sống.
    Thứ nhất, luật không cấm việc kết hôn giữa hai người có chung ông cố (vì quá 3 đời rồi).
    Thứ hai, sống xa gia đình và họ hàng để tránh lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến hạnh phúc riêng của hai bạn. vì bạn khó có thể bỏ ngoài tai những dư luận thường ngày.
    Còn trái thuần phong mỹ tục như bạn nói á, hì hì, ko đâu, họ hàng xa rùi mà!
    Chúc hai bạn hạnh phúc!
  4. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    nghiệp chướng nghiệp chướng .................
  5. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    ****ing up những người đi copy bài ở các báo paste vào đây nhiều lần. mk
  6. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Xem trái tim mùa thu chưa ?
  7. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường mà, con bạn tui có bố mẹ là anh em họ đúng ba đời đó, có cái gì đâu nhỉ
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ai đọc Trăm năm cô đơn chưa ??? abc gần huyết thống có thể sẽ cho ra những đứa trẻ có đuôi lợn, hix hix.
  9. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi xưa, cách đây 3 năm, tớ và cô kia có iu nhau (mới bắt đàu thôi), chợt may mắn biết rằng chúng tôi cùng ông bà sơ (tức là xa hơn bạn 1 đời), thế mà tôi suýt bị ba mẹ cho 1 trận. Chúng tôi nhanh chóng thanh thản trở thành bạn bè bình thường.
    Bạn và người yêu bạn hãy quên nhau đi, đó là cách lựa chọn sáng suốt nhất.
  10. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    thiện tai thiên tai.........
    về đằng ngoại hay nội nhỉ

Chia sẻ trang này